Trào lưu hoa, á hậu Hòa bình Quốc tế 'tháo' danh hiệu: Miss Universe mới là đích đến của hào quang chăng?

Có quá nhiều hoa - á hậu Hòa bình Quốc tế trả danh hiệu để tìm cơ hội tại đấu trường Hoàn vũ.

Vào năm 2015, thông tin Nguyễn Thị Loan chính thức ghi danh tại cuộc thi Miss Universe Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã tạo ra một cơn địa chấn kinh khủng khiếp. Một cô gái từng lọt Top 25 Miss World 2014 nay chấp nhận làm thí sinh casting bình thường như bao cô gái bình thường khác rất khó để fan Việt... chấp nhận.

Tại mùa giải năm đó, mọi người còn cho rằng người đẹp đến từ Thái Bình nên ngồi vào hàng ghế ban giám khảo để chấm điểm cho Phạm Hương - Nam Em - Đỗ Mỹ Linh hơn là mang sash Thái Bình đi thi thố. Tuy nhiên, cô ấy từng giải thích vẻn vẹn đúng 5 từ: "Tôi nghiện thi hoa hậu". Và 4 năm sau, khán giả Việt lại mắt chữ O mồm chữ A khi Thúy Vân tạm gác danh hiệu á hậu 3 Miss International 2015 để đối đầu với Khánh Vân - Kim Duyên. Và cuối cùng cả Loan Nguyễn và Thúy Vân đều "thất bại".

Đó là câu chuyện ở Việt Nam khi một cô gái từng intop cuộc thi quốc tế nhưng vẫn thi lại một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia nghe có vẻ không bình thường chút nào nhưng trên thế giới còn oái ăm hơn khi gần đây diễn ra một trào lưu: Hoa - á hậu Hòa bình Quốc tế trả danh hiệu để tìm kiếm tấm vé tham dự Miss Universe.

Vậy tại sao đã đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế vẫn muốn làm thí sinh ở một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia. Liệu có công bằng cho hàng trăm, hàng triệu cô gái "vô danh" khi bị yếu thế trước cơn bão danh hiệu của đàn chị đi trước hay không? Việc liên tiếp chứng kiến các cô gái đang chưa tận hưởng hết hào quang đã cởi bỏ vương miện làm khán giả phải đặt câu hỏi lớn: Đích đến của họ chỉ là chinh phục vương miện Hoa hậu Hoàn vũ hay sao?

Cô gái to gan nhất chính là Hiwot Mamo - Á hậu 1 Miss Grand International 2014 từng bị chủ tịch Nawat truất ngôi khi tham dự Miss Universe 2014 tại Mỹ. Tưởng chừng như mọi tiêu chí các cuộc thi đều giống nhau nhưng Hiwot đã lầm to, cô cũng trắng tay tại đấu trường sắc đẹp khốc liệt nhất hành tinh, mùa giải năm đó Việt Nam không cử đại diện đi thi và Pauline Vega đã bứt phá quá ngoạn mục để đội vương miện Miss Universe 2014.

Claire Parker - Miss Grand International 2015

Trường hợp trái khoáy nhất là Claire Parker - Miss Grand International 2015, sau 4 năm tung hoành với danh hiệu của mình, cô sẵn sàng chấp nhận bị "truất ngôi" chỉ để được làm thí sinh tại Miss Universe Australia 2019. Và xui xẻo cho cô là giấc mơ Hoàn vũ có cô đã bị dập tắt. Hành động của Claire Elizabeth Parker đã phải trả cái giá quá đắt và đây cũng chẳng khác nào một gáo nước dội thẳng vào tổ chức Miss Grand International. Chính vì tâm tư nguyện vọng được đứng trên hào quang Hoàn vũ mà cô đã mất đi danh hiệu Miss Grand International và cũng khiến cho mùa giải 2015 không thể tìm ra hoa hậu.

"Tôi cảm thấy rất phấn khích vì sự ủng hộ và tình cảm của tất cả các bạn. Biết ơn Miss Universe Pueto Rico cho cơ hội biến giấc mơ của tôi thành hiện thực. Tôi sẽ không làm bạn thất vọng. Vì vùng đất của tôi và cho cội nguồn của tôi, tôi sẵn sàng thực hiện ước mơ của mình". Lời phát ngônchấn động củaMadison Sara Anderson - Á hậu 3 Miss Grand International 2016 khiến ông Nawat cũng không thể không buồn lòng. Và thế là cô ấy đã hạ quyết tâm gạt bỏ danh hiệu quốc tế của mình để tìm kiếm tấm vé đến với Miss Universe.

Madison Anderson - Á hậu 3 cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2016

Madison Anderson - Á hậu 3 cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2016, "thiên thần tóc vàng" này đã đánh bại Nguyễn Thị Loan của Việt Nam để tỏa sáng huy hoàng ở mùa giải năm đó. Cô ấy xinh đẹp tới mức khi vào năm 2017 còn được trang Global Beauties bình chọn là mỹ nhân quyến rũ nhất hành tinh. Chỉ trong vòng 4 năm từ 2016 đến năm 2019, Anderson đã 2 lần đứng trên sân khấu quốc tế. Với 2 thành tích cực kì hiển hách: Á hậu 3 Miss Grand International 2016 và á hậu 1 Miss Universe 2019.

Ivana Batchelor - Á hậu 2 cuộc thi Miss Grand International 2020

Tiếp nối trào lưu á hậu tháo danh hiệu Miss Grand, người đẹp Ivana Batchelor - Á hậu 2 cuộc thi Miss Grand International 2020 chưa kịp ngửi mùi chiến thắng đã ngay lập tức ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Guatemala 2022 và giành quyền đại diện cho quốc gia tham dự cuộc thi Miss Universe 2022. Nhan sắc đẹp tựa thiên thần này từng hạ gục Ngọc Thảo của Việt Nam tại Thái Lan ở mùa giải Miss Grand 2020. Tuy nhiên số phận của Ivana Batchelor khá nhọ, cô không phải là sự lựa chọn của tỷ phú Anne tại cuộc chiến Hoàn vũ khốc liệt.

Andrea Aguilera - Á hậu 1 Miss Grand International 2021.

Andrea Aguilera - bông hồng xinh đẹp đến từ Ecuador từng là đối thủ một mất một còn với Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021, sau khi chịu thua "Queen Tiên" cô cũng xác định rằng Miss Universe mới là đích đến của mình và danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand International 2021 chỉ là bước đệm giúp mình đi tìm sự hào quang.

Với những tiêu chí ngày càng mở rộng, đặc biệt là dự thảo nang độ tuổi tham dự Miss Universe từ 28 lên 32 lại càng tạo cơ hội rộng thênh thanh cho các cựu hoa hậu, á hậu của các cuộc thi đối thủ comeback. Quan trọng là giữa dòng chảy của trào lưu "tháo danh hiệu" cô gái nào đủ can đảm hơn cô gái nào, hoặc là thất bại hoặc là chạm tới vinh quang Hoàn vũ. Liệu ở Việt Nam thì sao, Thùy Tiên - Thiên Ân - Ngọc Thảo khi nào sẽ trở thành thí sinh tại cuộc thi Miss Universe Vietnam?

Hương Bi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/trao-luu-hoa-a-hau-hoa-binh-quoc-te-thao-danh-hieu-202305170018191617.html