Berlin, thành phố nơi họ vô địch World Cup năm 2006, có một vị trí đặc biệt trong trí tưởng tượng của bóng đá Italy. Viễn cảnh trở lại đó để thi đấu ở vòng 16 đội tại Euro 2024 hấp dẫn đến mức khiến một bình luận viên phải …líu lưỡi. Fabio Caressa, người lặp đi lặp lại một cách nghẹt thở 'bàn thắng của Grosso!' của 18 năm trước, đã lắp bắp trong giây lát sau bàn gỡ hòa của Mattia Zaccagni trước Croatia để đưa Italy đi tiếp.
Trận thua Thụy Sĩ được coi là một trong những thất bại tủi nhục nhất lịch sử của đội tuyển Italy.
Sau khi bị loại, HLV Spalletti than thở các học trò không đủ thể lực vào giải vì có nhiều trụ cột chơi nhiều hơn tập, song chính ông lại cho họ xả hơi trước trận gặp Thụy Sĩ.
Bàn gỡ 1-1 ở những giây cuối cùng của trận đấu với Croatia đã giúp đương kim vô địch Italy ở lại Đức cho đến hôm nay. Nhưng để ở lại tiếp tục cho đến tứ kết, tức là tuần sau, bằng cách vượt qua Thụy Sĩ, đội bóng của huấn luyện viên Spalletti phải làm gì?
'Tiến lên mà chẳng phải là vinh quang'. Đó là dòng tít lớn mà nhật báo Gazzetta dello Sport, tờ báo thể thao số 1 của Italy đăng lên trang nhất số ra ngày 24-6-1982, sau khi đội tuyển Italy hòa Cameroon và nhờ thế vượt qua vòng bảng của World Cup 1982. Đó là một trận đấu tệ hại cho một kết quả mỹ mãn, để rồi sau đó họ đi tiếp, vào đến chung kết và đăng quang.