Triển lãm 'Gốm Hương Canh - đối thoại giữa truyền thống và hiện đại'

Triển lãm quy mô về gốm Hương Canh sẽ ra mắt khán giả Thủ đô vào ngày 5-1-2024 tại phòng nghệ thuật, Nhà xuất bản Hội Nhà văn (65 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Bình gốm rồng của nghệ nhân Giang Thị Nhạn

Bình gốm rồng của nghệ nhân Giang Thị Nhạn

Triển lãm “Gốm Hương Canh - đối thoại giữa truyền thống và hiện đại” là một lời nhắc về bảo tồn di sản, bảo tồn làng nghề, là câu chuyện về công nghiệp văn hóa, liên kết giữa nghệ nhân và các nhà thiết kế, các nghệ sĩ, liên kết giữa làng nghề với du lịch khám phá trải nghiệm. 9 nghệ sĩ, nghệ nhân sẽ tham gia trưng bày gần 100 tác phẩm gốm và gốm điêu khắc gồm: Nhà điêu khắc Lê Ngọc Hân (giảng viên Đại học Công nghiệp), nhà điêu khắc Nguyễn Lưu, nhà điêu khắc Nguyễn Hồng Quang, họa sĩ Lê Thiết Cương, họa sĩ Lê Ngọc Ly, họa sĩ Nguyễn Thị Lan Hương cùng các nghệ nhân của làng nghề là Nguyễn Giang Anh, Nguyễn Thị Hằng.

Triển lãm này còn có khách mời đặc biệt là nghệ nhân Giang Thị Nhạn, 73 tuổi. Bà là thợ chuốt gốm và là người trong Tổ mặt hàng mới của Hợp tác xã gốm Tam Đồng. Khi xóa bỏ bao cấp, bà cùng chồng và con mở lại nghề gốm truyền thống tại gia đình năm 1994. Mặt hàng chủ yếu là gốm dân dụng như chum, vại, tiểu sành…

Bà là con của cụ Giang Văn Tụ, thợ bậc thầy trong ngành đun đốt của hợp tác xã nên được kế thừa tinh hoa nghề. Bà đã truyền nghề cho nhiều thợ trẻ về cách chuốt gốm và tạo hình trên gốm. Làng gốm sành (không men) Hương Canh, xã Tam Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc là vùng gốm lâu đời, trong làng có đền thờ một tướng giỏi là Trịnh Xuân Biền. Ông và bà thiếp Bùi Thị Ái là tổ nghề của làng. Đất sét xanh và đất sét nâu (móng trâu) mà tự nhiên dành tặng cho Hương Canh đã làm nên nước da nâu cháy mộc mạc, khỏe khoắn của gốm sành Hương Canh. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 12-1-2024.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/trien-lam-gom-huong-canh-doi-thoai-giua-truyen-thong-va-hien-dai-post562886.antd