Trao hơn 24 triệu đồng tới người mẹ muốn hiến thận cứu con

Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh chị Võ Thị Lương, bạn đọc hảo tâm đã ủng hộ chị số tiền hơn 24 triệu đồng.

Đại diện Báo VietNamNet cùng bà Phạm Thị Hồng Minh, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Quảng Ninh vừa trao hơn 24 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ đến gia đình chị Võ Thị Lương (SN 1979, thôn Hoành Vinh, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình).

Chị Lương là nhân vật trong bài viết: “Muốn hiến thận cứu con, mẹ bất ngờ phát hiện bị u tuyến giáp”, đăng tải trên Báo VietNamNet ngày 15/10/2023.

Năm 2000, chị kết hôn rồi lần lượt sinh hai con gồm một trai, một gái. Cưới nhau khoảng 1 năm, chồng chị phải đi viện để chữa bệnh khớp, đến lúc trai Võ Khắc Trường được 8 tháng, anh lại bị tai biến nhẹ, tim và viêm đa khớp phải nằm một chỗ. Năm Trường được 4 tuổi thì bố mất.

Từ ngày chồng qua đời, một mình chị gồng gánh nuôi hai con ăn học. Từ làm ruộng, phụ hồ đến xay xát gạo, nhổ cỏ,... mấy mẹ con đắp đổi sống qua ngày. Cách đây 6 năm, ông bà cho một miếng đất sau vườn, chính quyền tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng không lãi, chị cũng vay mượn thêm anh em 50 triệu rồi dựng tạm được một căn nhà nhỏ để ở.

Đại diện Báo VietNamNet cùng Hội chữ thập đỏ huyện Quảng Ninh, đại diện chính quyền địa phương trao hơn 24 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Lương. Ảnh: Hải Sâm

Đại diện Báo VietNamNet cùng Hội chữ thập đỏ huyện Quảng Ninh, đại diện chính quyền địa phương trao hơn 24 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Lương. Ảnh: Hải Sâm

Trong lúc cuộc sống còn nhiều khó khăn thì vào khoảng tháng 5/2023 vừa qua, em Trường ốm lâu không khỏi. Đến bệnh viện thăm khám, hai mẹ con ngỡ ngàng khi bác sĩ thông báo Trường đã bị suy thận cấp độ 5. Qua nhiều lần đi bệnh viện điều trị, truyền máu, chạy thận, bác sĩ cho biết, chỉ có ghép thận mới giữ được mạng sống cho em.

Tuy nhiên, kinh phí cho ca ghép thận có thể lên đến 1,2 tỷ đồng, mà số tiền này đến nằm mơ chị Lương cũng chẳng nghĩ tới. Tin dữ tiếp tục kéo đến khi chị đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe để đăng kí hiến thận cho con thì phát hiện bản thân bị u tuyến giáp.

Cùng lúc, cả hai mẹ con đều mang trọng bệnh, con gái lớn chỉ làm thợ may, thu nhập không cáng đáng nổi. Số tiền vay mượn đến nay đã lên tới hơn 100 triệu đồng, mà con vẫn cần tiếp tục chạy chữa.

Sau khi được Báo VietNamNet lan tỏa, bạn đọc đã ủng hộ chị Lương số tiền 24.105.000 đồng, được báo trao đến tận tay gia đình. Qua Báo, chị Lương gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm đã đồng cảm, động viên.

Bà Phạm Thị Hồng Minh, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Quảng Ninh cũng gửi lời cảm ơn đến hoạt động nhân ái của báo VietNam Net.

“Cảm ơn Báo VietNamNet cũng như tấm lòng của bạn đọc. Mong sao sự chia sẻ, đồng cảm từ quý báo sẽ giúp gia đình chị Lương có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh, mong nhiều hoàn cảnh sẽ được báo kết nối, giúp đỡ để sớm vượt qua khó khăn”, bà Minh nói.

Hải Sâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trao-hon-24-trieu-dong-toi-nguoi-me-muon-hien-than-cuu-con-2220672.html