Trải nghiệm sắc trắng tinh khôi hoa mận đầu xuân

Những ngày đầu xuân Giáp Thìn 2024, đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh cùng gia đình, bạn bè đến tham quan, trải nghiệm những vườn hoa mận bung nở khoe sắc trắng tinh khôi ở xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La để chụp ảnh lưu lại những kỷ niệm đẹp ngày đầu xuân.

Hoa mận khoe sắc trên các sườn đồi dọc Quốc lộ 6.

Thành phố Sơn La có hơn 2.200 ha mận, mang lại "hiệu quả kép" phát triển nông nghiệp gắn với du lịch. Thành phố khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình xây dựng các mô hình du lịch trải nghiệm hái mận, chụp ảnh hoa mận để tăng thêm thu nhập.

Du khách chụp ảnh cùng hoa mận.

Thời điểm đẹp nhất trong ngày để du khách trải nghiệm, chụp ảnh bên vườn mận vào thời điểm ánh nắng bắt đầu trải rộng trên các triền đồi. Thời điểm này, hoa mận sau một đêm “tắm” sương sẽ tươi mới, tinh khôi hơn.

Du khách lưu lại hình ảnh đẹp với hoa mận tại bản Hôm, xã Chiềng Cọ.

Đến bản Hôm, xã Chiềng Cọ nằm ngay Quốc lộ 6, những vườn mận được các hộ trồng đang phủ trắng tinh bởi hoa mận, thu hút đông đảo du khách tới tham quan, trải nghiệm ngày đầu xuân.

Du khách mặc trang phục sắc màu đi tham quan, chụp ảnh trong vườn mận.

Niềm nở đón tiếp khách, chị Quàng Thị Oanh, chủ vườn mận bản Hôm, chia sẻ: Năm nay, thời tiết thuận lợi, hoa mận nở sớm và tàn muộn hơn mọi năm, nên du khách có thể tham quan, chụp ảnh trong thời gian khá dài. Ngoài du khách nội tỉnh, có rất nhiều đoàn khách từ các tỉnh, thành phố khác. Nhiều du khách tới tham quan, trải nghiệm vườn mận mang lại thêm nguồn thu nhập cho gia đình, vui hơn khi những hình ảnh đẹp của bản được du khách lan tỏa, sản phẩm mận của Thành phố được nhiều người biết đến hơn.

Du khách chụp ảnh cùng hoa mận.

Ấn tượng với vẻ đẹp hoa mận, chị Nguyễn Thị Thu Ngà và những người bạn từ Hà Nội, chia sẻ: Tôi lên thành phố Sơn La nhiều lần, nhưng có lẽ đây là chuyến đi để lại ấn tượng nhất, bởi đúng dịp hoa mận nở, không gian, thời tiết đều đẹp như một bức tranh. Chúng tôi đã tranh thủ lưu giữ lại những bức ảnh đẹp, làm kỷ niệm ngày đầu xuân.

Còn chị Trần Thị Vân, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, thích thú nói: Năm nào đến mùa hoa mận, tôi cùng với nhóm bạn lại đến xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La để du xuân; cùng nhau ngắm hoa, lưu giữ lại những bức ảnh đẹp về hoa mận. Năm nay, nhóm đầu tư công phu trang phục áo dài truyền thống cách tân, thuê trang điểm, thợ chụp ảnh và lên mạng nghiên cứu các tư thế chụp ảnh bên hoa mận, với mong muốn sẽ có bộ ảnh đẹp như ý.

Một góc bản Hùn, xã Chiềng Cọ.

Chị em phụ nữ bản Hùn trong bộ trang phục dân tộc Thái nổi bật giữa vườn hoa mận.

Trang phục dân tộc Thái tôn thêm vẻ đẹp thiếu nữ trong vườn hoa mận.

Đến Chiềng Cọ, Chiềng Đen dịp này du khách được chiêm ngưỡng sắc hoa mận trắng bên những ngôi nhà sàn truyền thống; được gặp gỡ, giao lưu với người dân nơi đây để cảm nhận được bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Thái, thân thiện, gần gũi nơi đây.

Hoa mận khoe sắc trắng tinh khôi

Hoa mận khoe sắc trắng tinh khôi

Những vườn mận trắng tinh khôi bung nở trên các triền đồi, đã trở thành điểm hẹn đầu xuân, mời gọi du khách thập phương đến cùng chiêm ngưỡng, trải nghiệm du lịch ở thành phố Sơn La, góp phần quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế, bản sắc văn hóa của thành phố Sơn La thân thiện, bình yên và bản sắc

Minh Thu - Huy Thành

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/du-lich/trai-nghiem-sac-trang-tinh-khoi-hoa-man-dau-xuan-oLkNKXhIg.html