'Trưởng quan bắt chuột' vững ghế ở dinh thủ tướng Anh

Khi cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson chuẩn bị từ chức, chú mèo Larry vẫn ngồi thanh thản trên bậc cửa của tòa nhà số 10 Phố Downing, như một động thái 'khẳng định vị thế của mình'.

Ngay sau khi ông Boris Johnson có bài phát biểu cuối cùng trên cương vị thủ tướng hôm 6/9, một con mèo mướp nâu trắng quen thuộc chui ra khỏi cánh cửa màu đen của tòa nhà số 10 Phố Downing (dinh thủ tướng Anh) và ngồi thanh thản trên bậc cửa, theo New York Times.

Con mèo Larry đang khẳng định vị thế của mình ở Phố Downing, khi một vị tân thủ tướng chuẩn bị chuyển đến tòa nhà này - một trong những địa chỉ nổi tiếng nhất thế giới. Đây cũng là vị thủ tướng thứ tư của chú mèo này.

Chức vụ chính thức của Larry là "Trưởng quan bắt chuột Văn phòng Nội các".

Larry chào đón bà Liz Truss - chủ nhân tiếp theo của dinh thủ tướng Anh, khi bà đến đây vào chiều 6/9.

Từng "làm việc" cho 3 đời thủ tướng Anh

Chú mèo này được đưa đến số 10 Phố Downing vào năm 2012, sau khoảng thời gian sống tại một trại động vật ở London. Nó từng làm thú cưng cho các con của cựu Thủ tướng David Cameron.

Trong những năm tiếp theo, chú mèo này được trao chức danh "Trưởng quan bắt chuột Văn phòng Nội các". Đây là chức vụ mà Larry đã đảm nhiệm và mang đến nhiều kết quả khác nhau.

Larry đã “làm việc” dưới thời của ba đời thủ tướng đảng Bảo thủ là ông Cameron, bà Theresa May và ông Boris Johnson.

Larry được miêu tả là kẻ "vui đùa trên những nấc thang quyền lực". “Là một ‘cá nhân’ có uy tín trong chính trường Vương quốc Anh, Larry đã cai trị khu phố Downing này trong hơn một thập niên”, AFP miêu tả về “quyền lực” của chú mèo Larry.

Chú mèo Larry trước ngôi nhà số 10 Phố Downing. Ảnh: Reuters.

Trong lời chia tay của mình, ông Johnson đã công khai ngợi khen Larry, nói rằng chú mèo này đã vượt qua mối quan hệ không mấy êm ấm ban đầu với Dilyn, chú chó của gia đình vị cựu thủ tướng Anh.

Trước đó, Larry từng có mâu thuẫn với nhiều con chó và mèo khác trong khu phức hợp Phố Downing. Ông cho rằng Larry là một nhân vật đáng để noi theo.

“Nếu Dilyn và Larry có thể giải quyết một số điểm mâu thuẫn của chúng, thì đảng Bảo thủ cũng có thể làm được”, ông nói.

Trong vài năm qua, hoạt động của chú mèo Larry cũng nhận được nhiều sự chú ý của giới săn tin trên Phố Downing.

Chú mèo này cũng hiện diện trên mạng xã hội, với tài khoản Twitter có tới hơn 635.000 người theo dõi của riêng mình.

Đầu tháng này, khi ông Johnson tuyên bố sẽ từ chức sau khi chọn được người kế nhiệm, Larry đã lên mạng xã hội để “làm rõ một vài điều”.

"Đầu tiên, tôi không phải 'con mèo của ông Boris Johnson'. Thứ hai, giống như tất cả thủ tướng khác, ông ấy chỉ là cư dân tạm thời trên Phố Downing. Thứ ba, tôi sống ở đây mãi mãi. Kể cả khi ông ấy rời đi, tôi vẫn sẽ ở lại. Cuối cùng, vâng, quả thật rất đáng xấu hổ nhưng mọi thứ rồi sẽ qua đi”, Larry “tuyên bố”.

Bên cạnh đó, Larry cũng là một phần trong truyền thống nuôi mèo lâu đời trong chính phủ Anh.

Xuất hiện trong chiến dịch tranh cử

Vào năm 2019, trong chuyến thăm của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Anh, Larry đã xuất hiện trong nhiều bức ảnh. Chú mèo này còn được phát hiện chợp mắt dưới xe của ông Trump - chiếc Cadillac bọc thép được gọi là "Beast" (Tạm dịch: Quái thú), trị giá 1,5 triệu USD.

Một năm sau, khi Anh chờ đợi thông tin cập nhật về một thỏa thuận thương mại hậu Brexit, chú mèo này đã chiếm sự chú ý khi thực hiện "cuộc tấn công đầy tham vọng" (và thất bại) nhằm vào một con chim bồ câu.

Chú mèo Larry ngồi dưới xe của cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP.

Giống với những người khác sống hay làm việc tại số 10 Phố Downing, Larry không thoát khỏi những lời chỉ trích liên quan đến hiệu quả công việc của mình.

Nhiều tới báo lá cải của Anh gọi chú mèo này là "Larry lười biếng", khi các quan chức Phố Downing phải kêu gọi kiểm soát loài gây hại để hỗ trợ công việc của chú mèo này. Larry cũng có mối quan hệ đối địch với Palmerston, chú mèo riêng của Bộ Ngoại giao Anh.

Larry thậm chí còn tham gia vào cuộc đua giành vị trí lãnh đạo của đảng Bảo thủ. Trong một sự kiện tranh cử hồi tháng 8, bà Truss khẳng định bà "có mối quan hệ rất tốt đẹp" với Larry.

"Chú mèo đó thường xuyên quấn quanh tôi. Tôi nghĩ bản thân là một trong những bộ trưởng nội các ưa thích của nó”, bà Truss nói vào thời điểm còn là ngoại trưởng Anh.

Có lẽ cảm nhận được sự nổi tiếng của Larry, bà Truss cho biết vị trí của chú mèo này ở Phố Downing sẽ được đảm bảo.

Trong khi vận động tranh cử vào mùa hè, bà nói với một đứa trẻ rằng "Larry là một con mèo đẹp", khi cậu bé cho rằng chú mèo này sẽ kế nhiệm ông Johnson làm thủ tướng.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/truong-quan-bat-chuot-vung-ghe-o-dinh-thu-tuong-anh-post1353142.html