Tình người giữa mênh mông biển lũ

Lũ về, địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình giống như một 'ốc đảo' giữa mênh mông biển lũ. Lũ chồng lũ khiến nhiều nơi trên địa bàn ngày 22-10 vẫn còn ngập sâu trong nước.

Trâu bò, lợn gà, bàn ghế, lúa gạo và vô vàn tài sản cả một đời tích góp của người dân vùng rốn lũ Quảng Bình cũng thế mà trôi theo dòng nước dữ. Những giọt nước mắt rơi không ngớt, những khuôn mặt âu lo về miếng cơm manh áo và cả kế sinh nhai hậu lũ...

 Nhiều nơi trên địa bàn huyện Quảng Ninh, nước vẫn ngập sâu.

Nhiều nơi trên địa bàn huyện Quảng Ninh, nước vẫn ngập sâu.

Nước đã hạ song vẫn trên mức báo động 3, 15/15 xã, thị trấn của huyện đều bị ngập, trong đó có 13 xã bị ngập hoàn toàn. Không chỉ lực lượng địa phương đang huy động tổng lực, thực hiện khẩn trương công tác cứu hộ, cứu trợ, mà nhân dân từ rất nhiều nơi từ Bắc tới Nam, đội mưa gió lũ lụt về với mảnh đất miền Trung để trao tận tay những món hàng cứu trợ thiết yếu như nước sạch, bánh chưng, mì tôm, nước mắm, bánh ngọt...

 Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình vẫn căng mình đưa từng chuyến hàng vào với người dân.

Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình vẫn căng mình đưa từng chuyến hàng vào với người dân.

Để đưa hàng cứu trợ đến được các xã, chỉ có xuồng của bộ đội mới đủ sức đi, bởi vậy, hai ngày hôm nay, dù đã trải qua nhiều ngày vất vả quần thảo trên biển nước, vào từng hộ cứu người dân, lực lượng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình vẫn căng mình đưa từng chuyến hàng vào với người dân trong niềm vui rơi nước mắt trên những gương mặt khắc khổ vì nắng gió.

Vượt từng cơn sóng, với rất nhiều vật cản là những cột điện, hàng cây chìm dưới nước không thể nhìn thấy, vào các căn nhà vùng rốn lũ huyện Quảng Ninh, phóng viên Báo QĐND Điện tử đã chứng kiến những câu chuyện cảm động về tình người trong biển nước.

Đón nhận phần quà cứu trợ từ tay cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh trao, ông Trần Văn Vỹ, Trưởng thôn Hòa Bình, xã Tân Ninh cho chúng tôi biết: Thôn có 386 hộ với 1.300 khẩu. Lũ lớn nhiều ngày qua đã khiến nơi đây bị nước vây tứ bề, có 2/3 số hộ bị ngập sâu hơn 1 mét trong nước. Nước lụt tràn về quá nhanh khiến lương thực và nhiều tài sản của người dân bị ngâm trong nước, không thể sử dụng. May mắn là bây giờ quà cứu trợ đã được trao kịp thời, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn trước mắt.

 Tập kết hàng cứu trợ để phân bổ đến người dân.

Tập kết hàng cứu trợ để phân bổ đến người dân.

 Niềm vui của cậu bé khi nhận được túi hàng cứu trợ.

Niềm vui của cậu bé khi nhận được túi hàng cứu trợ.

 Các lực lượng hỗ trợ việc bốc dỡ, vận chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp cho người dân.

Các lực lượng hỗ trợ việc bốc dỡ, vận chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp cho người dân.

Từ nguồn hỗ trợ của tỉnh và các tổ chức ủng hộ, huyện Quảng Ninh đã tiếp nhận và phân bố khẩn cấp cho người dân các xã với hơn 7.100 thùng mì tôm, 8 tấn lương khô và sữa, nước… Huyện cũng đã bố trí lực lượng cán bộ sẵn sàng hỗ trợ cho việc bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa cứu trợ khẩn cấp cho người dân. Đồng thời đã bố trí 3 điểm tại Quốc lộ 1 khu vực gần trạm thu phí Quán Hàu, khu vực ngã ba Dinh Mười và trên tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Xuân Ninh) để phân bổ hàng cứu trợ và tiếp nhận các nhu yếu phẩm, lương thực từ các đoàn đến hỗ trợ trực tiếp.

THU HÀ - CHU ANH (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/tinh-nguoi-giua-menh-mong-bien-lu-641683