Trị bệnh nói dối

Mới đây thôi mà đã sắp hết nhiệm kỳ, Ngọc Hoàng trăn trở thấy mình chưa làm được gì trong việc trị vì thiên đình và hạ giới. Trước thềm năm mới - năm cầm tinh con Rồng còn ngổn ngang bao bệnh trầm kha. Nghe bách tính kêu ca dù đại dịch Cô vít đã qua thần dân muôn nhà hân hoan xây dựng cuộc sống mới nhưng căn bệnh nói dối tràn lan từ bản quan đến dân thường nghe mà bức xúc.

Ngọc Hoàng liền ban chiếu triệu các thần về chầu những mong nắm được tình hình để có phương thuốc chữa trị an dân.

Chọn đỉnh Phù Vân, một khu du lịch mới được đầu tư trên độ cao vài ngàn thước để tiện quan sát, nghỉ ngơi. Táo quân chọn được nơi mà Ngọc Hoàng ưng ý luôn khi mới đặt chân tới bằng tàu cao tốc.

Vừa nhâm nhi ly trà tiên, vừa nghe Thiên Lôi báo trình kế hoạch buổi chầu ngày mai. Ngọc Hoàng ban: Ngươi triệu tập những ai?

- Thiên Lôi: Muôn tâu! Thần cho triệu đủ các táo. Trần gian mới Tôn tiên sinh và một số thần có uy tín.

- Ngọc Hoàng: Được! nhưng Tôn tiên sinh phải xem lại. Trưởng lão vừa cao niên vừa lẩm cẩm, đến chầu liên thiên cháy chương trình của ta!

- Thiên Lôi: Ngọc Hoàng sáng suốt!

- Ngọc Hoàng: Ngày mai tập trung vào bắt mạch, kê đơn trị bệnh nói dối ở trần gian. Ngươi phải để các thần ở trần gian trình tấu đầy đủ, chính xác. Có thế các Táo và quận thần nhà trời mới nắm được tình hình mà soi mình. Ta sẽ thực hiện phương châm “nghe nhiều, nói ít”.

- Thiên Lôi: Bẩm Ngọc Hoàng thần tuân chỉ. Bây giờ mời Ngọc Hoàng đi tắm nước thuốc cho khoan khoái long thể!

- Ngọc Hoàng: Ở đây cũng có à?

- Thiên Lôi: Muôn tâu. Hạ giới bây giờ không thiếu thứ gì!

- Ngọc Hoàng: Thôi được. Ta cũng nhừ cả người rồi.

- Thiên Lôi: Thần sẽ cho một mỹ nữ tắm giúp và xoa bóp, bấm huyệt cho Ngọc Hoàng.

- Ngọc Hoàng (giãy nảy): Không được. Truyền thông chụp lén để ta chết à!

- Thiên Lôi: Bẩm Ngọc Hoàng ở đây kín lắm, với lại ngày làm việc, bách tính bận rộn không đến được.

- Ngọc Hoàng: Thôi được! Nhưng phải lành mạnh đấy!

- Thiên Lôi: Thần tuân chỉ. Chúc Ngọc Hoàng vui vẻ.

Đúng theo kế hoạch, trong cái lạnh của non cao, tại phòng họp có bảng lét điện tử, buổi chầu uy nghi diễn ra. Ngọc Hoàng oai phong trong trang phục long bào có hình rồng bay ngự trên chiếc ghế từng dành riêng cho tổng giám đốc.

Minh họa: Hoàng Chinh

Các táo quân, các thần đã an tọa, sẵn sàng nghe chiếu chỉ.

- Ngọc Hoàng: Ta chào các thần!

Cả hội trường đứng dậy đồng thanh: Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

- Ngọc Hoàng: Ta cho các ngươi bình thân!

- Tất cả: Đội ơn Ngọc Hoàng!

- Ngọc Hoàng: Đưa mắt nhìn khắp lượt, quay sang Táo Quân: Sao còn ghế trống thế kia?

- Táo Quân: Muôn tâu, còn mấy thần chưa đến kịp vì có lý do ạ!

- Ngọc Hoàng: Lý do gì?

- Táo Quân: Bẩm Ngọc Hoàng do tắc đường và chậm tuyến ạ!

- Ngọc Hoàng: Lại tắc đường, lại chậm tuyến!

- Táo Quân: Ngọc Hoàng tha tội. Đó là đặc sản của hạ giới ạ!

- Ngọc Hoàng: Thôi, dẹp vụ này. Thiên Lôi bắt đầu đi.

- Thiên Lôi: Đội ơn Ngọc Hoàng. Kính mời Ngọc Hoàng thay mặt nhà trời ban chiếu buổi chầu hôm nay.

- Ngọc Hoàng: Hôm nay ta triệu các thần dự buổi chầu trước thềm năm con Rồng. Năm qua hạ giới có nhiều chuyển biến từ triều đình đến dân tình đều đồng lòng thực thi các chiếu chỉ nhà trời. Năm con Mèo đã đốt nóng lò thiêu lũ chuột đục khoét ngân khố bòn rút của dân, của triều đình. Ta được biết Chuột to, Chuột nhỏ đều xộ khám. Việc đó thực hư ta mới nghe qua mạng nên không biết chính xác bao nhiêu phần trăm. Lại nghe bệnh nói dối đang như đại dịch làm bách tính không biết tin ai. Hôm nay buổi chầu này tập trung tìm căn nguyên để có phương thuốc chữa trị kịp thời. Các thần hãy vì nghĩa lớn mà tấu trình đầy đủ, trung thực. Rõ chưa?

- Tất cả đồng thanh: Chúng thần tuân chỉ.

- Ngọc Hoàng: Táo quân, bắt đầu đi.

- Táo Quân: Bẩm Ngọc Hoàng. Bắt đầu từ đâu ạ!

- Ngọc Hoàng (đập bàn): Sao ngươi lại hỏi ta.

- Táo Quân: Ngọc Hoàng tha tội. Thần bắt đầu từ nói dối ạ!

Cả hội trường cười nghiêng ngả.

- Ngọc Hoàng: Tội này ta sẽ trị sau. Theo đề cương mà làm.

- Táo Quân: Bẩm Ngọc Hoàng, thưa các thần. Mở đầu xin mời Thiên Lôi tấu mở màn.

- Thiên Lôi: Muôn tâu Ngọc Hoàng! Ở hạ giới bách tính nói chung là nói dối cho tới nói xấu, không thật thà, lừa gạt. Mà nói dối tồn tại cùng thần dân từ khi loài người xuất hiện. Ngày nay trần gian gọi cho văn minh là thiếu trung thực, nói khác với làm, là gian dối, lừa đảo…

- Ngọc Hoàng: Tóm lại là nói dối. Có gì ghê gớm đâu?

- Thiên Lôi: Bẩm Ngọc Hoàng: Thần đi khắp hạ giới thấy bệnh nói dối đã trở thành vấn nạn, không thể xem thường!

- Ngọc Hoàng: Ngươi cụ thể xem nào?

- Thiên Lôi: Muôn tâu Ngọc Hoàng: Bách tính kêu than rằng các quan gian thần hay dối trên, lừa dưới, nói một đằng làm một nẻo. Nào là muốn chui sâu, leo cao để có chức quyền, lũ bất tài dùng tiền để mua quan, bán chức.

- Ngọc Hoàng: Sao lại mua bằng tiền? Không thi cử, không quy trình à!

- Thiên Lôi: Nói mua bằng tiền là chúng đi mua bằng giả, chứng chỉ giả vì ngoài chợ đen đều có bán đủ cả!

- Ngọc Hoàng: Chết thật. Thế dấu ấn cũng giả à!

- Thiên Lôi: Bẩm Ngọc Hoàng. Lũ tiểu yêu ở hạ giới giỏi lắm, có vụ bắt cả vạn con dấu giả. Bắt chỗ này, chỗ khác lại nổi lên, trắng đen lẫn lộn.

- Ngọc Hoàng: Thế ngươi không trảm, không dẹp được à!

- Thiên Lôi: Muôn tâu. Thần đã làm hết sức mình, được hạ giới đồng tình nhưng còn gian nan, khó khăn lắm!

Khó cũng phải làm. Ngọc Hoàng lớn tiếng.

- Thiên Lôi: Bẩm Ngọc Hoàng, để buổi chầu sinh động, thần mời thần Thổ địa trình tấu những gì đang diễn ra ở hạ giới!

- Thần Thổ địa: Muôn tâu Ngọc Hoàng. Hạ giới bước vào thời đại bốn chấm không đất chật, người đông nên cái tốt nhiều, cái xấu cũng không ít. Ví như mạng truyền thông Tây Đông kết nối bọn bất lương sử dụng để lừa đảo tống tiền, gây phiền hà cho bách tính.

- Ngọc Hoàng: Ta nghe nói triều chính bản quan cũng tham gia để lừa lọc là sao?

- Thần Thổ địa: Bẩm Ngọc Hoàng. Quan lại chức càng cao gánh càng nặng. Đa số trung quân ái quốc tận tụy phục vụ thần dân. Cũng có một số kẻ dã tâm dùng chức quyền mưu cầu bổng lộc tư túi.

- Ngọc Hoàng: Đã có lương bổng sao còn tư túi!

- Thần Thổ địa: Bẩm Ngọc Hoàng. Hạ giới có câu “Vật chất có trước, ý thức có sau” nên kẻ gian thần nảy sinh lòng tham bòn rút ngân khố. Xe còn tốt nói hỏng đem thanh lý rẻ như cho; nhà công sở phải xây to bề thế. Biết làm vậy là lãng phí ngân khố, công sức của nhân dân nhưng tiền phần trăm làm lóa mắt.

- Ngọc Hoàng: Như thế là có tội với thiên đình, với bách tính đấy.

- Thần Thổ địa: Luật nhà trời anh minh quảng đai. Chỉ khổ muôn dân vì lũ quan tham nói không đi đôi với làm. Các bậc tiền bối có lời truyền lại toàn điều tốt có lợi cho muôn nhà. Trên công đường chúng nói toàn lời gấm hoa, nhưng lúc làm toàn sáng tạo ra trái khoáy.

- Ngọc Hoàng: Lũ trời đánh thánh vật.

Đúng lũ ấy, thần Cai Lục Lộ (Thần đường) bước vào.

- Thần Cai Lục Lộ: Bẩm Ngọc Hoàng. Thần đến muộn xin Ngọc Hoàng tha tội!

- Ngọc Hoàng: Lần này ngươi vẫn đến chậm, thế là thế nào?

- Thần Cai Lục Lộ: Muôn tâu. Thần bị hung thần xa lộ uống rượu say tông hỏng xe ạ!

- Ngọc Hoàng: Ta nghe nói hạ giới cấm lái xe khi uống rượu, bia cơ mà?

- Thần đường: Bẩm Ngọc Hoàng. Hạ giới đường sá mở mang to rộng nhưng xe cộ ngày càng nhiều mà bách tính thì liều, phóng nhanh, vượt ẩu nên không ngày nào không có vài chục đứa về chầu Diêm Vương.

- Ngọc Hoàng: Ôi, thật đáng thương con cháu của ta!

- Thần đường: Hạ giới đang quyết liệt lắm để giảm tai ương cho muôn nhà từ tai nạn giao thông, chỉ tại ý thức muôn dân còn hạn chế.

- Ngọc Hoàng: Vẫn biết thế. Khó thì phải đồng lòng mà làm.

- Thần đường: Thần tuân chỉ!

- Ngọc Hoàng: Táo Quân tiếp tục buổi chầu.

- Táo Quân: Bẩm Ngọc Hoàng, biết có buổi chầu hôm nay, tiên sinh Tôn Hành Giả vừa đến đang xin vào chầu ạ!

- Ngọc Hoàng: Thôi thì mời lão vào. Ngộ Không dáng vẻ mệt mỏi bước vào: Chúc Ngọc Hoàng vạn tuế!

- Ngọc Hoàng: Chào tiên sinh, mời trưởng lão bình thân!

- Ngộ không: Đội ơn Ngọc Hoàng!

- Ngọc Hoàng: Thưa tiên sinh, lâu nay sức khỏe và long thể tiên sinh có tốt không?

- Ngộ Không: Muôn tâu! Không tốt bao nhiêu. Gần hai trăm tuổi chưa chầu trời là may cho thần lắm.

- Ngọc Hoàng: Ta xem sắc thái trưởng lão có vẻ không ổn.

- Ngộ Không: Ngọc Hoàng sáng suốt. Hoa Quả Sơn của lão bây giờ bất an lắm, ngày đêm lũ yêu quái vào quấy phá nên có được yên ổn đâu.

- Ngọc Hoàng: Tiên sinh nói rõ xem nào!

- Ngộ Không: Chúng vào săn bắt, hái lượm, có con gì, cây thuốc nào là bắt, bẻ sạch. Chưa ghê gớm bằng bọn lâm tặc, quặng tặc.

- Ngọc Hoàng: Thiên Lôi, ngươi có nghe thấy gì không?

- Thiên Lôi (đang ngủ gật, bừng tỉnh): Bẩm nghe tiếng ạ!

- Ngọc Hoàng: Tập trung vào. Mời tiên sinh nói tiếp.

- Ngộ Không: Lũ lâm tặc bây giờ khôn lắm, giấy phép cấp chặt mười cây chúng chặt nhầm cả trăm cây. Cây sống chúng bơm thuốc diệt cỏ cho chết để thanh lý hóa giá, thỏa sức đào tận gốc, trốc tận rễ. Hễ ở đâu dưới đất có quặng là chúng bảo tận thu, đào bới tả tơi vài năm chưa hết. Việc này trần gian gọi là chảy máu tài nguyên, hủy hoại môi trường.

- Ngọc Hoàng: Thưa tiên sinh, việc này ta chưa nghe bao giờ?

- Ngộ Không: Bẩm Ngọc Hoàng, lão Tôn không nói láo, việc này chẳng thần thánh nào báo cáo nhà trời cả!

- Ngọc Hoàng: Lâu nay ta nghe nói hạ giới đóng cửa rừng và hết hạn mức khai thác khoáng sản rồi cơ mà?

- Ngộ Không: Muôn tâu, đấy là ý trời, còn lòng người thâm đen, tham lam thì không giới hạn.

- Ngọc Hoàng: Thật là đại nạn, vậy mà bấy lâu nay ta không biết!

- Ngộ Không: Ngọc Hoàng không biết là phải. Nhà trời phái Thiên Lôi và Táo Quân trông coi hạ giới sức đâu mà làm cho xuể.

- Ngọc Hoàng: Thế tiên sinh bảo ta phải làm gì?

- Ngộ Không: Nhà trời có chủ trương cai quản hạ giới không phải là người địa phương, thế nên các thần xuống trần gian cưỡi ngựa xem hoa chẳng dại gì làm phật lòng bách tính, vừa mang tiếng xấu, vừa bị thiên đình truất quyền thi đấu thì mất chức như thường.

- Ngọc Hoàng: Thế bấy lâu nay ta toàn nghe tấu láo à!

- Ngộ Không: Cái đó lão không biết.

- Ngọc Hoàng: Đội ơn tiên sinh. Cứ dối lừa nhau mãi đến bao giờ? Rồi dõng dạc phán: Ta thay mặt nhà trời ban chiếu chỉ cho các ngươi thay mặt nhà trời trông coi bách tính phải có tâm đức trong sáng, phải trị bằng được bệnh nói dối. Các ngươi dối mình thì được nhưng lừa, dối muôn dân là có tội. Nhà trời có mắt, mắt từ muôn dân thay nhà trời giám sát các ngươi. Năm con Rồng ta cầu chúc muôn dân an lành, ấm no, hạnh phúc. Các ngươi hãy tu tài, tích đức, rời bỏ tà tâm, lợi ích nhóm, bỏ thói xấu nói không đi đôi với làm. Ta quyết không tha tội nói dối.

Ta tuyên bố bãi triều!

- Các thần đồng thanh: Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Mạnh Hùng

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/tri-benh-noi-doi-3167349.html