Trộm 250 triệu đồng của dì, boa tiếp viên karaoke

Lợi dụng lúc dì ruột sơ hở, Giang trộm 250 triệu đồng rồi bỏ trốn ra Thừa Thiên - Huế. Người này đã mua vàng, quần áo, sau đó đến quán karaoke, tiêu gần hết số tiền trộm được.

Ngày 2/3, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Hoàng Giang (24 tuổi, ngụ TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

 Giang thừa nhận đã trộm 250 triệu đồng của dì ruột. Ảnh: Công an cung cấp.

Giang thừa nhận đã trộm 250 triệu đồng của dì ruột. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, ngày 16/2, chị Lê Thị Mỹ Tường (39 tuổi, ngụ phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) đến công an trình báo về việc nhà bị kẻ gian đột nhập, trộm 250 triệu đồng.

Qua điều tra, cảnh sát xác định Giang (cháu gọi chị Tường bằng dì) ở chung nhà nhưng đột ngột mất tích, cũng không về nhà ở TP Huế.

Rạng 24/2, các trinh sát bắt giữ Giang khi thanh niên này đang có mặt tại quán karaoke trên đường Sóng Hồng (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Qua đấu tranh, Giang khai nhận lợi dụng sơ hở của dì ruột đã trộm 250 triệu đồng rồi bỏ trốn. Nam thanh niên đón taxi từ Đà Nẵng ra huyện Phú Vang thuê khách sạn nghỉ.

Sau đó, người này mua một dây chuyền vàng, lắc tay, nhẫn, cùng áo quần hàng hiệu đắt tiền. Những ngày sau, Giang đi một mình đến các tụ điểm karaoke rồi gọi cùng lúc nhiều nữ tiếp viên hát và boa đậm cho các “kiều nữ”.

Đến khi bị bắt, Giang đã tiêu hơn 235 triệu đồng, chỉ còn lại 15 triệu đồng cùng số dây chuyền, nhẫn vàng đeo trên người.

Nguyên Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trom-250-trieu-dong-cua-di-boa-tiep-vien-karaoke-post1299786.html