Tiền vệ Hai Long: 'Năm nay tôi đã có tiền mừng tuổi bố mẹ'

Tiền vệ Nguyễn Hai Long có những chia sẻ cùng Zing về ngày Tết của bản thân cũng như gia đình.

Tiền vệ Nguyễn Hai Long của CLB Hà Nội tự nhận mình là người "mù" việc gia đình do xa nhà từ nhỏ và tập trung chơi bóng. Trong những ngày Tết Nhâm Dần 2022, anh dành thời gian trao đổi với Zing về dịp đặc biệt này trong năm.

 Hai Long là "hàng hot" trên thị trường chuyển nhượng trước mùa giải 2020. Ảnh: Minh Chiến.

Hai Long là "hàng hot" trên thị trường chuyển nhượng trước mùa giải 2020. Ảnh: Minh Chiến.

Tết năm nay to hơn mọi năm

- Chào Nguyễn Hai Long, Tết Nguyên đán Nhâm Dần này, Long có mang nhiều quà Tết về cho gia đình không?

- Tôi có chuẩn bị một chút quà cho người thân. Nói chung, những người tôi cảm thấy mình cần biếu, tôi đều đã chuẩn bị. Tôi cũng biếu quà và thăm hỏi vài người thầy cũ.

Tôi nghĩ bản thân mình may mắn khi có những người thầy như vậy. Những người từng dạy, tôi đều dành sự tôn trọng. Nhưng có những người đặc biệt hơn. Không có họ, không biết mình hiện giờ sẽ như thế nào.

- Thế còn quà cho gia đình, Long đã chuẩn bị gì rồi?

- Tôi không có thời gian và cũng chưa có kinh nghiệm mua quà Tết, lại ở xa nhà, cách 4 tiếng di chuyển bằng xe khách. Năm nay, tôi có chút tiền gửi bố mẹ sắm Tết. Tôi cũng bắt đầu có tiền rồi, nên sẽ mừng tuổi mọi người. Mọi năm mình toàn là người được mừng tuổi.

- Tết ở nhà Hai Long, có gì đặc biệt không?

- Cũng bình thường thôi. Tết với nhà tôi có lẽ cũng như bao gia đình Việt Nam khác, cũng có đồ cúng Tết, cũng bày biện trang trí, có bánh chưng.

- Chắc hẳn năm nay có điều đặc biệt hơn chứ?

- Có thể, chắc là năm nay nhà tôi tổ chức Tết to hơn so với mọi năm. Bản thân tôi cũng được nhiều sự quan tâm hơn sau những gì đã trải qua trong năm vừa qua.

- Tết Nguyên đán năm nay rất đặc biệt với bóng đá Việt Nam. Với bản thân Hai Long thì sao?

- Tôi không nghĩ mình có gì đặc biệt hơn mọi năm. Thậm chí là vẫn vậy. Có điều, khi CLB Quảng Ninh dừng hoạt động, chắc người Quảng Ninh sẽ ít xem tôi đá bóng hơn.

Tất nhiên là tôi cũng dành thời gian theo dõi các anh chị thi đấu và cổ vũ từ xa. Tôi âm thầm cổ vũ mọi người.

- Hai Long giờ đã là người nổi tiếng hơn?

- Không hẳn đâu. Sau vòng loại U23 châu Á 2022, tôi được nhiều người ở quê biết đến hơn, hỏi thăm nhiều hơn. Khi về nhà, tôi cũng khá bất ngờ. Tôi cảm thấy vui vì nhiều người dành sự quan tâm cho mình.

 Từ mùa giải 2022, Hai Long khoác áo CLB Hà Nội. Ảnh: Hoàng Mai.

Từ mùa giải 2022, Hai Long khoác áo CLB Hà Nội. Ảnh: Hoàng Mai.

"Tôi có ít bạn bè"

- Ngày Tết thường có rất nhiều đồ ăn và chúng thường chứa nhiều chất béo. Long có phải là "tín đồ" của những món ăn ngày Tết không?

- Trong Tết, tôi không ăn nhiều. Thực ra ngày nào cũng bày biện, nên bản thân không có cảm giác thèm hay muốn ăn. Sau Tết, tôi mới mới có cảm giác đó, nhiều khi rất thèm mùi vị của bánh chưng rán.

Thực ra tôi không ăn nhiều, cảm giác thèm và đã cơn thèm là chủ yếu thôi. Để thả phanh, tôi có thể ăn khá nhiều. Thể trạng cơ thể tôi là dạng khó tăng cân, nên bản thân cũng không phải quá giữ gìn, cứ ăn uống bình thường là ổn.

- Là người nổi tiếng rồi, Long có thường xuyên bị làm phiền và không còn không gian riêng tư nữa không?

- Cũng không gọi là phiền được. Thi thoảng cũng có người nhận ra tôi và xin chụp ảnh cùng. Tôi vui vì điều đó và những việc này chưa làm ảnh hưởng đến cuộc sống nên theo tôi không có gì là phiền hà.

- Kỳ nghỉ này, Hai Long có dành thời gian để làm những việc cá nhân không?

- Tôi chủ yếu dành thời gian ở nhà, sinh hoạt cùng gia đình. Thỉnh thoảng tôi có gặp bạn bè, những người ít có thời gian hội ngộ.

- Hai Long có nhiều bạn bè không?

- Tôi vẫn giữ liên lạc với nhiều người đồng đội cũ, nhưng ít khi gặp vì khoảng cách địa lý. Còn ở quê, tôi có vài người bạn quen biết và chơi với nhau từ bé, nhưng ít lắm, 11 tuổi tôi đã đi đá bóng xa nhà. Dịp nào tôi về, anh em cũng thu xếp gặp nhau.

- Trước Tết là dịp các gia đình dành nhiều thời gian để dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa và chế biến những món ăn công phu. Cầu thủ bóng đá nhìn chung lại ít "siêng" việc nhà. Long có nằm trong số đó không?

- Tôi cũng vậy thôi, chưa bao giờ nấu cơm đâu. Mình từ bé đã đi đá bóng xa nhà rồi. Khi về nhà, được nghỉ ít ngày, mọi người cũng không muốn mình động chân tay.

Tôi cũng muốn giúp mọi người nhưng chỉ được giao những việc nhẹ, không tốn sức. Tôi thấy mỗi người một chân một tay, cùng nhau làm việc cũng có cái hay, có không khí đầm ấm hơn.

Nhân dịp xuân Nhâm Dần, tôi xin chúc toàn thể người dân Việt Nam nói chung, người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói riêng sức khỏe dồi dào, thành công và hạnh phúc.

- Cảm ơn Hai Long về cuộc trao đổi.

Ngày Tết của tiền vệ Nguyễn Hai Long Tiền vệ CLB Hà Nội và U23 Việt Nam gửi lời chúc Tết đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhân dịp xuân Nhâm Dần.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tien-ve-hai-long-nam-nay-toi-da-co-tien-mung-tuoi-bo-me-post1293983.html