Trải nghiệm hạnh phúc trong từng chuyến đi

Khi còn là một sinh viên với 'hầu bao' khiêm tốn, tuổi 30 bộn bề sự nghiệp hay tuổi 40 đề huề gia đình; khi có người đồng hành hay lúc đơn độc... thì thực tế, ở bất cứ độ tuổi nào và điều kiện, hoàn cảnh nào chúng ta đều có thể 'lên đường'.

Chỉ cần có ước mơ, lập kế hoạch và lên đường. Tác giả Cúc T đã đưa độc giả đến với những trải nghiệm “xê dịch” trong cuốn sách du ký mới nhất của chị: “Châu Âu - Cứ mơ mộng và lên đường” (NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh).

Dày 228 trang, “Châu Âu - Cứ mơ mộng và lên đường” gồm 25 bài viết, được chia thành 3 phần: “Tài sản lớn nhất của tôi là dám mơ mộng”, “Điều tuyệt vời nhất thường nằm ngoài kế hoạch” và “Ngắm cảnh, nghe người”. Chia sẻ về động lực “lên đường” của mình, tác giả viết: “Tôi tưởng tôi sẽ luôn khỏe mạnh để muốn đi là đi; tôi tưởng dù bao nhiêu tuổi mình cũng sẽ nguyên vẹn một niềm vui khi mong cầu nào đó được thành toàn... Tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu niềm vui trong hiện tại, vì tưởng rằng mình sẽ luôn có cơ hội để làm lại ở tương lai". Chỉ đến khi đã ở “thì tương lai” ấy, chị nhận ra rằng: “Chúng ta làm gì có cơ hội nào để mà "làm lại". Bởi khi đã thoải mái hơn về tiền bạc, khi có thể thu xếp được thời gian, thì “việc mua một tấm áo đẹp, một đôi giày bằng da điệu đà suốt thời sinh viên mình khao khát hoặc đặt một chiếc vé máy bay đến hòn đảo lãng mạn mình đã nghĩ về nó cả một thời tuổi trẻ chẳng có gì là khó khăn nữa nhưng lòng mình đã không còn trong veo và thơ trẻ như xưa. Chúng ta vẫn hoàn thành được những điều mình thầm ao ước, nhưng cái "đã" ở tuổi ba mươi khác lắm cái "đã" của năm mười tám đôi mươi”.

Dám ước mơ và dám thực hiện ước mơ không phải là điều ai cũng làm được. Tác giả cũng từng mơ mộng, nhưng những mơ mộng dường như cứ mờ chìm bởi rất nhiều lý do, để rồi chị đi như một cách “sửa sai”, vì không thể làm lại được nữa. Vừa đi vừa suy tư, vừa trải nghiệm vừa chiêm nghiệm. “Khi tôi tắm mình trong làn nước mát lạnh của Địa Trung Hải khi đến Cinque Terre (Ý), khi nghẹn ngào không thốt nên lời trước màu xanh ngọc mênh mang của vùng hồ Fuschlsee và Mondsee (Áo), lúc vỡ òa hạnh phúc như trẻ thơ khi được đến thật gần bầy thiên nga dưới lòng sông Vltava ở Praha (Czech), lúc đi phà trên sông Danube (Hungary) ngắm thành phố cổ tích vào một buổi hoàng hôn mùa hè, hay khi thơ thẩn đi bộ ngắm bầu trời thu xanh ngắt ở Épernay (Pháp)..., hay là khi ngồi nghe kể chuyện về người già ở lục địa già, khi ngắm những đôi tình nhân tranh thủ hôn nhau nơi công cộng vì ít khi được làm thế ở quê nhà.., tất cả đều đáng giá”.

Mỗi khoảnh khắc, dù là khi chậm rãi, thong dong thưởng thức cảnh đẹp, món ăn ngon, hay vội vã cho kịp hành trình hoặc những lúc gặp trắc trở trong chuyến đi... thì đó đều là những trải nghiệm vô giá trong cuộc đời. Cuốn sách của Cúc T phù hợp với những tâm hồn đam mê xê dịch và khám phá, có phong cách đi chậm rãi, thong dong, thích không gian riêng để tự mình ngẫm ngợi về bản thân, con người và cuộc sống. Được thiết kế nhỏ gọn khổ 10cm x 17cm, “Châu Âu - Cứ mơ mộng và lên đường” đặc biệt thuận tiện để những người thường xuyên di chuyển có thể mang theo trong hành trình của mình.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/trai-nghiem-hanh-phuc-trong-tung-chuyen-di-638611.html