Trắng đêm 'màn trời chiếu đất' trong tiết trời giá buốt chờ thông tin người nhà trong phòng cấp cứu

Trong cái rét tê tái của đêm đông Hà Nội, nhiều người nhà bệnh nhân vẫn lang thang, co ro, vạ vật dưới gốc cây, trên ghế đá, hay hành lang bệnh viện chờ đợi thông tin về tình hình của người thân.

Nhiệt độ tại Hà Nội đêm 25/1 là khoảng 11 độ C. Càng về đêm, trời càng lạnh buốt, nhưng tại Bệnh viện Bạch Mai (Đống Đa, Hà Nội), nhiều người nhà bệnh nhân vẫn ngủ dưới nền nhà, ghế đá hay quanh các lối đi...

Tại khu vực Khoa Cấp cứu của bệnh viện lúc 22 giờ 30 đêm, rất đông người nhà bệnh nhân phải ngủ ngoài trời trong giá buốt. Họ có người thân đang cấp cứu, nên phải túc trực 24/24 giờ.

Rất đông người nhà bệnh nhân trực chờ quanh khu vực Trung tâm Cấp cứu và Đột quỵ bệnh viện Bạch Mai dưới trời rét buốt .

Các bệnh nhân ở Trung tâm Cấp cứu được điều trị, theo dõi đặc biệt nên người nhà phải túc trực 24/24 ở bên ngoài.

Một số người ngồi sát vào nhau để chống lại cái lạnh tê tái...

Anh Lê Quang Thái, quê ở huyện Ân Thi (Hưng Yên) đưa người nhà đến điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Anhvà người em mang chăn ra ghế ngồi chờ và ngủ qua đêm luôn tại đây.

Để chống lại với giá rét, một người đã dùng những bìa cát tông quây xung quanh để tránh gió.

Có người dựng lều du lịch để nghỉ ngơi.

"Hôm nay lạnh lắm, chúng tôi phải chọn ghế đá, hành lang để ngủ. Chúng tôi không dám thuê phòng bên ngoài vì người thân đang cấp cứu, bác sĩ có thể gọi bất cứ lúc nào", một người nhà bệnh nhân chia sẻ.

Sử dụng túi sưởi để giảm đi cái rét buốt lạnh nhất trong đợt không khí lạnh này.

Bệnh viện Bạch Mai đã dựng máy sưởi để hỗ trợ người nhà bệnh nhân.

Người đàn ông nằm ngủ ngoài khuôn viên bệnh viện dưới tấm chăn mỏng.

Vì hoàn cảnh của phần lớn những bệnh nhân đến đây rất khó khăn, nên người nhà phải lựa chọn việc sinh hoạt sao cho tiết kiệm nhất.

Càng về đêm, trời càng rét buốt, người nhà bệnh nhân vẫn chờ trực hướng về cửa phòng cấp cứu chờ đợi.

Hơi nóng của chiếc lò sưởi cũng chỉ xua đi phần nào cái rét "cắt da cắt thịt".

Vào đây, ai nấy mới thấu cảnh "khổ như có người nhà nằm viện".

Chỗ nằm tạm giữa hai khối nhà, gió lạnh thổi hun hút khiến cái rét càng trở nên tê tái.

Lê Phú/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/trang-dem-man-troi-chieu-dat-trong-tiet-troi-gia-buot-cho-thong-tin-nguoi-nha-trong-phong-cap-cuu-20240126084226142.htm