Tình quân dân gắn bó bền chặt ở vùng giáo Xuân Liên

Trong những ngày này, bà con ở xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đang hân hoan chào đón Lễ Giáng sinh (Noel) năm 2023 và năm mới 2024. Mọi người thường dành nhiều thời gian để đến nhà nhau thăm hỏi và chúc nhau những lời tốt đẹp trong năm mới. Trải qua thời gian dài, nhân dân ở địa phương tuy có tín ngưỡng khác nhau nhưng luôn đoàn kết, chung sức xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đồng hành với BĐBP bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển.

Ông Trần Đình Lương (thứ 2, từ trái sang) chia sẻ cùng cán bộ Đồn Biên phòng Lạch Kèn về tình hình trên địa bàn. Ảnh: Viết Lam

Ông Trần Đình Lương (thứ 2, từ trái sang) chia sẻ cùng cán bộ Đồn Biên phòng Lạch Kèn về tình hình trên địa bàn. Ảnh: Viết Lam

Chúng tôi về xã Xuân Liên khi bà con nơi đây đang náo nức chuẩn bị cho ngày Lễ Noel. Con đường giao thông liên xã, liên thôn ở Xuân Liên đều được đổ nhựa, bê tông rất sạch sẽ. Nhà văn hóa cộng đồng của các thôn, xóm được bà con chỉnh trang sạch sẽ. Nhà thờ Giáo xứ Cam Lâm mới được xây dựng lại to và đẹp, đáp ứng việc sinh hoạt tín ngưỡng của bà con giáo dân trong vùng.

Trên đường dẫn chúng tôi đi thăm nhà một số gia đình trên địa bàn, Đại úy Võ Văn Hải, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Lạch Kèn, BĐBP Hà Tĩnh chia sẻ: “Trước đây, cuộc sống của nhân dân trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, nhiều con đường liên thôn hẹp lắm, cây cối bao phủ um tùm. Nhưng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, bà con đã tự nguyện hiến đất để mở rộng đường, xây dựng mương thoát nước, trồng cây xanh nên mới sạch đẹp như bây giờ. Nhân dân trên địa bàn rất đoàn kết, luôn hướng đến mục tiêu chung là xây dựng cuộc sống ấm no, giàu đẹp hơn”.

Theo con đường dài rợp bóng xuân xanh, cán bộ Đồn Biên phòng Lạch Kèn dừng chân trước cổng một ngôi nhà khang trang, rộng rãi, vườn phủ nhiều cây xanh. Một người đàn ông tóc đã bạc ra tận cổng đón tiếp niềm nở và mời chúng tôi vào nhà. Ông Trần Đình Lương, Trưởng thôn An Phúc Lộc – một người Công giáo lớn tuổi được cả đồng bào lương và giáo trong thôn rất kính trọng. Bên ấm nước chè xanh, ông Lương chia sẻ rằng, thôn An Phúc Lộc có 243 hộ dân/923 nhân khẩu, trong đó có 163 hộ dân/678 nhân khẩu là đồng bào theo đạo Công giáo. Theo lời của trưởng thôn thì bà con lương và giáo trong thôn sống đan xen lẫn nhau, luôn đoàn kết để xây dựng quê hương. Trong dịp Lễ Giáng sinh hay Tết cổ truyền, các gia đình trong thôn đều qua lại thăm hỏi, chung vui, cùng chúc nhau năm mới an lành, hạnh phúc.

Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Lương nói rằng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạch Kèn luôn được nhân dân tin yêu. Bởi cùng với quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, bộ đội luôn đồng hành, hỗ trợ bà con ở địa phương phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự. “Hình ảnh các chú BĐBP trở nên gần gũi với nhân dân địa phương, đặc biệt là trong những việc quan trọng. Quá trình xây dựng nông thôn mới, cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng xắn tay cùng bà con làm đường giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương thủy lợi, xây dựng nhà văn hóa cộng đồng... Trong thời gian Giáo xứ Cam Lâm xây dựng nhà thờ mới, anh em Biên phòng cũng sang giúp đỡ. Ở đây, tình cảm giữa quân và dân, đồng bào lương và giáo rất gắn kết” - ông Lương khẳng định.

Chúng tôi cũng được tổ công tác của Đồn Biên phòng Lạch Kèn dẫn đến chia vui, chúc mừng năm mới gia đình các em học sinh mà đơn vị nhận đỡ đầu theo Chương trình “Nâng bước em tới trường”. Trong số đó, có em Phan Dương Phương Vy, học sinh lớp 6C, Trường Trung học cơ sở Cương Gián được đơn vị nhận đỡ đầu từ khi mới học lớp 2.

Cán bộ Đồn Biên phòng Lạch Kèn thăm, tặng quà em Phan Dương Phương Vy. Ảnh: Viết Lam

Cán bộ Đồn Biên phòng Lạch Kèn thăm, tặng quà em Phan Dương Phương Vy. Ảnh: Viết Lam

Qua câu chuyện với những người lính Biên phòng, được biết, Phương Vy sinh ra trong một gia đình giáo dân, có hoàn cảnh rất đáng thương, bố không may qua đời sớm, mẹ phải đi làm ăn xa. Sống trong sự che chở của ông bà nội, Phương Vy vẫn nỗ lực vươn lên học tập tốt. Biết được chuyện của Phương Vy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã quyết định nhận đỡ đầu để cùng gia đình, Giáo họ Cương Gián hỗ trợ Phương Vy thực hiện ước mơ học tập. Cùng với số tiền hỗ trợ hằng tháng, những người lính quân hàm xanh thường xuyên qua lại thăm hỏi, phối hợp với nhà trường động viên em rèn luyện, học tập tốt hơn.

Những năm gần đây, khi ông bà nội đã cao tuổi, Phương Vy được các sơ ở Cộng đoàn Giáo họ Cương Gián đón về “ngôi nhà chung” để trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng. Khi chúng tôi đến nhà thờ của Giáo họ Cương Gián, các sơ và Phương Vy đã đứng đón ở cửa. Cô học trò lớp 6 luôn nở nụ cười trên môi, vui mừng được đón các chú BĐBP đến thăm vào dịp năm mới. Câu chuyện cuối năm giữa những người lính Biên phòng và các sơ xoay quanh cuộc sống, việc học tập của Phương Vy trong thời gian qua.

Trước khi chia tay, những người lính Biên phòng còn tặng quà cho Phương Vy cùng với những lời dặn dò rất ân cần. Cảm động trước tình cảm, sự quan tâm của bộ đội dành cho nhân dân, Maria Trần Thị Đào, Phụ trách Cộng đoàn Giáo họ Cương Gián chia sẻ: “Phương Vy mới về ở cùng chúng tôi, con có kể về sự đồng hành của các chú Biên phòng đối với gia đình trong suốt thời gian dài vừa qua. Mặc dù gặp nhiều thiệt thòi nhưng nhờ sự quan tâm của mọi người, con luôn tự tin trong học tập, giao tiếp với bạn bè cùng trang lứa”.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tinh-quan-dan-gan-bo-ben-chat-o-vung-giao-xuan-lien-post470672.html