Trẻ sơ sinh tử vong sau khi được cứu từ thi thể sản phụ ở Dải Gaza

Trẻ sơ sinh được cứu từ bụng của 1 sản phụ thiệt mạng trước đó trong đợt không kích của Israel ở phía nam Dải Gaza đã tử vong sau khi ra đời 4 ngày.

Em bé được chăm sóc tại 1 bệnh viện ở thành phố Rafah, phía nam Dải Gaza, sau khi ra đời hôm 21-4

Đài truyền hình BBC của Anh đưa tin, bé gái nói trên đã tử vong ngày 25-4. Bé ra đời hôm 21-4 tại 1 bệnh viện ở thành phố Rafah, phía nam Dải Gaza, sau khi sinh mổ khẩn cấp.

BBC cho biết, em bé chỉ nặng 1,4 kg khi chào đời và bị suy hô hấp nặng. Em đã được chôn cất bên cạnh người mẹ.

Trong khi đó, hôm 26-4, quân đội Israel tiếp tục thực hiện các đợt không kích nhằm vào Dải Gaza. Cơ quan y tế ở khu vực này cho biết số người thiệt mạng tại đây đã lên tới 34.356 người kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng phát.

Quân đội Israel dường như đang sẵn sàng tiến hành cuộc tấn công trên bộ ở Rafah nhằm tiêu diệt hoàn toàn lực lượng Hamas. Khoảng 1,2 triệu người, trong đó có những người đi sơ tán từ các khu vực khác ở Gaza hiện đang ở Rafah.

Cộng đồng quốc tế bày tỏ quan ngại về các hoạt động trên bộ ở Rafah. Ngày 26-4, một phái đoàn của Ai Cập đã đến thăm Israel để thảo luận nối lại đàm phán về việc tạm dừng giao tranh và trả tự do cho các con tin đang bị lực lượng Hamas bắt giữ.

Theo NHK

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tre-so-sinh-tu-vong-sau-khi-duoc-cuu-tu-thi-the-san-phu-o-dai-gaza-post574726.antd