Tím ngắt những cung đường bằng lăng ở miền Tây xứ Nghệ

Những ngày hè này, đi trên Quốc lộ 7A, đoạn qua xã miền núi Lạng Khê (Con Cuông) của miền Tây xứ Nghệ được chiêm ngưỡng sắc tím ngập tràn của loài hoa bằng lăng khoe sắc.

Clip: Xuân Hoàng - Quang An

 Những ngày tháng 5 này, trên trục đường 7A, đoạn qua xã miền núi Lạng Khê của huyện Con Cuông ngập sắc tím hoa bằng lăng. Ảnh: Xuân Hoàng

Những ngày tháng 5 này, trên trục đường 7A, đoạn qua xã miền núi Lạng Khê của huyện Con Cuông ngập sắc tím hoa bằng lăng. Ảnh: Xuân Hoàng

 Theo người dân địa phương cho biết, cây bằng lăng được địa phương trồng cách đây 5 năm, từ đó đến nay vào mùa hè năm nào cũng rực rỡ sắc hoa, ai qua đây cũng trầm trồ, ngước mắt nhìn. Ảnh: Quang An

Theo người dân địa phương cho biết, cây bằng lăng được địa phương trồng cách đây 5 năm, từ đó đến nay vào mùa hè năm nào cũng rực rỡ sắc hoa, ai qua đây cũng trầm trồ, ngước mắt nhìn. Ảnh: Quang An

 Cây bằng lăng có đặc điểm tán cao, rộng, tỏa bóng mát dọc hai bên đường quốc lộ. Hoa bằng lăng tím bắt đầu khoe sắc trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm. Ảnh: Xuân Hoàng

Cây bằng lăng có đặc điểm tán cao, rộng, tỏa bóng mát dọc hai bên đường quốc lộ. Hoa bằng lăng tím bắt đầu khoe sắc trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm. Ảnh: Xuân Hoàng

 Hoa bằng lăng mọc thành chùm, dài từ 20 - 40 cm. Cây này “gọi” cây kia nở, cả tuyến đường ở xã miền núi này chìm trong sắc tím mộng mơ dưới cái nắng oi ả. Ảnh: Quang An

Hoa bằng lăng mọc thành chùm, dài từ 20 - 40 cm. Cây này “gọi” cây kia nở, cả tuyến đường ở xã miền núi này chìm trong sắc tím mộng mơ dưới cái nắng oi ả. Ảnh: Quang An

 Bằng lăng nở hoa nhanh nhưng cũng chóng tàn, sau vài cơn mưa hoa sẽ rụng dần. Do đó, hiện tại là khoảng thời gian phù hợp để người dân chiêm ngưỡng, cảnh sắc vùng miền núi này trở nên thơ mộng mùa hoa bằng lăng. Ảnh: Xuân Hoàng

Bằng lăng nở hoa nhanh nhưng cũng chóng tàn, sau vài cơn mưa hoa sẽ rụng dần. Do đó, hiện tại là khoảng thời gian phù hợp để người dân chiêm ngưỡng, cảnh sắc vùng miền núi này trở nên thơ mộng mùa hoa bằng lăng. Ảnh: Xuân Hoàng

 Cánh hoa mỏng, nhẹ như xác pháo. Bằng lăng từ lâu đã trở thành loài hoa quen thuộc với nhịp sống của người dân nơi vùng miền núi này. Ảnh: Quang An

Cánh hoa mỏng, nhẹ như xác pháo. Bằng lăng từ lâu đã trở thành loài hoa quen thuộc với nhịp sống của người dân nơi vùng miền núi này. Ảnh: Quang An

 Dịp này, nhiều chị em tranh thủ diện áo dài chụp ảnh với hoa. Hiện tại, khu vực hoa bằng lăng trên đoạn Quốc lộ 7A này là địa điểm chụp ảnh đẹp, được nhiều người dân quan tâm. Ảnh: Quang An

Dịp này, nhiều chị em tranh thủ diện áo dài chụp ảnh với hoa. Hiện tại, khu vực hoa bằng lăng trên đoạn Quốc lộ 7A này là địa điểm chụp ảnh đẹp, được nhiều người dân quan tâm. Ảnh: Quang An

 Bà Lô Thị Thủy - Chủ tịch UBND xã Lạng Khê cho biết: Năm 2019 xã đầu tư trồng hàng cây bằng lăng tím dọc Quốc lộ 7A, với 270 cây chiều dài gần 2 km, sau đó giao cho Hội Cựu chiến binh quản lý, chăm sóc. Ngoài ra, xã còn tiến hành trồng hàng loạt cây bằng lăng tím tại các khuôn viên của trụ sở xã, nhà văn hóa các thôn, bản, trường học... nên vào mùa hè, đến đâu cũng được chiêm ngưỡng sắc tím của loài hoa này. Ảnh: Xuân Hoàng

Bà Lô Thị Thủy - Chủ tịch UBND xã Lạng Khê cho biết: Năm 2019 xã đầu tư trồng hàng cây bằng lăng tím dọc Quốc lộ 7A, với 270 cây chiều dài gần 2 km, sau đó giao cho Hội Cựu chiến binh quản lý, chăm sóc. Ngoài ra, xã còn tiến hành trồng hàng loạt cây bằng lăng tím tại các khuôn viên của trụ sở xã, nhà văn hóa các thôn, bản, trường học... nên vào mùa hè, đến đâu cũng được chiêm ngưỡng sắc tím của loài hoa này. Ảnh: Xuân Hoàng

Xuân Hoàng - Quang An

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/tim-ngat-nhung-cung-duong-bang-lang-o-mien-tay-xu-nghe-post289517.html