Tiểu thương bới tro tìm vàng sau vụ cháy chợ huyện Ea Súp

Sau khi đám cháy được dập tắt, nhiều tiểu thương buôn bán vàng bạc tại chợ biên giới Ea Súp (Đắk Lắk) đã cố gắng bới gạt từng hạt tro bụi để tìm lại hàng hóa.

Clip gia đình chị Trâm đang bới tro nhặt lại vàng sau khi đám cháy được dập tắt (video do người dân cung cấp):

Chị Ngô Thị Tố Trâm, một tiểu thương bán vàng tại chợ Ea Súp cho biết, gia đình chị là người bị thiệt hại nhiều nhất, khoảng 200 triệu tiền vàng và hơn 600 triệu tiền chăn ga, gối đệm.

"Khi lửa được dập xong, gia đình chúng tôi ra nhặt vàng, bạc lại nhưng bị hư hỏng rất nhiều. Còn chăn ga gối đệm bị cháy hoàn toàn", chị Trâm chia sẻ.

Lửa bao trùm khu chợ huyện Ea Súp. Ảnh: CTV

Lửa bao trùm khu chợ huyện Ea Súp. Ảnh: CTV

Liên quan đến vụ cháy chợ huyện Ea Súp, UBND huyện này đã có báo cáo sơ bộ, vụ cháy xảy ra lúc 5h30 ngày 7/5, nguyên nhân bước đầu nghi do chập điện.

Có 80 điểm kinh doanh các mặt hàng quần áo, giày dép và đồ gia dụng; 150 điểm kinh doanh chủ yếu là các mặt hàng trái cây... bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính thiệt hại lên đến cả trăm tỷ đồng.

Hải Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tieu-thuong-boi-tro-tim-vang-sau-vu-chay-cho-huyen-ea-sup-2140547.html