Tình yêu thịt cừu

Đại Cương là một người chăn nuôi cừu chuyên nghiệp, anh ta cũng đồng thời giết mổ và bán thịt cừu. Mặc dù công việc của Đại Cương đang tiến triển thuận lợi nhưng anh ta vẫn còn một số lo lắng trong cuộc sống vì đã hai mươi chín tuổi rồi mà vẫn không một mảnh tình để vắt vai.

Không phải vì bà mối không giới thiệu ai cho Đại Cương, mà là những cô gái đó chỉ cùng anh ta nói chuyện đôi hồi rồi đều bay hết.

Một hôm, dì Trương, một bà mối đã giới thiệu anh với một cô gái khác đến từ Tây Trang. Cô gái này khá xinh đẹp, và khi họ gặp nhau lần đầu tiên, Đại Cương đã tặng cho nhà cô ấy một con cừu sống lớn, khiến dì Trương phải há hốc miệng vì kinh ngạc.

Minh họa Lê Tâm

Minh họa Lê Tâm

Thật bất ngờ, mỗi lần gặp cô gái, Đại Cương lại tặng cho cô một con cừu sống lớn. Khi cô gái có ý từ chối thì Đại Cương cố gắng thuyết phục cô, nói rằng thịt cừu có giá trị dinh dưỡng rất cao và chỉ những người thường xuyên ăn thịt cừu thì mới có được nước da hồng hào, khuôn mặt tươi tắn như một đóa hoa, giống như cô gái, khiến cô chỉ còn biết cười tít mắt.

Thế nhưng một hôm, khi Đại Cương gửi cừu đến nhà cô gái thì cô khước từ, nói đừng gửi nữa. Đại Cương hơi ngạc nhiên, nghĩ rằng đường tình duyên của mình lại sắp rối tung lên. Cô gái giải thích rằng, mỗi lần Đại Cương gửi biếu con cừu sống, cha cô ấy lại phải tìm thuê người giết mổ, như thế rất là phiền phức vì như thế ông ấy phải trả người ta một khoản tiền không nhỏ để làm thịt cừu.

Đại Cương nghe nói đây là nguyên nhân thì rất vui: chẳng phải anh ta cũng là một tay chuyên giết mổ cừu sao? Được rồi, sau này ta sẽ không biếu cừu sống nữa mà chỉ biếu cừu đã được giết mổ hoàn hảo. Cứ như vậy, sau một năm, bản thân Đại Cương cũng không đếm nổi mình đã biếu nhà cô gái bao nhiêu thịt cừu.

Khoản đầu tư của Đại Cương cuối cùng cũng được đền đáp. Cuối năm đó, Đại Cương và cô gái bắt đầu tính chuyện cưới xin. Đại Cương cũng đặc biệt tổ chức một bữa tiệc thịt cừu và mời bà mối Trương đến nhà của mình. Sau khi cơm no, rượu say, Đại Cương say khướt hỏi:

- Dì Trương, dì có biết tại sao tôi lại siêng năng gửi thịt cừu biếu nhà cô gái không?

- Tại sao? - Dì Trương mở to mắt tò mò - Việc này ta cũng đang muốn hỏi cháu đấy!

Đại Cương cười hì hì và tiết lộ bí mật của mình:

- Cháu đã nói chuyện với nhiều đối tác trước đây và tất cả họ đều cho rằng trên người cháu có mùi cừu và vì vậy mà không có ai muốn đến với cháu. Lần này thì cháu đã học được một bài học kinh nghiệm và gửi biếu nhiều thịt cừu đến nhà cô gái, cô ấy hàng ngày ăn thịt cừu, tự ngửi trên người mình thấy mùi cừu quá quen rồi, liệu có còn chê cháu nữa không?

Trần Dân Phong (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/tinh-yeu-thit-cuu-i703164/