Tổng thống Putin: Sẽ làm mọi việc để bảo vệ nước Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kênh truyền hình RT và hãng tin TASS của Nga, trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 24/6 về tình hình mới đây ở Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông sẽ làm mọi việc để bảo vệ nước Nga.

Ông Putin phát biểu: "Chúng ta đang chiến đấu cho sự sống cũng như an ninh của người dân. Các tay súng của tập đoàn lính đánh thuê Wagner đã bị lừa dối”. Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ thực hiện các hành động kiên quyết để ổn định tình hình ở TP Rostov-On-Don. Tất cả những ai tham gia cuộc 'nổi loạn' đều sẽ bị trừng phạt".

Nhà lãnh đạo nước Nga cho biết thêm các lực lượng vũ trang của Nga đã nhận được các mệnh lệnh cần thiết. Theo Tổng thống Putin, hành động nổi dậy của người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, Evgeny Prigozhin, là một sự phản bội đối với nước Nga và người dân nước này.

Hiện các đơn vị đặc biệt của Lượng lượng vệ binh quốc gia Nga đã được đặt trong tình trạng báo động. Tất cả các sự kiện lớn dự kiến diễn ra cuối tuần này ở TP Rostov-on-Don, miền Nam nước Nga, đã bị hủy bỏ. Quan chức địa phương trước đó kêu gọi người dân hạn chế đến trung tâm thành phố này và ở nhà.

Hãng tin TASS ngày 24/6 dẫn một nguồn tin cơ quan thực thi pháp luật Nga cho biết các cơ sở trọng yếu ở thủ đô Moscow đã được tăng cường bảo vệ, đồng thời an ninh ở thủ đô được siết chặt. Nguồn tin nêu rõ: "Các biện pháp an ninh ở Moscow đã được siết chặt; tất cả các cơ sở trọng yếu, các cơ quan chính phủ, hạ tầng giao thông vận tải được tăng cường bảo vệ". Theo nguồn tin, hiện các đơn vị đặc biệt của Lượng lượng vệ binh quốc gia Nga được đặt trong tình trạng báo động toàn diện.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Phó Tư lệnh các lực lượng liên hợp Nga trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, ông Serge Surovikin, kêu gọi công ty quân sự tư nhân Wagner PMC tuân thủ mệnh lệnh của Tổng thống Vladimir Putin và giải quyết tất cả các vấn đề một cách hòa bình.

Theo hãng tin Reuters, một nguồn tin an ninh Nga cho biết các tay súng đánh thuê của tập đoàn Wagner đã nắm quyền kiểm soát tất cả các cơ sở quân sự ở TP Voronezh, cách Moscow khoảng 500km (310 dặm) về phía Nam.

Trước đó, người đứng đầu tập đoàn lính đánh thuê Wagner đã tuyên bố kiểm soát các cơ sở quân sự tại thành phố Rostov và yêu cầu gặp Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov cũng như Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, nếu không Wagner sẽ phong tỏa Rostov và tiến về Moscow.

Theo TASS, tòa nhà chính của lực lượng lính đánh thuê Wagner ở TP St. Petersburg của Nga đã bị phong tỏa. Cảnh sát và lực lượng vệ binh quốc gia Nga đã phong tỏa lối vào tòa nhà. Tình hình trong khu vực này hiện đang yên tĩnh.

Có một số xe của các nhân viên thực thi pháp luật đậu bên ngoài tòa nhà và các phóng viên đang tụ tập bên kia đường. Cơ quan thực thi pháp luật ở St. Petersburg cùng với chính quyền thành phố đang kiểm soát tình hình và các biện pháp an ninh trong thành phố này đã được tăng cường.

Trong diễn biến khác, ngày 23/6, Tổng Giám đốc tập đoàn Rosatom của Nga, ông Alexey Likhachev đã tiến hành một cuộc tham vấn mới với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi về tình hình an toàn hạt nhân hiện nay xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Theo thông báo của Rosatom, trong cuộc thảo luận, hai bên đề cập những vấn đề mà ông Grossi đã trình bày tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ ngày 30/5 vừa qua, trong đó nói đến tình hình an ninh tại cơ sở hạt nhân này.

Ông Likhachev cũng thông báo với Tổng giám đốc IAEA về các biện pháp đặc biệt Nga đang áp dụng để đảm bảo nhà máy hoạt động an toàn, đặc biệt là nguồn cung nước làm mát sau vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka. Hai bên cũng thảo luận về kết quả chuyến thăm của ông Grossi đến nhà máy Zaporizhzhia ngày 15/6.

Trong chuyến thăm, ông Grossi đã đích thân xác minh được liệu nhà máy có thể tiếp tục vận hành an toàn, và xác nhận rằng nguồn cung nước làm mát đủ để nhà máy vận hành an toàn.

H.N (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/92/300127/tong-thong-putin--se-lam-moi-viec-de-bao-ve-nuoc-nga.html