TRĂN TRỞ!

Cạn tình thơ dậy nâng niêu/Ngày ngày thương nhớ cô liêu cuối trời/ Chiều chiều nhạt nắng cạn rồi/ Chỉ còn trăn trở vòng đời đến đâu?

Chỉ hồng thêu dệt vầng trăngCòn quên lỗi nhịp đan giăng tơ lòngTrở trăn nẫu ruột sâu nôngDẫu rằng tài đức nhưng không gặp thời.

Vòng qua nhịp khuyết còn tươi
Quanh co đôi chút mỉm cười duyên xinh
Chuyện tình thề ước yến anh
Vần rơi đúng mắt kết thanh đổ lời.

Chiều chiều ráng đỏ chân trời
Buông miền ánh sáng dạt trôi về ngàn
Chút lơ đãng thấy mênh mang
Nắng vừa khép lại đã đan màn chiều.

Cạn tình thơ dậy nâng niêu
Ngày ngày thương nhớ cô liêu cuối trời
Chiều chiều nhạt nắng cạn rồi
Chỉ còn trăn trở vòng đời đến đâu?

01.6.2018
Lê Hữu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tran-tro-2152805.html