Tiền Giang: Hai anh em ruột cùng tình nguyện nhập ngũ

Đó là trường hợp của hai anh em Thạch Minh Trí (sinh năm 2001) và Thạch Minh Nhựt (sinh năm 2002) là con của ông Thạch Hoàng và vợ là bà Nguyễn Thị Phượng, hiện ngụ tại ấp Tân Đông, xã Tân Thạnh (huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang).Cả hai anh em Trí và Nhựt đều đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng (TP. Hồ Chí Minh). Trong đó, em Trí đang làm việc cho một công ty tại TP. Hồ Chí Minh, với thu nhập bình quân mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng.

Hai anh em ruột Thạch Minh Trí và Thạch Minh Nhựt cùng tình nguyện nhập ngũ năm 2024.

Đến năm 2024 khi hay tin trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, em Trí đã làm đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Riêng em Nhựt, tuy chưa đến lượt thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhưng cũng đã tự giác viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2024 và được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Tân Thạnh và huyện Tân Phú Đông chấp thuận.

Qua các khâu xét duyệt, khám tuyển, bình nghị… hai em Trí và Nhựt đều hội đủ các điều kiện và đã được trao lệnh gọi lên đường nhập ngũ năm 2024. Ông Thạch Hoàng cho biết, vợ chồng ông chỉ có hai con trai là Trí và Nhựt. Vợ chồng ông luôn cố gắng làm việc, phấn đấu vượt khó vươn lên, ổn định cuộc sống và nuôi các con ăn học.

Đến nay, các con ông đều đã tốt nghiệp cao đẳng, có trình độ học vấn, nghề nghiệp, việc làm và luôn nhận thức tốt vai trò trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, nên hai con trai ông đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2024. Việc làm này của Trí và Nhựt được gia đình ủng hộ và tạo mọi điều kiện để hai em an tâm lên đường nhập ngũ.

Em Nhựt chia sẻ: “Khi nhận thấy cuộc sống gia đình ngày càng ổn định và với nhận thức là thanh niên phải có đóng góp cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, nên dù chưa đến lượt thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng em đã mạnh dạn viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Em hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới”.

Ông Thạch Hoàng cho biết thêm, khoảng hơn 5 năm trước, gia đình ông còn khó khăn, được địa phương hỗ trợ xây dựng nhà ở. Từ đó, ông không ngừng nỗ lực, hăng say lao động và chịu khó học hỏi kinh nghiệm, chọn lựa áp dụng mô hình sản xuất thích hợp để tăng thu nhập.

Theo đó, với diện tích canh tác khoảng 0,2 ha, ông Hoàng đào ao nuôi tôm thẻ chân trắng và trồng cỏ chăn nuôi bò. Cuộc sống ổn định, có điều kiện nuôi hai con ăn học và đến nay hai con trai ông Hoàng cùng tình nguyện lên đường nhập ngũ, đó chính là niềm vui, vinh dự cho gia đình ông.

HỮU DƯ

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202402/tien-giang-hai-anh-em-ruot-cung-tinh-nguyen-nhap-ngu-1004137/