TP Hải Dương những ngày Tháng Mười lịch sử

Mùa thu của 69 năm về trước, các đoàn quân giải phóng tiến về tiếp quản thị xã Hải Dương với khí thế 'Trùng trùng quân đi như sóng/ Lớp lớp đoàn quân tiến về/ Chúng ta đi nghe vui lúc quân thù đầu hàng, cờ ngày nào tung bay trên phố'...

Cầu Phú Lương, nhân chứng lịch sử. Tại đây, lúc 8 giờ 17 sáng 30/10/1954, những người lính Pháp cuối cùng bước ra khỏi thị xã Hải Dương

Cầu Phú Lương, nhân chứng lịch sử. Tại đây, lúc 8 giờ 17 sáng 30/10/1954, những người lính Pháp cuối cùng bước ra khỏi thị xã Hải Dương

Chiều 30/10/1954, các đoàn quân giải phóng sau khi tiếp quản thị xã cùng quần chúng nhân dân đã tập trung tại khu vực Vườn hoa Bảo Đại mít tinh mừng chiến thắng. Đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười, khi đó là Bí thư Khu ủy Tả ngạn đọc diễn văn công bố thị xã Hải Dương hoàn toàn giải phóng. Vườn hoa Bảo Đại nay là Quảng trường Độc Lập

Chiều 30/10/1954, các đoàn quân giải phóng sau khi tiếp quản thị xã cùng quần chúng nhân dân đã tập trung tại khu vực Vườn hoa Bảo Đại mít tinh mừng chiến thắng. Đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười, khi đó là Bí thư Khu ủy Tả ngạn đọc diễn văn công bố thị xã Hải Dương hoàn toàn giải phóng. Vườn hoa Bảo Đại nay là Quảng trường Độc Lập

Bên cạnh những công trình mang tính biểu tượng, gợi nhớ về ngày giải phóng, TP Hải Dương còn lưu giữ những công trình gắn với quá trình đấu tranh, xây dựng và phát triển. Trong ảnh: Tháp nước TP Hải Dương hiện nằm trong khuôn viên Nhà Thiếu nhi tỉnh. Đêm mùng 6 rạng sáng 7/11/1940, đồng chí Nguyễn Mạnh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, đảng viên Chi bộ Nhà máy Nước cắm cờ trên đỉnh tháp nước chào mừng Cách mạng Tháng Mười Nga

Bên cạnh những công trình mang tính biểu tượng, gợi nhớ về ngày giải phóng, TP Hải Dương còn lưu giữ những công trình gắn với quá trình đấu tranh, xây dựng và phát triển. Trong ảnh: Tháp nước TP Hải Dương hiện nằm trong khuôn viên Nhà Thiếu nhi tỉnh. Đêm mùng 6 rạng sáng 7/11/1940, đồng chí Nguyễn Mạnh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, đảng viên Chi bộ Nhà máy Nước cắm cờ trên đỉnh tháp nước chào mừng Cách mạng Tháng Mười Nga

Sân ga Hải Dương. Tại đây ngày 21/10/1946, sau khi thăm Pháp về qua Hải Phòng, Bác Hồ dừng chân tại Ga Hải Dương. Đứng trên lễ đài, Bác nói chuyện với nhân dân Hải Dương về tình hình, âm mưu của thực dân Pháp và các tổ chức phản động cũng như những khó khăn của đất nước. Bác căn dặn: Quân, dân Hải Dương phải đoàn kết một lòng, nghiêm chỉnh thực hiện Tạm ước 14/9 mà Bác mới ký với Chính phủ Pháp, chuẩn bị lực lượng, tinh thần, sẵn sàng chiến đấu khi quân Pháp quay lại cướp nước ta lần nữa

Sân ga Hải Dương. Tại đây ngày 21/10/1946, sau khi thăm Pháp về qua Hải Phòng, Bác Hồ dừng chân tại Ga Hải Dương. Đứng trên lễ đài, Bác nói chuyện với nhân dân Hải Dương về tình hình, âm mưu của thực dân Pháp và các tổ chức phản động cũng như những khó khăn của đất nước. Bác căn dặn: Quân, dân Hải Dương phải đoàn kết một lòng, nghiêm chỉnh thực hiện Tạm ước 14/9 mà Bác mới ký với Chính phủ Pháp, chuẩn bị lực lượng, tinh thần, sẵn sàng chiến đấu khi quân Pháp quay lại cướp nước ta lần nữa

Gần 7 thập kỷ đã trôi qua, thị xã Hải Dương ngày ấy, TP Hải Dương bây giờ đã chuyển mình mạnh mẽ, xứng đáng với vị thế đầu tàu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Hải Dương. 69 mùa xuân qua đi, TP Hải Dương đã chuyển mình mạnh mẽ, đang trở thành đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp. Nhiều công trình lớn mọc lên khiến bức tranh đô thị ngày càng hiện đại. Trong ảnh: Hai tòa tháp trong Khu đô thị Ecorivers - khu đô thị hiện đại nhất Hải Dương hiện nay

Gần 7 thập kỷ đã trôi qua, thị xã Hải Dương ngày ấy, TP Hải Dương bây giờ đã chuyển mình mạnh mẽ, xứng đáng với vị thế đầu tàu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Hải Dương. 69 mùa xuân qua đi, TP Hải Dương đã chuyển mình mạnh mẽ, đang trở thành đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp. Nhiều công trình lớn mọc lên khiến bức tranh đô thị ngày càng hiện đại. Trong ảnh: Hai tòa tháp trong Khu đô thị Ecorivers - khu đô thị hiện đại nhất Hải Dương hiện nay

Dù phát triển theo hướng hiện đại, song TP Hải Dương vẫn lưu giữ trong mình những nét dịu dàng, mềm mại. Trong ảnh: Sông Sặt lung linh ánh điện về đêm

Dù phát triển theo hướng hiện đại, song TP Hải Dương vẫn lưu giữ trong mình những nét dịu dàng, mềm mại. Trong ảnh: Sông Sặt lung linh ánh điện về đêm

Với tiềm năng, lợi thế và bề dày truyền thống, TP Hải Dương đô thị loại I phấn đấu trở thành đô thị trực thuộc Trung ương vào năm 2050

Với tiềm năng, lợi thế và bề dày truyền thống, TP Hải Dương đô thị loại I phấn đấu trở thành đô thị trực thuộc Trung ương vào năm 2050

TIẾN HUY

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/tp-hai-duong-nhung-ngay-thang-muoi-lich-su-361869.html