Tình yêu Hà Nội của họa sĩ Sài gòn

Hoàng Phong là một họa sỹ trẻ, sinh ra và lớn lên tại thành phố mang tên Bác. Anh đem lòng yêu Hà Nội sau một chuyến đi công tác năm 2017. Dẫu đến với Hà Nội không phải để vẽ, nhưng Hoàng Phong lại rời Hà Nội với một tình yêu hết sức chân thành, để rồi gửi gắm tình cảm ấy lên tranh, lên màu.

Cầu Thê húc, Nhà hát lớn Hà Nội, gánh hàng hoa....tất cả được thể hiện trong những bức tranh của họa sĩ Hoàng Phong bằng một tình yêu đặc biệt với Hà Nội. Không chỉ vậy, người họa sĩ trẻ tuổi này còn sử dụng chất liệu đặc biệt.

Cảm hứng sáng tác về người và phố Hà Nội bất ngờ đến với họa sĩ từ năm 2017 trong một chuyến công tác tới Hà Nội. Ngay khi vừa mới ra mắt, các tác phẩm của anh đã nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ, cũng như cộng đồng yêu hội họa nói chung và những người yêu Hà Nội nói riêng.

"Mỗi lần quay lại Hà Nội là một cảm xúc khác nhau. Hành trình này thực sự khó có điểm kết thúc và hy vọng sắp tới, tôi sẽ ra mắt một cuốn sách nói về hành trình với Hà Nội của mình", hoạc sĩ Hoàng Phong chia sẻ.

"Thông qua ngôn ngữ của hội họa, của ánh sáng, của màu sắc đã tạo ra một hơi thở rất sinh động về Hà Nội", ông Nguyễn Hữu Bảo, Tạp chí Xưa và Nay, Hội khoa học lịch sử Việt Nam, nhận xét.

Còn ca sĩ Tùng Dương, một trong những khách mời đến với triển lãm của họa sĩ Hoàng Phong lại có những cảm xúc riêng có: "Tình yêu với Hà Nội là bất diệt và không có giới hạn cả về không gian và thời gian. Những dấu tích của lịch sử, những nét riêng có trong văn hóa người Hà Nội được thể hiện rõ nét qua từng nét vẽ".

Thông qua triển lãm của họa sĩ Hoàng Phong, một người con đến từ Sài gon, sẽ mang tới một cái nhìn mới về Hà Nội. Xưa những không cũ, trong cuộc sống hiện đại vẫn còn đó những nét rêu phong để chúng ta cùng gìn giữ một Hà Nội thơ mộng.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tinh-yeu-ha-noi-cua-hoa-si-sai-gon-197355.htm