Triệu trái tim hướng về đất Tổ

Từ những ngày đầu tháng 3 âm lịch, hàng nghìn lượt đồng bào, du khách thập phương bắt đầu hành hương về Đền Hùng trước ngày chính hội.

Trong tâm thức mỗi người, dù có đi muôn phương thì dòng giống "con Rồng cháu Tiên" luôn thôi thúc hướng về nguồn cội, thành kính tri ân công đức tổ tiên.

Dù đi đâu cũng hướng về nguồn cội

Trên các ngả đường dẫn về đền thờ các Vua Hùng, từng đoàn người thành kính tiến về lăng làm lễ dâng hương. Vượt gần 100km từ Hà Nội về dâng hương, anh Thái Hà - người con quê Phú Thọ cho biết, nhiều năm nay, anh và các bạn trong công ty đều dành thời gian về tham dự lễ giỗ Tổ Hùng Vương.

“Là người con đất Tổ, sống xa quê đã lâu, mặc dù công việc rất bận rộn nhưng cứ đến ngày giỗ Tổ chúng tôi lại sắp xếp công việc để về quê.

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 được tổ chức trang nghiêm, trọng thể (Ảnh: Tùng Duy).

Trước là thành kính tri ân công đức các Vua Hùng, sau là để giáo dục con cái về nguồn gốc, tổ tông, được sống lại với miền ký ức của những ngày thơ bé được đi theo mẹ, theo bà lên lễ đền.

Đúng là đi xa mới thấy, dù ở đâu thì thâm tâm tôi và những người con xa xứ luôn một lòng hướng về quê hương. Không đâu ấm cúng và gần gũi như ở nhà. Thắp nén hương lên bàn thờ Tổ, tôi thực sự xúc động, khoảnh khắc đó đối với tôi thật thiêng liêng…”, anh Thái Hà chia sẻ.

Chị Phạm Thu Huyền cùng hai con về dự lễ giỗ Tổ Hùng Vương.

Sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ, năm nào chị Phạm Thu Huyền (xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê) cũng cùng gia đình về dâng hương tại Đền Hùng đúng dịp giỗ Tổ. Chị Huyền cho biết: “Mặc dù hai con còn nhỏ nhưng cứ đến dịp giỗ Tổ gia đình lại về dâng hương các Vua Hùng.

Đối với tôi, mỗi lần đặt chân về đất Tổ được thắp nén nhang thật sự xúc động. Mọi người từ bốn phương, không quen biết nhau nhưng tôi đều có cảm giác thân quen, vì tất cả đều là con dân đất Việt, đều là con cháu của Vua Hùng”.

Ông Nguyễn Văn Hậu vượt hàng nghìn km từ TPHCM về đất Tổ.

Có mặt tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng từ trước ngày chính hội, ông Nguyễn Văn Hậu đến từ TPHCM vui vẻ cho biết, dù phải đi tàu cả quãng đường dài gần hai nghìn cây số, nhưng tới được đây ông rất vui, vì đã là người Việt thì phải biết, phải nhớ về tổ tiên của mình.

Ông Hậu cho biết, khi được dâng nén hương lên Vua Hùng để tỏ lòng thành kính với công đức của tổ tiên là ông đã mãn nguyện. Nói về công tác tổ chức lễ hội năm nay, ông Hậu cho biết, lễ hội được tổ chức rất quy mô. Từ hàng quán ăn uống tới chỗ dừng chân nghỉ ngơi... đều được quản lý tốt.

Vợ chồng anh Quách Cương (New Zealand).

Đặc biệt, tình trạng xả rác bừa bãi, ăn xin, cò mồi không còn xuất hiện. Còn vợ chồng anh Quách Cương (hiện sinh sống và làm việc tại Newmarket, Aukland - New Zealand) cho biết, năm nay là năm đầu tiên gia đình anh không có điều kiện để về dâng hương các Vua Hùng nên càng đến ngày chính hội càng thấy bồi hồi. Từ phương xa anh xin gửi về đất Tổ niềm tri ân sâu sắc.

“Đã là người Việt Nam, đến ngày giỗ Tổ mọi trái tim dù ở muôn nơi vẫn đập chung một nhịp, mọi ánh mắt đều nhìn về cùng một hướng. Ngày giỗ Tổ không chỉ để người dân Việt Nam ở muôn phương tưởng nhớ công ơn trời biển của các Vua Hùng mà còn là cơ hội để mọi người gần nhau hơn, cùng hướng về những điều tốt đẹp trong cuộc sống, giữ gìn truyền thống yêu nước của dân tộc”, anh Cương nói.

Hàng nghìn lượt đồng bào, du khách thập phương hành hương về đất tổ.

Nhiều hoạt động đa dạng, phong phú

Theo Ban quản lý Khu di tích Đền Hùng, trước ngày chính giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, Phú Thọ đã đón hàng vạn lượt người dân và du khách thập phương nô nức trẩy hội về Đền Hùng. Đặc biệt trong 2 ngày nghỉ cuối tuần (13, 14/4, tức mùng 5-6/3 âm lịch), lượng khách ở khắp mọi miền đất nước và kiều bào ở nước ngoài hành hương về Đền Hùng tăng đột biến.

Mặc dù lượng khách đổ về Đền Hùng trong những ngày này luôn tăng cao, nhưng với kinh nghiệm tổ chức và tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao của các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ nên công tác an ninh, trật tự luôn được đảm bảo, không khí lễ hội luôn trang nghiêm, thành kính.

Theo ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024, mùa lễ hội năm nay được tỉnh hướng tới xây dựng một lễ giỗ Tổ mẫu mực cho cả nước.

Về Đền Hùng những ngày này, cùng với nghi lễ dâng hương - thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, du khách còn được hòa mình vào không khí lễ hội, tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc vùng đất Tổ tại Hội trại văn hóa được tổ chức trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

“Phần lễ được tổ chức đảm bảo trang nghiêm, trọng thể, thành kính, mang tính cộng đồng, an toàn, văn minh, tiết kiệm với nhiều nghi thức quan trọng.

Nội dung phần hội được gắn kết chặt chẽ với sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, tạo thành chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch góp phần thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo vùng đất Tổ, quảng bá tiềm năng, thế mạnh tài nguyên du lịch văn hóa Phú Thọ tạo sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch thập phương về trẩy hội Đền Hùng và tham quan, trải nghiệm du lịch đất Tổ.

Đặc biệt, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức trong suốt thời gian diễn ra lễ hội như: Hội trại văn hóa và tổ chức trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng; liên hoan văn nghệ quần chúng, dân ca Phú Thọ... mang đến không khí tươi vui, phục vụ đông đảo nhân dân và du khách về với đất Tổ”, ông Hồ Đại Dũng cho biết.

Tại lễ hội năm nay, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phục vụ nhu cầu ăn, nghỉ của du khách được Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo.

Ngoài các nhà hàng, khách sạn sẵn có tại trung tâm thành phố Việt Trì và khu di tích lịch sử Đền Hùng, nhiều hộ dân ở các xã lân cận tích cực đăng ký với chính quyền địa phương để phục vụ nơi ăn, nghỉ cho du khách.

Có thể khẳng định, mặc dù lượng du khách về Đền Hùng đông song Phú Thọ đã chủ động xây dựng các phương án để đảm bảo an toàn, an ninh tại những điểm tập trung đông người như cổng đền, các đền và điểm thăm quan, tiếp tục xây dựng và khẳng định hình ảnh Lễ hội Đền Hùng là lễ hội mẫu mực, văn minh của cả nước.

Hành hương về đất Tổ năm nay, người dân cảm thấy ấm lòng hơn bởi được tham gia vào nhiều hoạt động thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”.

Đúng 7h sáng ngày 18/4 (tức 10/3 âm lịch), Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng do tỉnh Phú Thọ tổ chức chính thức bắt đầu trong không khí trang nghiêm, thành kính. Ðoàn dâng hương khởi hành từ sân Trung tâm lễ hội, qua Nghi môn, Đền Hạ, Đền Trung lên Đền Thượng.

Đi đầu là đội tiêu binh rước cờ Tổ quốc, cờ Hội và vòng hoa mang dòng chữ “Ðời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước”. Tiếp đó là các thiếu nữ mang hương, hoa, lễ vật và 100 thanh niên tượng trưng cho con cháu Lạc Hồng.

Đi sau khối nghi thức là Ðoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, địa phương và nhân dân về dự lễ dâng hương.

Đăng Khoa

Báo Lao động Xã hội số 47

LĐXH

Nguồn Dân Sinh: https://dansinh.dantri.com.vn/dien-dan-dan-sinh/trieu-trai-tim-huong-ve-dat-to-20240418090506902.htm