Trắng tay vì tin tưởng người thân, nay lại bệnh ngặt nghèo

Đó là tình cảnh đáng thương của ông Lưu Tấn Phước sinh năm 1957, ngụ Ấp 9, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình.

Ông Phước gặp bạo bệnh, bị liệt toàn thân khoảng một năm nay, mọi sinh hoạt, ăn uống đều phải có người chăm sóc.

Ông Lưu Tấn Phước vốn là một người hiền lành, chịu thương, chịu khó. Cách nay khoảng 10 năm, vì tin lời người thân, ông đứng ra mượn tiền dùm nhưng họ sau đó không trả tiền khiến ông trở thành người gánh nợ thay. Ông buộc phải bán hết ruộng đất để trả nợ, chấp nhận cuộc sống trắng tay.

Nhớ lại chuyện cũ, bà Bùi Kiên Giang (sinh năm 1959), vợ ông Phước, nghẹn ngào cho biết: “Hồi trước cuộc sống của vợ chồng tôi cũng không đến nỗi nào, nhà có mười mấy công đất làm cũng đủ ăn, mặc dù không dư giả nhưng cuộc sống vẫn đảm bảo. Rồi cách nay khoảng 10 năm, vì tin lời người thân mà chồng tôi đứng ra mượn tiền dùm, sau này người đó làm ăn thua lỗ bỏ xứ đi nên gia đình tôi phải bán hết đất đai trả nợ cho người ta”.

Vì tin người mà trắng tay, những lúc vui thì không sao, lúc buồn thì ông Phước lại nhớ đến mảnh vườn, thửa ruộng của mình, nhiều lúc ông cũng bị ức chế tinh thần.

Nghịch cảnh lại đổ dồn khi vào khoảng 1 năm trước đây, trong lúc đi vệ sinh, ông Phước bất ngờ ngã quỵ trước nhà, người nhà phát hiện đã nhanh chóng đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau để điều trị. Tại đây, ông Phước được các bác sĩ thông báo là ông bị tai biến mạch máu não, ông bị liệt toàn thân.

Bà Giang kể: “Chồng tôi được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh gần 5 tháng, sau đó chuyển qua Bệnh viện Y học cổ truyền để tđều trị bằng vật lý trị liệu. Sau thời gian điều trị thì sức khỏe của chồng tôi tiến triển tốt, nhưng ngặt nỗi gia đình không còn tiền để lo chi phí điều trị nữa”.

“Tôi có 3 người con, đứa lớn năm nay đã 38 tuổi chưa lập gia đình nhưng cũng rất yếu ớt, trước đây cũng lên Bình Dương làm công nhân nhưng từ khi chồng tôi bệnh thì nó về lo phụ tôi chăm sóc cho ổng, ở địa phương ai mướn gì làm nấy những cũng rất ít công việc nên thu nhập không có là bao. Còn đứa con gái thứ ba có gia đình riêng, cuộc sống cũng gặp nhiều khó khăn. Đứa con gái út hiện vẫn làm công nhân ở Bình Dương nhưng sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thì việc làm không thuận lợi, hàng tháng chỉ gửi về được 1-2 triệu đồng để phụ giúp thuốc men, ăn uống của cả nhà”, bà Giang chia sẻ khó khăn hiện tại của gia đình.

Lá đơn của gia đình ông Phước và được chính quyền địa phương xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình.

Từ ngày ông Phước ngã bệnh, thấy được hoàn cảnh đáng thương của gia đình ông nên mọi người trong xóm cũng thường xuyên tới lui giúp đỡ, người cho gạo, người cho con cá, mớ rau, chứ đâu ai có tiền mà giúp ông trị bệnh.

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ấp 9, xã Tân Lộc Bắc cho biết, hoàn cảnh gia đình ông Phước thật sự rất khó khăn, ông bệnh không đi lại được nên cần phải có người chăm sóc, đó là người con trai thứ hai chăm lo sinh hoạt cá nhân cho ông, chính vì thế mà gia đình phải mất đi một lao động chính. Vợ ông thì lớn tuổi không làm việc nặng nhọc được, con gái út thì công việc cũng bấp bênh.

“Bệnh của ông Phước tôi thấy tiến triển rất tốt, nếu được điều trị đàng hoàng thì khả năng phục hồi sẽ rất cao Thời gian qua, địa phương cũng quan tâm, giúp đỡ gia đình ông rất nhiều như vận động quà để hỗ trợ cho gia đình, còn việc hỗ trợ để điều trị bệnh cho ông thì vượt quá khả năng của chính quyền địa phương. Chính vì thế, chúng tôi kêu gọi mọi người hãy quan tâm giúp đỡ, chia sẻ, hỗ trợ cho gia đình có tiền điều trị bệnh cho ông Phước để ông có cơ hội phục hồi, trở lại cuộc sống bình thường”, ông Nguyễn Thanh Hải kêu gọi.

Mọi sự giúp đỡ, xin vui lòng liên hệ bà Bùi Kiên Giang (vợ ông Phước), số điện thoại: 0944853827

Số tài khoản của anh Lưu Minh Luân (con trai ông Phước): 109872754105 Viettinbank.

Trần Thể

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/trang-tay-vi-tin-tuong-nguoi-than-nay-lai-benh-ngat-ngheo-a30878.html