Trong nắng gió thao trường

Sau hơn 2 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP An Giang đã dần thích nghi và khẳng định bản thân trong môi trường mới. Trên thao trường, bãi tập, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị miệt mài, hăng say huấn luyện, rèn luyện với tinh thần 'vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập', quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2024.

Cán bộ huấn luyện chiến sĩ mới từ lý thuyết đến thực hành, thứ tự từ thấp đến cao, từ dễ đến khó. Ảnh: Chiến Khu

Năm 2024, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP An Giang tiếp nhận và huấn luyện 210 chiến sĩ mới đến từ 5 huyện, thị xã biên giới của tỉnh. Về đơn vị, các chiến sĩ đã nhanh chóng làm quen với môi trường mới, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ. Trong thời gian 4,5 tháng, chiến sĩ mới sẽ được huấn luyện các nội dung: Giáo dục chính trị, quân sự và chuyên ngành. Trong đó 3 tháng đầu huấn luyện theo chương trình của Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam, thời gian còn lại huấn luyện nghiệp vụ quản lý bảo vệ biên giới.

Cảm nhận đầu tiên của tôi khi đến thao trường vào những ngày giữa tháng 4 này là cái nắng như đổ lửa, không khí nóng nực, song với tinh thần “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, không khí huấn luyện diễn ra sôi nổi, đầy quyết tâm. Sau tiếng hô dõng dạc của Trung đội trưởng: “Đứng chuẩn bị bắn...”, cả hàng quân răm rắp lần lượt tiến vào vị trí ụ súng và làm động tác nằm bắn dứt khoát, chuẩn xác. Cứ như vậy, hết hàng này đến hàng khác thay nhau tập 3 tư thế nằm, quỳ, đứng bắn đối với bài 1 súng tiểu liên AK.

Trao đổi với phóng viên, Thượng úy Phạm Hải Việt, Chính trị viên Phó Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động cho biết: “Do cường độ huấn luyện rất cao, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, lại bắt đầu vào mùa mưa. Mưa đầu mùa bất chợt kèm theo dông, lốc làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình huấn luyện của đơn vị. Ban Chỉ huy Tiểu đoàn đã thống nhất chọn giải pháp giảng bài chính trị, lý thuyết quân sự vào lúc trời nắng gắt hoặc mưa, huấn luyện thực hành võ thuật, bắn súng, điều lệnh đội ngũ vào lúc trời tạnh ráo, vừa tận dụng thời gian, vừa nâng cao chất lượng huấn luyện, lại không ảnh hưởng tới sức khỏe của bộ đội. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều xác định tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ, quyết tâm đạt kết quả cao nhất ngay từ những ngày đầu huấn luyện”.

Chiến sĩ mới vững vàng, tự tin trong các động tác võ thuật. Ảnh: Chiến Khu

Tranh thủ giờ giải lao, cán bộ, chiến sĩ ngồi quây quần dưới bóng mát của những cây thốt nốt, những bụi tràm, những cây bạch đàn, thưởng thức những ly nước mát, trao đổi thông tin, kiến thức qua các trang báo, tạp chí trong Hộp báo thao trường. Một nhóm khoảng 10 chiến sĩ đang hòa tiếng hát theo tiếng nhạc ghi ta bập bùng từ bàn tay điêu luyện của một cán bộ. Một nhóm 5 chiến sĩ đang chụm đầu đọc một cuốn tiểu thuyết chừng 400 - 500 trang. Một nhóm thì truyền tay nhau cùng nghiên cứu về lịch sử của BĐBP, QĐND Việt Nam...

Chiến sĩ Trần Quốc Kiệt, thuộc Tiểu đội 2, Trung đội 4, Đại đội Huấn luyện 1, đã tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật điện, trường Đại học Cần Thơ. Trần Quốc Kiệt chia sẻ: “Thật tự hào khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự vào BĐBP. Bởi trong môi trường rèn luyện, học tập chính quy, nghiêm túc, em mới học hỏi, trau dồi bản thân ngày càng hoàn thiện hơn. Em cũng có ước muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội. Vì vậy, thời gian đầu trong môi trường quân ngũ sẽ là hành trang quý giá để phục vụ cho công việc sau này của bản thân em”.

Tranh thủ giờ giải lao, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP An Giang nghiên cứu sách, báo trên thao trường. Ảnh: Chiến Khu

Còn chiến sĩ Lê Tiến Lộc, thuộc Tiểu đội 3, Trung đội 2, Đại đội Huấn luyện 2 tâm sự: “Em đặc biệt thích thú với các nội dung môn bắn súng. Khi học ở trường, cùng lắm là chúng em được bắn đạn hơi nên em rất mong đợi khi được thực hành bắn đạn thật, em sẽ đạt kết quả cao. Vì vậy, ngay từ bây giờ, em rất chú trọng rèn luyện tâm lý, thể lực, ngắm bắn, các yếu lĩnh động tác, các tư thế bắn, vận động trên chiến trường... Em tự tin với tinh thần học tập, rèn luyện miệt mài, chăm chỉ, em sẽ đạt kết quả cao nhất”.

Chia tay cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, nhìn những gương mặt rạng ngời tươi trẻ đang say sưa nghiên cứu, đàn hát... sau khi vừa trải qua một khoa mục huấn luyện đầy vất vả, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chúng tôi vững tin vào những người lính trẻ nơi đây sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện. Khi biên chế về các đồn Biên phòng, những chiến sĩ ấy sẽ trở thành lực lượng xung kích, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Chiến Khu

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/trong-nang-gio-thao-truong-post475006.html