Tìm ra đại diện châu Á thứ 3 dự Olympic Paris 2024

Trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2024 giữa U23 Indonesia và U23 Iraq không chỉ là trận đấu mang tính chất phân định thứ hạng mà nó còn tìm ra chủ nhân của tấm vé thứ 3 đại diện cho châu Á tới Olympic Paris vào mùa hè năm nay.

Trái ngược với sự thận trọng ở trận đấu xác định đội tuyển đi tới Thế vận hội mùa hè 2024, cả Indonesia và Iraq bước vào cuộc đối đầu với một lối chơi phóng khoáng. Đặc biệt, sự trở lại của tiền đạo Rafael Struick giúp HLV Shin Tae Yong có lý do để lựa chọn lối chơi tấn công. Hai đội liên tục có những pha ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên, đại diện của Đông Nam Á mới là đội có bàn mở tỷ số sau cú sút xa của Ivan Jenner từ cự ly hơn 20m khi đồng hồ điểm sang phút 18.

Ivan Jenner đưa U23 Indonesia vươn lên dẫn trước ngay phút 18.

Đáng tiếc, lợi thế của U23 Indonesia có được không quá lâu. Chỉ 8 phút sau bàn khai thông bế tắc, trung vệ Zaid Tahseeen đưa trận đấu về thế cân bằng sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Thời gian còn lại của hiệp 1, hai đội mang tới nhiều pha bóng đe dọa khung thành đối phương nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

U23 Iraq nhanh chóng đưa trận đấu về thế cân bằng.

Hiệp 2 vẫn chứng kiến một màn đôi công hấp dẫn giữa U23 Indonesia và U23 Iraq. Dẫu vậy, ưu thế về mặt thể lực giúp đội bóng đến từ Tây Á tạo ra áp lực lớn hơn lên khung thành của Ernando Ari. Một trong những tình huống đáng chú ý nhất là pha băng xuống đối mặt của tiền đạo số 10 Mohammed Nihad nhưng cú dứt điểm đã bị Nathan Tjoe A-On phá ra ngay trước vạch vôi. 15 phút cuối trận thậm chí là khoảng thời gian thầy trò HLV Shin Tae Yong còn đối mặt với muôn vàn áp lực. Chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Ernando Ari với ít nhất 3 tình huống cứu thua mới giúp Indonesia đưa trận tranh hạng 3 vào hiệp phụ.

Sai lầm của Justin Hubner giúp U23 Iraq có lần thứ 6 dự Thế vận hội.

Cuộc đua về mặt thể lực càng trở nên rõ hơn khi bước vào 30 phút đá thêm hiệp phụ. Tại đây, đội tuyển xứ sở Vạn đảo dần mất đi sự tỉnh táo, gọn gàng trong các tình huống xử lý bóng. Điều đó đã được thầy trò HLV Radhi Shenaishil chuyển hóa thành bàn thắng ở ngay đầu hiệp phụ thứ nhất. Pha xử lý bóng vụng về của trung vệ Justin Hubner tạo điều kiện để Ali Jasim phá bẫy việt vị nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Iraq. Và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

U23 Indonesia sẽ còn trận đấu với U23 Guinea để tìm kiếm cơ hội tới Paris.

Như vậy, U23 Iraq là đội bóng thứ 3 sau U23 Nhật Bản và U23 Uzbekistan đại diện cho châu Á tranh tài tại Olympic Paris vào tháng 7 tới. Đây cũng là lần thứ 6, đội bóng Tây Á tham dự một kỳ Thế vận hội. Trong khi đó với thầy trò HLV Shin Tae Yong, họ sẽ còn một cơ hội cuối cùng để tới Pháp là trận tranh vé vớt với đại diện đến từ châu Phi là U23 Guinea vào ngày 09/05 tới.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tim-ra-dai-dien-chau-a-thu-3-du-olympic-paris-2024-235761.htm