Tình bạn tuổi thơ

Một buổi sáng, như thường lệ, tôi đưa con trai đi ăn sáng ở quán quen trên đường Wừu. Trong lúc đang ăn thì có một bé gái đến gần và nói chuyện với con trai tôi. Cháu giới thiệu: 'Con học cùng lớp với bạn ở Trường Tiểu học Lê Quý Đôn đó cô, con tên là K.L'.

Tôi nở nụ cười chào rồi lắng nghe L. kể tiếp: Ngày bạn T.T. (tên con trai tôi) chuyển đi Đà Nẵng thì bạn T.S. đã khóc. Vì ở lớp, hai bạn rất thân nhau cô ạ. Bạn S. khóc mấy hôm, ai nhắc đến T, bạn S. cũng khóc luôn. Ở lớp con, bạn nào cũng thích chơi với T. vì bạn luôn biết giúp đỡ mọi người. Con cũng rất thích bạn T”.

Nghe chuyện, tôi không giấu được xúc động. Vậy nên, tôi đến xin phép mẹ L. cho con đến nhà mình chơi. Trong câu chuyện ríu ran của tụi nhỏ, tôi nghe các con nhắc đến kỷ niệm ở trường cũ, rồi nghe con trai tôi rủ bạn đến nhà mới ở Đà Nẵng chơi. Tôi nhớ lại ngày đón con ở trường để chào các bạn, cả lớp đứng dậy, đưa bàn tay bé xíu vẫy vẫy con và có nhiều bạn rơm rớm nước mắt.

2. Lại nhớ hồi năm ngoái, tôi về quê trong niềm mong ước là được gặp lại các bạn hồi học... mẫu giáo. Tôi học xong mẫu giáo ở quê rồi theo bố mẹ vào Gia Lai sinh sống. Hồi đó, khi chia tay, tôi cũng khóc nức nở vì không muốn xa các bạn. Dù qua hơn 30 năm nhưng những cái tên như Châu, Linh vẫn đằm sâu trong ký ức. Nhưng trong ngần ấy thời gian, có biết bao gương mặt đã đi qua và song hành cùng tôi nên nhiều khi, những câu chuyện của tuổi thơ cũng được xếp lại. Và rồi, nhờ mạng xã hội mà chúng tôi tìm được nhau. Trong mỗi lần chuyện trò (thường qua nhóm chat), chúng tôi cùng nhau ôn lại kỷ niệm. Có chuyện tôi nhớ, có chuyện bạn nhớ và rồi cứ thế, ký ức ngày một dày lên. Chúng tôi hẹn nhau hội ngộ tại quê vào mùa hè.

3. Khoa học chứng minh rằng sự kết nối của con người có giới hạn nhưng những gương mặt đã lướt qua, những thông tin được ghi nhận thì vẫn luôn nằm trong nếp gấp của não bộ. Điều đó khiến chúng ta mang máng, ghi nhớ và khi có điều kiện, những ký ức này sẽ sống dậy và chắp vá để lưu giữ. Sự kết nối, mối quan hệ xã hội ngày càng quan trọng trong thời kỳ internet kết nối vạn vật hiện nay. Theo UNESCO, 1 trong 4 mục đích của giáo dục là học để cùng chung sống với người khác. Mối quan hệ ở trường học tốt đẹp cũng là nhân tố quan trọng để xây dựng ngôi trường hạnh phúc và nhân tố khiến con cảm thấy vui vẻ khi đến trường.

Từ câu chuyện của con, tôi nhớ đến câu chuyện của mình. Và tôi nghĩ, ai cũng có một tuổi thơ trong vắt, nếu có những tình bạn đẹp thì cần phải giữ gìn, bởi đi qua thời gian càng dài, tình bạn càng trở nên quý giá.

TẠ NGỌC ĐIỆP

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/tinh-ban-tuoi-tho-post245455.html