Triệu phú Anh bị đâm chết tại nhà riêng

Triệu phú Richard Sutton, người sở hữu khách sạn Sheraton Grand Park Lane, đã bị Thomas Schreiber, 34 tuổi, đâm chết ở nhà riêng vào tuần trước.

Thomas Schreiber sẽ ra hầu tòa ở quận Dorset, London với cáo buộc giết doanh nhân Richard Sutton, một trong những người giàu nhất nước Anh hôm 12/4 (giờ địa phương).

Triệu phú Sutton, 83 tuổi, cùng người tình Anne Schreiber được tìm thấy bị đâm hôm 7/4 (giờ địa phương) tại nhà riêng của ông ở Higher Langham. Cảnh sát cho biết kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Sutton chết do vết đâm vào ngực. Bà Anne Schreiber, ngoài 60 tuổi, cũng bị những vết đâm chí mạng và đang trong tình trạng nguy kịch.

Triệu phú Richard Sutton, ông chủ khách sạn Sheraton Grand Park Lane. Ảnh: AP.

Cảnh sát quận Dorset cho biết họ nhận được cuộc gọi cầu cứu vào tối 7/4. Khi cảnh sát đến nơi, họ tìm thấy một người đàn ông khoảng 80 tuổi và một phụ nữ khoảng 60 tuổi, đều bị thương nghiêm trọng. Người đàn ông đã chết tại hiện trường vào khoảng 9 giờ 15 phút tối.

Cảnh sát sau đó tìm thấy một con dao, quần áo bị vứt bỏ và hộ chiếu ở khu vực Chiswick của London vào tối 7/4, nơi nghi phạm Thomas Schreiber, bị bắt giữ sau một vụ đâm xe.

Thanh tra thám tử Simon Huxter, thuộc Sở cảnh sát Dorset, cho biết: "Sau khi điều tra chi tiết, chúng tôi đã xin ý kiến của Tòa án Hoàng gia. Sau đó, cảnh sát quận Dorset được ủy quyền chính thức buộc tội Thomas Schreiber về tội giết ông Richard, cố gắng sát hại vợ ông và lái xe gây nguy hiểm".

Doanh nhân Richard Sutton sở hữu một danh mục các khách sạn hàng đầu ở London. Công ty của ông sở hữu các khách sạn hạng sang như Sheraton Grand Park Lane và Athenaeum. Năm ngoái, tài sản của gia đình ông Sutton được Sunday Times ước tính khoảng 301 triệu bảng Anh (413 triệu USD), tăng hơn 80 triệu bảng so với năm trước. Ngoài khách sạn, vị triệu phú này còn sở hữu điền trang Benham Estate rộng 6.500 mẫu Anh (2.630 ha) ở West Berkshire và điền trang Stainton ở Lincolnshire.

Người phát ngôn của công ty Richard Sutton cho biết bà Anne Schreiber là "một phần vô cùng quan trọng trong cuộc đời của ông Richard. Bà đã chăm sóc ông trong một thời gian dài".

"Mặc dù đã ly thân, nhưng ông Richard vẫn giữ mối quan hệ tốt với vợ, bà Fiamma, và rất gần gũi với các con, những người đang thương tiếc sự mất mát của một người cha tận tụy. Lãnh đạo và nhân viên công ty đều sốc và đau buồn trước sự ra đi của ông và chúng tôi cần thời gian để làm quen với việc mất đi một nhân vật có tầm ảnh hưởng như vậy", người phát ngôn cho biết thêm.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/trieu-phu-anh-bi-dam-chet-tai-nha-rieng-20210413091229153.htm