Tranh cãi kết phim của Mạnh Trường và Huyền Lizzie

Nhiều vấn đề xoay quanh nhân vật Tùng cũng như mối quan hệ giữa anh với Nguyệt, Anh Thu đều chưa được giải quyết trong tập cuối 'Chúng ta của 8 năm sau'.

Chúng ta của 8 năm sau đã có một khởi đầu tích cực với nhiều video gây sốt. Chuyện tình ngọt ngào, đáng yêu của 4 nhân vật chính ở thời thanh xuân chiếm được cảm tình từ khán giả. Tương tác ngọt ngào, ăn ý của Hoàng Hà vai Dương và Quốc Anh vai Lâm là một trong những yếu tố chính giúp phim được yêu mến.

Sau đó, phim bước sang phần 2 với việc thay đổi dàn diễn viên, mạch phim cũng được đẩy theo hướng bi kịch, nhiều sóng gió hơn khi các nhân vật trưởng thành. Phần 2 của phim vẫn được chú ý và bàn tán nhưng cũng kéo theo nhiều tranh luận về nội dung. Xoay quanh diễn xuất của Mạnh Trường (vai Lâm) và Huyền Lizzie (vai Dương) cũng có nhiều phản hồi trái chiều.

Tối 6/3, tập cuối cùng của Chúng ta của 8 năm sau chính thức lên sóng. Với kết phim lửng lơ, đặc biệt với nhân vật Nguyệt (Quỳnh Kool) hay Tùng (B Trần), phim tiếp tục vướng tranh luận.

Kết đẹp cho nam - nữ chính

Trong tập cuối, Lâm muốn bù đắp cho nỗi tiếc nuối của bạn gái nên đã mua lại căn nhà cũ, nơi bố mẹ cô sinh sống trước khi qua đời. Tùng giúp Lâm đưa Dương và bố đến căn nhà để tạo bất ngờ. Cùng lúc đó, Lâm, Nguyệt, Giang và bé Lan Nhi, Cam đã cùng nhau trang trí cho căn nhà để chào đón Dương trở về.

Sau đó, phim chuyển sang khung cảnh lãng mạn bên bãi biển. Tại đây, Lâm quỳ gối cầu hôn bạn gái. Phim kết thúc bằng cảnh Lâm và Dương hôn môi ngọt ngào.

Về phần Nguyệt và Tùng, cái kết của hai nhân vật này khiến khán giả cảm thấy khá lửng lơ. Cụ thể, Giang dưới sự hỗ trợ của con gái Lan Nhi đã có thêm nhiều cơ hội tiếp cận Nguyệt. Trước mặt con gái của hai người, Giang cũng không ngại tỏ tình.

Nụ hôn giữa Lâm và Dương khép lại hành trình dài 51 tập của phim.

Thậm chí, trong cảnh cùng nhau đến nhà cũ của Dương, Nguyệt hỏi Giang tại sao cứ nhìn cô chằm chằm. Trước câu hỏi: “Anh mê tôi à?” từ cô giáo Nguyệt, Giang không ngần ngại thừa nhận. Khi nghe bé Lan Nhi, Cam trêu ghẹo, cả Giang lẫn Nguyệt đều vui vẻ, cười tươi. Kết cục của hai nhân vật chỉ dừng ở đó.

Trong khi đó, Tùng bày tỏ anh ngày càng chán nản, mệt mỏi khi liên tục bị Anh Thu rình rập, lấy cái thai để uy hiếp. Khi gặp Lâm trò chuyện, Tùng cho thấy sự trưởng thành sau những vấp ngã. Tùng chấp nhận sự thật anh không còn xứng đáng với Nguyệt.

Tuy nhiên, những vấn đề xoay quanh nhân vật này vẫn chưa được giải quyết, chẳng hạn cái thai của Anh Thu có phải con của Tùng không, hay mối quan hệ giữa 2 người này ra sao. Anh Thu có phải trả giá sau khi đã cố chen chân và phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác?. Những câu hỏi đó đều bị bỏ ngỏ.

Ngoài Anh Thu (Cù Thị Trà), các nhân vật như Như Ý (Thùy Anh), Tuấn (Phùng Đức Hiếu) mất hút ở tập cuối.

Khán giả tranh luận

Theo kế hoạch ban đầu, Chúng ta của 8 năm sau kết thúc ở tập 48. Sau đó, ê-kíp thông báo phim kéo dài thêm 3 tập. Nhưng cái kết không rõ ràng, khiến khán giả tiếc nuối, hụt hẫng.

Chuyện tình cảm của Nguyệt với Tùng và ông Giang là một trong những yếu tố khiến khán giả chú ý nhất ở phần 2. Do đó, so với kết cục của Lâm - Dương, khán giả mong đợi câu chuyện của các nhân vật trên không kém.

Cảnh Nguyệt cùng con gái và cha con ông Giang đi chơi ở tập cuối.

“Chán thế, tập cuối không cho cái kết của Tùng, Nguyệt và sếp Giang rõ ràng”, “Thế cô giáo Nguyệt đến với sếp Giang hay sao. Rồi đứa bé trong bụng Anh Thu chưa sinh ra để làm xét nghiệm xem có phải con của Tùng không mà”, “Cái kết cho Tùng, Nguyệt không như mong đợi chút nào”, “Tập cuối chán quá, kết thúc mà không biết Nguyệt về với ai. Như Ý và Tuấn cũng không xuất hiện một giây nào”, “Tập trung vào đôi chính nhiều quá và hơi dư thừa”... khán giả bình luận.

Chi tiết khác khiến khán giả thấy khó hiểu là trong tập cuối, bé Cam và bố Tùng không hề có sự tương tác với nhau. Ngay cả trong cảnh tất cả nhân vật chụp hình ở ngôi nhà cũ của Dương, Tùng cũng đứng cùng bên với Lâm. Anh thản nhiên nhìn vợ con đứng cạnh Giang và Lan Nhi. Ở cảnh này, Tùng và con gái cũng không có bất kỳ tương tác hay khoảnh khắc thân mật nào.

Tùng đã chấp nhận sự thật là không thể quay về với Nguyệt nhưng việc anh không có bất cứ cảm xúc nào khi thấy vợ con đứng cạnh người đàn ông khác được khán giả nhận định là kỳ lạ. Càng khó hiểu khi bé Cam vốn rất yêu thương Tùng ngay cả khi bố mẹ không còn ở cùng nhau.

Thế nhưng, đến lúc gặp nhau, hai bố con lại lạnh nhạt, thậm chí như người không quen biết. Trong suốt tập cuối, khán giả chỉ thấy mẹ con Cam xuất hiện cùng bé Lan Nhi và ông Giang.

"Tùng đúng là một người chồng không hoàn hảo, nhưng là một người bố tuyệt vời. Biên kịch xử lý tình huống không tốt. Chưa kể, việc để Tùng - Nguyệt - Giang cùng xuất hiện cũng rất gượng gạo, khiên cưỡng", một tài khoản bày tỏ.

Tập cuối Chúng ta của 8 năm sau gây tiếc nuối.

Trong suốt phần 2, Chúng ta của 8 năm sau nhiều lần vướng tranh luận. Đầu tiên là diễn xuất của Huyền Lizzie ở những tập đầu của phần 2. Bản thân nhân vật Dương ở giai đoạn đó vốn đã gây ức chế cho người xem bởi cách hành xử vô lý, ích kỷ.

Diễn xuất được cho là thiếu linh hoạt, chỉ biết nhíu mày, cau có từ Huyền Lizzie càng khiến nhân vật này mất cảm tình với khán giả. Sau đó, cả tính cách nhân vật lẫn diễn xuất của Huyền Lizzie có sự chuyển biến rõ rệt. Thể hiện của nữ diễn viên tự nhiên, cảm xúc hơn.

Tuy nhiên, phim vấp phải vấn đề khác là tương tác của Mạnh Trường và Huyền Lizzie trong vai người yêu bị nhận xét gượng gạo, chưa thật sự ngọt ngào, ăn ý, tự nhiên.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://znews.vn/tranh-cai-ket-phim-cua-manh-truong-va-huyen-lizzie-post1463643.html