Thượng úy QNCN Lê Hoàng Chỉnh trả lại của rơi cho người bị mất

Khoảng 10 giờ sáng 1-7, khi di chuyển qua trục đường Trần Quang Diệu rẽ vào đường Đồng Văn Cống, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ đến gần quán cafe Apple, Thượng úy QNCN Lê Hoàng Chỉnh, Đoàn Văn công Quân khu 9 nhặt được 1 chiếc ví màu nâu.

Kiểm tra bên trong ví có khoảng 3 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Huỳnh Ngọc Minh Tuấn, thường trú tại 115, đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Suy đoán ví tiền của ai đó đánh rơi trong lúc rời khỏi quán cafe Apple nên Thượng úy QNCN Lê Hoàng Chỉnh đã gửi số điện thoại lại quán, đến khoảng 12 giờ cùng ngày, chủ nhân chiếc ví đã liên hệ xin nhận lại.

 Thượng úy QNCN Lê Hoàn Chỉnh trả lại chiếc ví cho người bị mất.

Thượng úy QNCN Lê Hoàn Chỉnh trả lại chiếc ví cho người bị mất.

Cảm động trước hành động đẹp của Thượng úy QNCN Lê Hoàng Chỉnh, chủ nhân chiếc ví là anh Huỳnh Ngọc Minh Tuấn chia sẻ: Sáng 1-7, tôi có việc ngang qua đoạn đường Đồng Văn Cống, khi đứng lại mua ít đồ thì bị rơi ví tiền. Về đến nhà khoảng 3 giờ sau tôi mới phát hiện ra mình bị mất ví. Tôi rất vui và cảm kích trước hành động, nghĩa cử tốt đẹp của Thượng úy QNCN Lê Hoàng Chỉnh.

Thượng úy QNCN Lê Hoàng Chỉnh bộc bạch: Bản thân tôi đã từng bị mất giấy tờ và mất rất nhiều thời gian để làm lại, do đó khi nhặt được chiếc ví điều đầu tiên tôi nghĩ đến việc làm thế nào để trả lại chiếc ví cho người bị mất...

Tin, ảnh: THÚY AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/thuong-uy-qncn-le-hoang-chinh-tra-lai-cua-roi-cho-nguoi-bi-mat-581286