Tri ân

Tháng Bảy về, mỗi người dân Việt Nam lại bâng khuâng, xúc động tưởng nhớ đến các anh hùng, liệt sĩ, những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc bình yên. Chiến tranh đi qua đã xa nhưng vẫn còn đó nỗi đau, sự mất mát không gì bù đắp được của những gia đình cùng một lúc phải mất đi cả chồng và các con ngoài mặt trận; nhiều người vợ trẻ không được hưởng hạnh phúc vợ chồng trọn vẹn... Nhưng, những đau thương mất mát ấy từ lâu đã không còn của riêng một ai, hay một gia đình nào mà đã thành niềm tiếc thương và cũng là niềm tự hào thiêng liêng của cả dân tộc.

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), Thừa Thiên Huế Cuối tuần xin giới thiệu những hình ảnh “Uống nước nhớ nguồn” trang trọng mà gần gũi của tác giả Nguyễn Khoa Huy - thay lời tri ân lắng đọng gửi đến các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng trong những ngày ý nghĩa này.

Thắp ngọn nến tri ân

Thế hệ mầm non tham gia dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ

Thăm khám và chăm sóc sức khỏe cho những người có công

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/goc-anh-hue/tri-an-130394.html