TP. Hồ Chí Minh: Cần nhân rộng những quán cơm 2.000 đồng cho người nghèo

Tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành, mô hình quán cơm 2.000 đồng trở nên quen thuộc đối với nhiều người nghèo, giúp họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Nhiều năm qua, quán cơm xã hội Nụ Cười 1 (số 299 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10, TP. Hồ Chí Minh) là địa chỉ quen thuộc của những người người lao động, sinh viên nghèo, những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Công Thương, Nụ Cười 1 là quán cơm 2.000 đồng đầu tiên nằm trong dự án trợ giúp suất ăn giá rẻ của Quỹ từ thiện Bông Sen triển khai trên toàn quốc.

Quán cơm Nụ Cười 1 luôn đông khách.

Theo chị Ngô Thị Phương, quản lý quán cơm Nụ Cười 1, hàng ngày quán phục vụ khoảng 500 suất ăn dành cho người nghèo và các bệnh nhân, gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

“Nụ Cười 1 là một trong những quán cơm bán 2.000 đồng/suất nằm trong hệ thống của Quỹ từ thiện Bông Sen. Hàng ngày, quán chúng tôi phục vụ từ 500 suất ăn trở lên. Khách hàng ở đây hầu hết là những người hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như người già yếu, người bán vé số, trẻ em lang thang cơ nhỡ, lao động nghèo và những người nhà đang chăm sóc bệnh nhân ở Bệnh viện Nhi đồng 1 phía đối diện”, chị Phương thông tin.

Mỗi ngày có rất đông người có hoàn cảnh khó khăn xếp hàng để vào ăn cơm tại Nụ Cười 1.

Chị Phương cũng cho biết, những khách hàng ở đây đều có hoàn cảnh rất đặc biệt, vì số tiền 2.000 đồng chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, mục đích cao cả nhất khi Quỹ Bông Sen mở ra quán cơm chính là chia sẻ bớt cho họ những khó khăn trong cuộc sống với những người như vậy. “Có nhiều người đã ăn ở đây trong nhiều năm, nhìn thấy họ hàng ngày khiến chúng tôi cũng thấy vui phần nào”, chị Phương tâm sự.

Hiện quán cơm Nụ Cười 1 bán từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Mỗi bữa ở đây ngoài cơm thường có 4 món chính, bao gồm: đồ mặn, rau xào, canh và hoa quả tráng miệng. Các bếp ăn luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồ ăn đa dạng, đảm bảo dinh dưỡng.

Một suất ăn 2.000 đồng tại quán cơm Nụ Cười 1.

Anh Mây (33 tuổi) một người có hoàn cảnh khó khăn cho biết, anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, thường phải đi ăn xin bên ngoài, anh biết đến quán Nụ Cười 1 và ăn cơm ở đây đã gần 2 năm, anh vô cùng cảm ơn những nhà hảo tâm đã có tấm lòng để giúp đỡ những người có hoàn cảnh như anh.

Từ khi quán cơm Nụ Cười 1 được mở ra, những “thực khách” tại đây cũng có không ít người là bệnh nhân và người nhà chăm sóc các bé tại Bệnh viện Nhi đồng 1 có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó có mẹ của bé Phạm Băng (trú tại Huế), bé nhà chị mồ côi ba từ nhỏ nên chị một mình phải đi làm để nuôi cả gia đình. Vừa qua, bé bị bỏng phải vào Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh) để chữa bệnh khiến gia đình càng trở nên khó khăn hơn.

“Em cho bé điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, khi biết đến quán cơm 2.000 đồng, em rất vui, đây cũng là nơi giúp chia sẻ phần nào khó khăn đối với gia đình. Em cũng mong những quán cơm như thế này được nhân rộng nhiều hơn nữa”, mẹ của bé Băng chia sẻ.

Ông Michael Ferdinand hiện đang là một cộng tác viên tích cực tại quán cơm Nụ Cười 1.

Ông Michael Ferdinand (Quốc tịch Australia), một cộng tác viên phục vụ tại Nụ Cười 1 cho biết, ông biết thông tin về quán cơm qua qua mạng xã hội và internet vì thế khi sang Việt Nam ông đã xin làm cộng tác, phục vụ tại quán để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. “Tôi đã làm công việc giúp đỡ quán cơm cho người nghèo này khoảng nửa tháng, tôi thấy công việc này mang nhiều ý nghĩa cộng động đồng, tôi sẽ tiếp tục công việc khi quay trở lại Việt Nam”, ông Michael Ferdinand chia sẻ.

Theo chị Phương, quản lý quán cơm Nụ Cười 1, ngoài những suất bán tại chỗ, quán cũng bán cho những người khó khăn thêm suất mang về cho người nhà. Đồng thời, hàng ngày Nụ Cười 1 cũng mang từ 100-200 phần ăn cho những trẻ em mồ côi tại các trại trẻ trong Thành phố. “Ngoài việc bán cơm với giá 2.000 đồng để hỗ trợ người nghèo, Quỹ chúng tôi còn có chương trình giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ví dụ như việc hỗ trợ gia đình họ về học tập, chữa bệnh, giúp đỡ người khó khăn kế sinh nhai…”, chị Phương chia sẻ.

Còn bà Phạm Ngọc (phường 12, quận 10) một nhà hảo tâm cho biết, bà thường xuyên tới quán Nụ cười 1, thấy nhiều người có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên xếp hàng để mua cơm nên cô đã đến đây để ủng hộ vào quỹ. "Tôi mong muốn mô hình này được nhân rộng, qua đó góp một phần nhỏ của bản thân giúp đỡ những người nghèo vượt lên số phận"- bà Ngọc nói.

Chị Ngô Thị Phương (bên trái) tiếp nhận ủng hộ của nhà hảo tâm.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, Quỹ từ thiện Bông Sen đã mở được gần 20 quán cơm từ thiện 2.000 đồng mang tên Nụ Cười và Yên Vui.

Hệ thống những quán cơm này có mặt khắp mọi nơi trên cả nước, bao gồm: 8 quán Nụ Cười (số từ 1-4 và từ 6-9) ở TP. Hồ Chí Minh và 9 quán Yên Vui tại TP. Hà Nội (2 quán), Nghệ An, Quảng Trị, TP. Đà Nẵng, Khánh Hòa, Gia Lai, Cần Thơ và An Giang.

Quỹ Từ thiện Bông Sen hoạt động theo nguyên tắc chi phí quản trị bằng không. Toàn bộ tiền đóng góp của nhà hảo tâm chuyển hết cho người thụ hưởng. Quỹ được quản lý, giám sát tài chính minh bạch chặt chẽ. Mọi nghiệp vụ thu chi được cập nhật theo thời gian thực (real time) bằng các phần mềm. Quỹ được kiểm toán bởi Công ty Ernst & Young.

Trong suốt hơn 10 năm hoạt động, Quỹ Bông Sen đã có hơn 100 nghìn lượt nhà hảo tâm đóng góp bằng tiền, hiện vật, thực phẩm và sự tham gia tình nguyện hỗ trợ của nhà hảo tâm, tình nguyện viên. Hệ thống các quán cơm 2.000 đồng Nụ Cười và Yên Vui đã cán mốc trên 5 triệu suất ăn 2.000 đồng và 1.000 đồng.

Tiến Phòng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tp-ho-chi-minh-can-nhan-rong-nhung-quan-com-2000-dong-cho-nguoi-ngheo-307572.html