Trung Tín, Tuyết Ngân - biến khó khăn thành động lực học tập

Đó là trường hợp của 2 em: Lê Trung Tín (sinh viên năm 2 ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Tiền Giang) và Huỳnh Thị Tuyết Ngân (học sinh Trường THPT Tân Hiệp, huyện Châu Thành). Mỗi hoàn cảnh khó khăn là một tấm gương về nghị lực vượt khó, vươn lên trong học tập.

* LÊ TRUNG TÍN:

Xác định học để có việc làm và cuộc sống tốt hơn

Lê Trung Tín, ngụ ở xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, hiện là sinh viên năm thứ 2 ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Tiền Giang. Tín là con út trong một gia đình có 2 anh em. Trong thời gian gần đây, gia đình em liên tục xảy ra những biến cố. Cha em mắc bệnh tai biến và tiểu đường.

Mẹ thì mang trong người bệnh tim, cao huyết áp. Dù hoàn cảnh khó khăn, thế nhưng cha mẹ Tín quyết tâm không để 2 anh em phải bỏ học. Hiểu được sự tần tảo của cha mẹ, từ nhỏ, 2 anh em Tín đã có tính tự lập và vượt khó học tốt. Suốt những năm học phổ thông, Tín và anh của mình luôn là học sinh khá, giỏi. Hiện anh của Tín đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định.

Xác định học để có việc làm và cuộc sống tốt hơn, ngoài giờ học trên lớp, Tín còn tranh thủ đi làm thêm để có tiền trang trải học phí và sinh hoạt hằng ngày. Tín chia sẻ: “Hiện tại, em cố gắng học tập thật tốt hoàn thành chương trình học đại học, tích cực tham gia các hoạt phong trào của trường.

Trong lúc khó khăn thì em may mắn nhận được suất học bổng từ Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” của Báo Ấp Bắc. Suất học bổng này giúp em rất nhiều trong việc đóng học phí và trang trải một phần chi phí cuộc sống. Em hy vọng sau 2 năm, em sẽ tốt nghiệp và có việc làm ổn định để đỡ đần phụ giúp cha mẹ”.

* HUỲNH THỊ TUYẾT NGÂN:

“Sợ không đủ kinh phí để tiếp tục việc học”

Em Huỳnh Thị Tuyết Ngân hiện đang là học sinh của lớp 122, Trường THPT Tân Hiệp (huyện Châu Thành). Khi mới chào đời được 10 tháng tuổi, Tuyết Ngân đã mất cha do tai nạn trong lúc sửa điện. Một mình mẹ tần tảo nuôi em và anh trai. Năm 2021, mẹ của em bị bệnh ung thư và đã mất. Từ đó, hai anh em của Tuyết Ngân sống cùng dì ở ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa.

Anh của Tuyết Ngân làm công nhân, lo chi phí sinh hoạt hằng ngày của em gái và dì (dì của Tuyết Ngân đã lớn tuổi). Hiện tại, cuộc sống của gia đình Tuyết Ngân khá khó khăn. Em cùng anh trai và dì đang sống trong ngôi nhà đang bị xuống cấp, phải chịu cảnh dột nước khi trời mưa.

Do điều kiện gia đình còn khó khăn, ngay từ lớp 8, Tuyết Ngân đã chủ động đi làm thêm bằng các công việc như: Đãi tiệc, phụ quán cafe... vào các ngày cuối tuần với thu nhập từ 80.000 - 200.000 đồng/ngày. Vừa đi học, vừa đi làm thêm, nhưng thành tích học tập của Tuyết Ngân là học sinh giỏi 11 năm liền.

Năm học 2023-2024, Tuyết Ngân bước vào năm học mới với nhiều nỗi lo về kinh phí cho việc học cũng như những khó khăn về kinh tế của gia đình. Do lớp 12 chương trình học nhiều, em không thể đi làm thêm nên gánh nặng về kinh tế đổ lên vai anh trai.

Tuyết Ngân chia sẻ: “Giấc mơ của em là, nếu đủ tiền để học hết lớp 12 cũng như kinh phí để học đại học thì em sẽ thi vào Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Em rất muốn được tiếp tục đi học để hoàn thành giấc mơ của mình, nhưng nếu mọi thứ vượt khả năng, em sợ mình sẽ không thể tiếp tục việc học”.

Giấc mơ đẹp về một tương lai tươi sáng hơn của Tuyết Ngân đang bị “lung lay” vì những khó khăn em đang gặp phải. Giấc mơ ấy đang cần được “chắp cánh” để tiếp tục được bay cao và xa hơn đến một tương lai tốt đẹp của Tuyết Ngân và gia đình thông qua con đường học tập.

Tin rằng, nỗi lo trên của Tuyết Ngân sẽ vơi bớt khi em nhận được tin Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” sẽ trao 1 suất học bổng cho em trong năm học này.

ĐỖ PHI - CAO THẮNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/giao-duc/202309/chuong-trinh-hoc-bong-chap-canh-uoc-mo-nam-hoc-2023-2024-cua-bao-ap-bac-trung-tin-tuyet-ngan-bien-kho-khan-thanh-dong-luc-hoc-tap-991331/