Tôi khao khát ngôi vô địch World Cup

Mặc dù mới gắn bó với đỉnh cao được hơn 2 năm nhưng Bao Phương Vinh (Bình Dương) liên tiếp giành được thành tích đáng nể: Vinh vô địch giải World Championship ở Thổ Nhĩ Kỳ (2-23), tháng 3-2024 cùng đàn anh Trần Quyết Chiến đoạt HCV đồng đội thế giới tổ chức tại Đức (3-2024). Ở giải vô địch Carom Cúp Quốc gia –VBFS năm 2024 vừa diễn ra tại Đà Nẵng, Vinh giành quyền chơi trận chung kết và chỉ chịu thua Chiêm Hồng Thái (TPHCM) tỷ số 43 - 50. Bao Phương Vinh dành cho phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng cuộc trao đổi ngắn.

Bao Phương Vinh thi đấu tại giải vô địch Carom Cúp Quốc gia –VBFS năm 2024.

+ P.V: Mới tham gia thi đấu đỉnh cao hơn 2 năm mà Vinh đã có 2 chức vô địch thế giới. Vinh có thể tiết lộ bí quyết được không?

+ Bao Phương Vinh: Năm 2019, sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ loại giỏi ngành quản trị kinh doanh và kinh tế ở Úc, tôi về Việt Nam và quyết định bắt đầu tập luyện môn Carom 3 băng để tham gia thi đấu chuyên nghiệp.

Ngay từ những ngày đầu trở về nước, tôi đã lên kế hoạch tập luyện rất chắc chắn. Tôi có đầu tư bàn bi da riêng ở nhà để có thể tập luyện một mình từ 6 đến 10 tiếng/ngày. Trong suốt những năm tập trung cho bi da chuyên nghiệp, tôi không ngừng nghỉ tập luyện và vẫn giữ thói quen đó.

+ P.V: Học quản trị kinh doanh, nhưng không đi làm kinh tế mà lại chơi bi da chuyên nghiệp, Vinh có gặp khó khăn gì không, nhất là sự phản đối từ gia đình?

+ Bao Phương Vinh: Thật ra, bi-a là môn thể thao tôi yêu thích từ nhỏ. Và một trong những điều lớn nhất đối với tôi bây giờ đó là được ba mẹ, những người đã cho tôi cơ hội, tạo điều kiện, ủng hộ 100% vào việc chọn con đường chuyên nghiệp. Ba mẹ đã đầu tư cho tôi quá nhiều trên con đường học vấn. Nhưng khi tôi quyết định chọn ngã rẽ sang chơi bi-a chuyên nghiệp thì vẫn được ủng hộ hết mình.

+ P.V: Mục tiêu sắp tới của Vinh là như thế nào?

+ Bao Phương Vinh: Thật ra, thời gian thi đấu chuyên nghiệp của tôi chưa được nhiều nên sự trui rèn cũng dần được hoàn thiện hơn. Tôi tự nhận thấy, kinh nghiệm và tâm lý thi đấu dần tốt hơn trước. Cụ thể là cách ứng xử với những khó khăn trong trận đấu ở giải trong nước và quốc tế. Đây là những điều tôi tâm đắc, tích lũy được trong thời gian qua.

Còn thời gian tới, tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn, nhất là về kinh nghiệm và tâm lý thi đấu để gặt hái được nhiều thành công hơn. Đặc biệt, bản thân tôi đang khao khát có một lần được đứng trên bục cao nhất ở đấu trường World Cup. Bởi trong 8 lần tham dự ở sân chơi này, thành tích tốt nhất của tôi chỉ là ở vòng tứ kết. Về đấu trường quốc nội, tôi sẽ cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo cho đội tuyển bi-a Bình Dương, phấn đấu đoạt HCV giải vô địch giải quốc gia và Đại hội TDTT toàn quốc.

+ P.V: Cảm ơn Vinh về cuộc trò chuyện này.

Đinh Nga (thực hiện)

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/toi-khao-khat-ngoi-vo-dich-world-cup-post294112.html