Tổng thống Joko Widodo ca ngợi thành tích phi thường mang tính lịch sử của Indonesia

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ca ngợi thành tích phi thường của U-23 Indonesia tại giải U-23 châu Á sau khi họ đánh bại Hàn Quốc ở tứ kết.

Tổng thống Joko Widodo đã nhắn tin chúc mừng đội tuyển U-23 Indonesia sau khi họ lọt vào bán kết U-23 châu Á bằng việc tạo địa chấn hạ gục U-23 Hàn Quốc ở tứ kết. U-23 Indonesia của HLV Shin Tae-yong đã đánh bại Hàn Quốc qua loạt sút luân lưu 11-10 sau khi hai đội có 120 phút thi đấu hòa nhau 2-2 trên sân vận động Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar rạng sáng 26-4.

Tổng thống Joko Widodo của Indonesia đã viết trên Instagram: “Thành tích phi thường của Đội tuyển bóng đá U-23 Indonesia sau khi đánh bại Hàn Quốc ở tứ kết U-23 châu Á. Lần đầu tiên Indonesia lọt vào bán kết ở giải đấu này, nó mang tính lịch sử!.

Xin chúc mừng đội tuyển Garuda Muda! Hy vọng ở bán kết, Indonesia có thể tận dụng tối đa cơ hội và giành vé tham dự Olympic Paris 2024. Hãy tiếp tục nhiệt huyết như vậy nhé đội tuyển U-23 Indonesia!".

Tổng thống Indonesia Joko Widodo theo dõi trận vòng loại U-23 châu Á 2024 giữa Indonesia và Turkmenistan vào tháng 9-2023. ẢNH: BOLA

Trong khi đó, ở cuộc họp báo sau trận đấu, HLV đội tuyển U-23 Indonesia Shin Tae-yong thừa nhận kết quả này đã làm tăng thêm sự tự tin cho đội bóng của ông. Theo chiến lược gia 53 tuổi người Hàn Quốc, mục tiêu vào chung kết lúc này là điều mà U-23 Indonesia hoàn toàn có thể đạt được.

HLV Shin Tae-yong của U-23 Indonesia nói: “Tôi không thể nói rằng chúng tôi không thể giành chức vô địch. Rõ ràng là chúng tôi có thể lọt vào trận chung kết. Điều đó mang lại cho chúng tôi sự tự tin và chúng tôi đã lọt vào Top 4”.

Dù vui mừng khi U-23 Indonesia vào bán kết U-23 châu Á, HLV Shin Tae-yong cũng buồn vì chính ông đã góp phần khiến đội bóng quê hương Hàn Quốc bị loại và không có vé dự Olympic Paris 2024.

Rafael Struick trong trận Indonesia thắng Jordan, anh cũng ghi cả 2 bàn cho Indonesia trong trận gặp Hàn Quốc. ẢNH: PSSI

Shin Tae-yong, người lần đầu tiên gặp Hàn Quốc với tư cách đối thủ nói: “Tôi rất vui và hạnh phúc, nhưng mặt khác, điều này khiến tôi rất buồn. Nó quá khó khăn. Người chiến thắng phải được xác định và bây giờ tôi chịu trách nhiệm cho đội tuyển Indonesia. Tôi phải cố gắng hết sức mình cho Indonesia”.

Ngoài ra, ở trận đấu này thủ môn Ernando Ari được xem là người hùng của U-23 Indonesia. Thủ môn của câu lạc bộ Persebaya này đã thực hiện một số pha cứu thua quan trọng trong giờ thi đấu chính thức trước Hàn Quốc.

U-23 Indonesia đang có thế hệ cầu thủ đầy tài năng và có thể tiến xa trong tương lai. ẢNH: BOLA

Đỉnh điểm là ở loạt sút luân lưu giữa hai đội, Ernando Ari cản phá hai cú sút của các cầu thủ Hàn Quốc là Kang Sang-yoon và Kang-Hee Lee. Trong khi đó, phía Indonesia chỉ có Arkhan Fikri không ghi được bàn thắng. Loạt sút luân lưu kết thúc với tỉ số 11-10 nghiêng về Indonesia. Ernando Ari đã nhảy cẫng lên vui mừng khôn xiết sau khi cản phá thành công các quả luân lưu của Hàn Quốc.

Tiếp theo, Indonesia sẽ gặp Uzbekistan hoặc Saudi Arabia ở bán kết U-23 châu Á 2024 diễn ra vào thứ Hai tuần sau (29-4).

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/tong-thong-joko-widodo-ca-ngoi-thanh-tich-phi-thuong-mang-tinh-lich-su-cua-indonesia-post787643.html