Tiêu Chiến bị thương vẫn đẹp như thần, thế này mới chuẩn 'vừa mỹ vừa cường'

Những hình ảnh Tiêu Chiến trong tạo hình chiến tổn hớp hồn khán giả vì quá đẹp.

Sau thời gian lên sóng, Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính đã chính thức đi tới giai đoạn cuối cùng với những tình tiết hấp dẫn nhưng không kém phần bi thương. Bên cạnh phần kịch bản ăn điểm, dàn diễn viên nổi tiếng, Ngọc Cốt Dao còn thu hút được sự chú ý của khán giả nhờ vào phần tạo hình đặc sắc và đẹp mắt.

Mới đây, đoàn làm phim Ngọc Cốt Dao đã bất ngờ đăng tải loạt ảnh hậu trường cảnh quay Thời Ảnh (Tiêu Chiến thủ vai) đang chịu lôi hình. Những hình ảnh trên ngay lập tức thu hút sự chú ý của khán giả bởi bầu không khí tràn ngập cảm giác "mỹ - cường - thảm".

Với gương mặt điển trai, phần tạo hình chân thực và thần thái tràn ngập tiên khí, Tiêu Chiến khiến cảnh quay này trở nên bi thương nhưng không kém phần hoàn mỹ. Nhiều khán giả còn trêu đùa rằng Tiêu Chiến khi bị thương cũng có thể đẹp đến mức nín thở như vậy thì quả thật không phải dạng vừa.

Một số bình luận của khán giả:

- Cảnh bi thương nhưng mà đẹp quá. Đẹp đến đau lòng là có thật.

- Thời Ảnh cứ đẹp như thế này thì khán giả chỉ có nước gào thét thôi. Tạo hình đẹp nhưng quan trọng biểu cảm và khí chất của Tiêu Chiến mới là điểm nhấn.

- Diễn bằng mắt ấn tượng đó. Cảm giác vừa bất lực vừa đau lòng khiến người xem chỉ biết chua xót.

- Đúng là cảnh "mỹ - cường - thảm" trong huyền thoại đây rồi. Tạo hình không thể chê mà Tiêu Chiến còn tuyệt hảo hơn nữa.

Ngọc Cốt Dao là bộ phim kể về chuyện tình yêu của Chu Nhan (Nhậm Mẫn thủ vai), một quận chúa của Xích Tộc và thế tử Thời Ảnh (Tiêu Chiến thủ vai). Sau khi mẹ của mình là hoàng hậu của Không Tang bị đổ tội oan, Thời Ảnh bị đày đến núi để tu luyện, tại đây anh gặp quận chúa và hai người trở thành thầy trò. Tình cảm đẹp đẽ nhưng bi kịch của hai sư đồ sau đó nảy sinh.

Bình Thanh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/tieu-chien-bi-thuong-van-dep-nhu-than-202307200106423413.html