Tình đồng đội thiêng liêng của những chiến sỹ Điện Biên

Chiến trường Điện Biên Phủ không chỉ có những trận đánh ác liệt, những chiến công vang dội, mà còn những câu chuyện về tình đồng đội gắn bó keo sơn, bền chặt, còn mãi với thời gian.

Đã có hơn 51 nghìn cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia vào chiến dịch Điện Biên Phủ. Kết thúc 56 ngày đêm tàn khốc, hơn 4 nghìn người đã mãi mãi nằm xuống.

Chiến sĩ Điện Biên Lê Văn Nhân - Trung đoàn 165, Đại đoàn 312, chia sẻ: "đã là người lính, nằm dưới giao thông hào rét mướt, trên bom đạn, không ai không thương nhau. Có người không may bị thương, có người hy sinh, chúng tôi nhìn thấy cảnh ấy vô cùng thương tiếc. Có hy sinh lớn lao, thắng lợi càng lớn lao hơn".

70 năm sau ngày chiến thắng, nhiều chiến sĩ giờ mới có dịp trở lại Điện Biên.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, đa phần các chiến sĩ đều ở độ tuổi 18, 20, từng chia đôi chiếc kẹo trên đường hành quân, gác cho đồng đội tranh thủ chợp mắt trên hòm đạn nơi chiến hào. 70 năm sau ngày chiến thắng, nhiều chiến sĩ giờ mới có dịp trở lại Điện Biên. Niềm vui đoàn tụ thật khó diễn tả bằng lời.

Với những người lính Điện Biên, cùng đồng đội làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ - một mốc son chói lọi của dân tộc Việt Nam, là điều đẹp đẽ nhất của tuổi xuân. Họ xứng đáng đại diện cho một thế hệ “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/tinh-dong-doi-thieng-lieng-cua-nhung-chien-sy-dien-bien-234844.htm