Tổng quan vòng áp chót lượt đi V.League

Với 12 vòng, Giải vô địch quốc gia lần đầu tiên thi đấu vắt qua 2 năm đã đi được gần nửa hành trình.

Đội Nam Định vô địch lượt đi trước một vòng đấu

* Nam Định chính thức vô địch lượt đi

Dù tân binh trung vệ Lucas Alves nhận thẻ vàng thứ 2, phải chơi “chấp” người trước đội chủ nhà SLNA, nhưng ở phút 90+5, Tô Văn Vũ với cú sút bồi đã mang về 3 điểm cho Nam Định. Đáng chú ý, những trận gần đây HLV Vũ Hồng Việt sử dụng cựu tiền đạo B.Bình Dương ở vai trò hậu vệ cánh phải thay cho Văn Kiên bị chấn thương. Đây là vị trí không xa lạ với Văn Vũ khi anh từng khởi đầu sự nghiệp ở Giải hạng Nhất 2016 trong màu áo Đồng Nai FC.

Trận thắng sít sao thứ 2 liên tiếp ở phút bù giờ và là chiến thắng thứ 9 (nhiều nhất giải) giúp Nam Định vô địch lượt đi trước 1 vòng đấu do khoảng cách với đội gần nhất được nới rộng lên 5 điểm.

* 4/5 đội tốp 5 mất điểm

Sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Thể Công-Viettel (TC.V) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, B.Bình Dương đã thua 0-1 trên sân CLB TP.HCM. Tuy nhiên, với 23 điểm, B.Bình Dương vẫn giữ ngôi nhì, bởi cả 3 đội phía sau đều bị mất điểm.

Sau 3 vòng thăng hoa, CAHN có trận không thắng đầu tiên dưới thời HLV Kiatisak, thậm chí suýt thua ngay trên sân nhà nếu Quang Hải không kịp có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 90+1. Mở tỷ số cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từ quả penalty là cựu tiền đạo B.Bình Dương Ibara, đây cũng là trận ra mắt của tiền vệ Xuân Trường khi anh vào sân ở hiệp 2.

Trước đó một ngày, trên sân nhà, đội Thanh Hóa bất ngờ thua HAGL 1-2, còn Bình Định phải ngược dòng mới có 1 điểm trước đội chủ nhà Quảng Nam trong trận “derby” miền Trung.

Các vị trí trong tốp 5 vẫn chưa thay đổi, nhưng sau vòng 12, có đến 2 đội từ chối khả năng đua vô địch. HLV Popov của Thanh Hóa khẳng định: “Chúng tôi chưa bao giờ nói mục tiêu là ngôi đầu, mà chỉ nằm trong tốp 6”; còn HLV Lê Huỳnh Đức của B.Bình Dương thì: “Mục tiêu của chúng tôi là kết quả cao nhất, chứ không phải vô địch”.

* Khánh Hòa và TC.V lâm nguy

Với “chiến thắng vàng” 2-1 trước đội Thanh Hóa, HAGL lần đầu thoát khỏi đáy bảng. Một lần nữa suất rớt hạng lại được hoán chuyển giữa HAGL và Khánh Hòa. Cùng có 2 trận thắng nhưng thất bại 0-1 trên sân nhà trước Hà Nội FC đã là trận thua thứ 8 của Khánh Hòa, trong khi con số này của HAGL là 6.

Ở vị trí áp chót, không ai ngờ lại là TC.V. Trận hòa 1-1 trước Hải Phòng đã là trận thứ 6 liên tiếp TC.V không biết thắng. Ở vòng 13 vào thứ bảy tới, nếu TC.V không thắng được CAHN (khả năng rất lớn), mà Khánh Hòa có trọn 3 điểm trước Bình Định thì TC.V sẽ kết thúc lượt đi ở vị trí chót bảng.

* Hà Nội FC: Dấu hiệu hồi sinh

Thắng đội chủ nhà Khánh Hòa, Hà Nội FC có chiến thắng thứ 2 dưới thời huấn luyện viên Iwamasa Daiki. Đáng chú ý, đã 3 trận liên tiếp tiền vệ Hùng Dũng thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký. Mới nhất, ông còn rút cả 2 ngoại binh để chơi với cặp tiền đạo nội Tuấn Hải - Văn Quyết.

Ông Daiki thẳng thắn: “Tôi nói với các cầu thủ, không cần biết là ngoại binh hay nội binh, dù là cầu thủ kinh nghiệm hay trẻ, có lên đội tuyển hay không, tôi đều sẽ đánh giá dựa trên phong độ thực tế. Trường hợp của Hùng Dũng chẳng hạn, tôi không quan tâm tên tuổi hay “mác” tuyển thủ, mà đánh giá trên phong độ. Khi nào cậu ấy sẵn sàng sẽ trở lại”.

Với chiến thắng thứ 5, Hà Nội FC đã tiến sát tốp 5 với khoảng cách chỉ còn 4 điểm.

Yên Chi - Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202403/tong-quan-vong-ap-chot-luot-di-vleague-96d4fc2/