'Tiểu Đà Lạt' tại thị trấn Khe Sanh

Tọa lạc tại trung tâm thị trấn Khe Sanh (số 10 đường Trương Công Kỉnh, Khóm 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa), Farm Khe Sanh Điền Trang được nhiều người ví như một 'tiểu Đà Lạt' của Quảng Trị bởi có hàng chục loài hoa khác nhau khoe sắc; rau củ phát triển quanh năm. Khu vườn này đã và đang trở thành điểm đến tham quan, chụp ảnh 'check - in' mới của mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ.

 Khách du lịch chụp ảnh tại Farm Khe Sanh Điền Trang - Ảnh: T.P

Khách du lịch chụp ảnh tại Farm Khe Sanh Điền Trang - Ảnh: T.P

Đến thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, chỉ cần gõ tìm “Khe Sanh Điền Trang” thông qua ứng dụng Google maps, chúng tôi dễ dàng đến được khu vườn rực rỡ sắc hoa mà nhiều người ví như “tiểu Đà Lạt” này. Tuy chỉ mới hoạt động trở lại sau những ảnh hưởng của đợt lũ đầu tháng 10/2020 nhưng vườn hoa đã thu hút được nhiều bạn trẻ đến tham quan, khám phá. Đây là khu vườn do chị Nguyễn Thị Hoài Ly (sinh năm 1990), một cán bộ đoàn của huyện Hướng Hóa đầu tư trồng nhằm phục vụ khách du lịch.

Trên mảnh đất rộng hơn 4.000 m2 của mình, chị tập trung trồng hơn 30 loài hoa, rau củ khác nhau như: Cẩm tú cầu, oải hương, túy điệp, hoa hồng, hoa bướm; sầu riêng, mít thái, rau xà lách, bắp su… và trang trí thêm các tiểu cảnh như ghế, xích đu vô cùng bắt mắt để khách du lịch thoải mái tạo dáng, chụp ảnh. Khi được hỏi về ý tưởng xây dựng Farm Khe Sanh Điền Trang, chị Hoài Ly cho hay: “Là một người đặc biệt yêu hoa, nhận thấy một số mô hình vườn hoa du lịch trên địa bàn Khe Sanh và huyện Hướng Hóa tuy đẹp nhưng chỉ mở cửa được trong một thời gian ngắn nên tôi mong muốn tạo dựng cho mình một vườn hoa phát triển quanh năm. Hơn nữa, thời tiết của Khe Sanh cũng rất thích hợp để tôi thực hiện niềm đam mê của mình”.

 Một góc Farm Khe Sanh Điền Trang -Ảnh: T.P

Một góc Farm Khe Sanh Điền Trang -Ảnh: T.P

Được biết, Farm Khe Sanh Điền Trang được chị Ly bắt tay vào thực hiện từ đầu tháng 2/2020. Với số vốn ban đầu hơn 160 triệu đồng vay mượn từ người thân, bạn bè, chị cải tạo lại đất, đầu tư lắp đặt hệ thống điện nước tưới tiêu và đặc biệt tỉ mỉ chọn mua các giống hoa. Để có được những bông hoa cẩm tú cầu, oải hương, hoa hồng… to, đẹp như hiện tại, chị phải lặn lội vào tận thành phố Đà Lạt để chọn giống. Dù đã học hỏi kinh nghiệm từ nhiều người nhưng quá trình khởi nghiệp của cô gái trẻ này gặp không ít khó khăn bởi thời tiết, thiên tai; hoa, rau củ không thích nghi, phát triển được. Tuy nhiên nhờ sự chịu khó, nỗ lực, sau một thời gian, vườn hoa của chị Ly đã bắt đầu đua nhau khoe sắc, tỏa hương.

Đến thăm vườn hoa Farm Khe Sanh Điền Trang vào những ngày đầu tháng 4, chị Hoàng Thị Hà Vy, một khách tham quan đến từ huyện Vĩnh Linh không khỏi trầm trồ trước cảnh sắc rực rỡ của khu vườn. Nhanh tay chụp cho mình vài kiểu hình ưng ý với hoa cẩm tú cầu, chị Vy cho biết: “Trước đây tôi đã từng đến Hướng Hóa tham quan, chụp ảnh nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy vườn hoa cẩm tú cầu rực rỡ như thế này, cảm giác y như đang đứng giữa thành phố Đà Lạt. Ở đây không chỉ có hoa mà tôi cùng bạn bè còn được trải nghiệm những đồ ăn, thức uống là đặc sản của núi rừng. Tôi sẽ quay lại đây vào thời gian tới”. Chỉ với giá vé từ 10.000 - 30.000 đồng/người/lượt, mọi người có thể thoải mái đến tham quan, chụp hình. Khu vườn của chị Ly vì thế mà đã trở thành một điểm du lịch mới vô cùng hấp dẫn với nhiều người dân trong và ngoài tỉnh.

Anh Trường Sơn (sinh năm 1997) hiện sống tại Khe Sanh nói: “Tôi rất ấn tượng với không gian và cách bài trí chuyên nghiệp từ các loài hoa cho đến tiểu cảnh nơi đây. Cần gì đi đâu xa khi đã có một “tiểu Đà Lạt” ở gần nhà”. Chị Hoài Ly cũng chia sẻ thêm: “Tôi đang tu sửa thêm một số cảnh trí để sẵn sàng mở cửa đón khách vào đúng dịp 30/4 - 1/5 tới đây. Nếu thời tiết thuận lợi, vườn hoa dự kiến sẽ đón được khoảng 400 - 500 lượt khách mỗi ngày”.

Hướng Hóa vốn là địa phương nổi tiếng với nhiều địa điểm tham quan, du lịch hấp dẫn. Những năm trở lại đây, mô hình vườn hoa “check - in” như Farm Khe Sanh Điền Trang lại càng là điểm nhấn thu hút khách du lịch hơn bao giờ hết. Dưới cái nắng của những ngày đầu hạ, “tiểu Đà Lạt” giữa lòng thị trấn Khe Sanh lại rực rỡ hơn muôn phần.

Trúc Phương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=157276&title=%E2%80%9Ctieu-da-lat%E2%80%9D-tai-thi-tran-khe-sanh