Trạm yêu thương: Ước mơ giản dị của chàng trai bị bại não

Hành trình vươn lên trong cuộc sống của chàng trai trẻ mắc căn bệnh bại não bẩm sinh ở Thái Nguyên sẽ được kể lại trong chương trình Trạm yêu thương với chủ đề 'Nấc thang của những giấc mơ' vào lúc 10h thứ Bảy (20/4) trên kênh VTV1.

Xuất hiện cùng chiếc nạng gỗ, Trần Thành Trung cố gắng hết sức để phát âm tròn vành rõ chữ nhất có thể.

Mang trong mình căn bệnh bại não bẩm sinh, Trần Thành Trung (sinh năm 1991, Thái Nguyên), phải gắn liền với chiếc nạng gỗ. Do phát âm khó, ngoại hình biến dạng, Thành Trung nhiều lần đi xin việc đều nhận được những cái lắc đầu từ chối. Thế nhưng, chàng trai 9x chưa bao giờ từ bỏ. Từ một chàng trai không ai nhận, Thành Trung hiện tại đã trở thành ông chủ, tạo công ăn việc làm cho nhiều người khuyết tật, có hoàn cảnh không may giống mình.

Căn bệnh bại não bẩm sinh không chỉ khiến đôi chân anh không thể giữ thăng bằng trong mỗi bước đi, đôi bàn tay co quắp mà còn khiến Thành Trung gặp khó khăn trong việc giao tiếp.

Kể về cuộc đời mình, Trung gói gọn trong những con số: 17, 23, 2016. Với Thành Trung, con số 17 gợi cho anh về những kỷ niệm không vui khi hàng loạt những tin buồn ập đến, người em trai song sinh – người cùng Trung bầu bạn mỗi ngày qua đời vì bạo bệnh. Cơ thể khác biệt với bạn bè nên tuổi thơ đến trường của anh gắn với những lời trêu chọc của bạn bè. Không ít lần phản kháng, Thành Trung đã gây ra không ít tổn thương cho các bạn và chính mình. Có nhiều nỗi buồn, nhiều khó khăn và nước mắt nhưng chưa bao giờ Trung từ bỏ việc học, bởi đó là cách duy nhất chàng trai này có thể chứng minh năng lực của bản thân.

Trung kể về cuộc đời mình gắn liền với một vài con số.

Con số 23 mở ra những ngày khó khăn trong cuộc đời Thành Trung với quá trình xin việc gian nan và vất vả. Tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên với tấm bằng loại khá nhưng đi đâu Trung cũng nhận được những cái lắc đầu và sự hoài nghi của nhà tuyển dụng. 3 năm xin việc với 23 bộ hồ sơ, 23 lần bị từ chối nhưng điều đó không khiến Trung nản chí. Để kiếm tiền mưu sinh, Trung không nề hà bất kỳ công việc thời vụ nào từ bán bảo hiểm, gia sư tiếng Anh cho đến sửa máy tính… Những lúc rảnh rỗi, Trung dành thời gian tham gia thiện nguyện cùng Hội Người khuyết tật thành phố Thái Nguyên.

Con số 2016 đã mở ra một trang mới trong cuộc đời Trần Thành Trung khi quyết định của anh đã trở thành bước ngoặt: xuống Hà Nội để học thêm về công nghệ thông tin. Trong một lần đi xin việc, trong đầu Thành Trung tự trấn an “chắc lại bị trượt thôi” nhưng lần này nỗ lực của chàng trai bại não đã được đền đáp khi công ty nhận anh vào phòng kỹ thuật máy tính.

Được trao cơ hội, Thành Trung đã cố gắng hết sức mình để học hỏi, tìm tòi và phát triển bản thân. Trong quá trình làm việc, thấu hiểu những khó khăn của người khuyết tật khi xin việc, với kinh nghiệm của bản thân, Thành Trung luôn nỗ lực chia sẻ kinh nghiệm của mình, đào tạo kiến thức cho cộng đồng người khuyết tật. Khi thành lập công ty riêng, Trung luôn dành sự ưu tiên cho các khóa học đào tạo và sử dụng lao động là người khuyết tật, kết nối và tạo việc làm cho người khuyết tật trên địa bàn Hà Nội cũng như cả nước.

Mái ấm nhỏ của Trần Thành Trung.

Nỗ lực không ngừng nghỉ để chứng minh bản thân, miệt mài giúp đỡ những học viên khuyết tật,… công việc ấy đã mang lại cho Thành Trung nhiều niềm vui và cả những trái ngọt. Năm 2019, Thành Trung tìm được một nửa của cuộc đời mình và nên duyên với một cô gái xinh xắn khuyết tật vận động. Niềm vui nối dài khi trong năm đó, gia đình nhỏ đón thêm thành viên mới là một bé trai khỏe mạnh, kháu khỉnh. Phóng sự của Trạm yêu thương sẽ đưa khán giả đến với những khoảnh khắc ngập tràn hạnh phúc của chàng trai nghị lực này.

Những món quà của Trạm yêu thương sẽ chắp cánh cho ước mơ đầy nhân văn này của chàng trai 9X bại não.

Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, Thành Trung mong muốn có thể giúp đỡ được nhiều hơn nữa những hoàn cảnh không may, đặc biệt là những người khuyết tật khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội việc làm.

Phạm Sỹ

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tram-yeu-thuong-uoc-mo-gian-di-cua-chang-trai-bi-bai-nao-10277935.html