Thương binh 'tàn nhưng không phế'

'Phải sống thật ý nghĩa, sống thay cho những đồng đội đã hy sinh, không là gánh nặng cho gia đình, xã hội…' - là chia sẻ của thương binh 1/4, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh (CCB) ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang (TP.Long Khánh) Võ Văn Sang.

Thương binh 1/4 Võ Văn Sang trò chuyện với lãnh đạo Hội Cựu chiến binh TP.Long Khánh, xã Bảo Quang tại nhà

Ông Sang kể, năm 1978, trong một lần đối mặt kẻ thù, ông bị phục kích, vướng mìn phải cắt cụt chân phải, ảnh hưởng nặng mắt phải. Ông được đưa về tuyến sau điều trị, đến năm 1980 thì trở về địa phương nhận nhiệm vụ Bí thư Đoàn Thanh niên xã.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bí thư Đoàn Thanh niên xã, ông vừa làm kinh tế gia đình, vừa tiếp tục tham gia các hoạt động tại ấp Bàu Cối. Trên cương vị Chi hội trưởng CCB ấp Bàu Cối, ông tích cực vận động cán bộ, hội viên tham gia các hoạt động ở địa phương, nhất là xây dựng ấp nông thôn mới kiểu mẫu. Cá nhân ông và gia đình còn ủng hộ tiền của xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và các hoạt động xã hội.

Bí thư Chi bộ ấp Bàu Cối Nguyễn Văn Truyền nhận xét, dù mất đi 81% sức khỏe, bị cắt cụt một chân, mắt mờ nhưng Chi hội trưởng CCB Võ Văn Sang thực sự là tấm gương tiêu biểu “tàn nhưng không phế”.

“Tuyến đường CCB kiểu mẫu và ấp Bàu Cối liên tục duy trì ấp nông thôn mới kiểu mẫu cấp tỉnh từ năm 2021 đến nay có đóng góp to lớn của thương binh 1/4 Võ Văn Sang. Ông còn là nhân vật thật trong các câu chuyện kể về học và làm theo Bác, về điển hình tiên tiến trong các cấp hội CCB” - ông Truyền nói.

Nam Anh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202307/thuong-binh-tan-nhung-khong-phe-3172699/