'Thuận vợ thuận chồng tát Biển Đông cũng cạn'

Đó chính là phương châm sống của mỗi cặp vợ chồng và cũng là bí quyết để gìn giữ hạnh phúc trong mỗi gia đình. Đây là cách để vợ chồng luôn đồng cảm, hòa hợp trong mọi việc. Có như vậy mới có động lực để cùng nhau vun đắp cho cuộc sống hiện tại và tương lai luôn vui vẻ, hạnh phúc. Trên đây là bí quyết giữ gia đình hạnh phúc của chú Quan - cô Thu, anh Nhàn - chị Oanh, anh Thiện - chị Thảo

*GƯƠNG MẪU TRONG NẾP SỐNG, NẾP NGHĨ, NẾP LÀM

Vợ chồng chú Phạm Văn Quan và cô Lê Thị Ngọc Thu (ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho) đã bước sang tuổi gần 70. Với hơn 40 năm hạnh phúc bên nhau, vợ chồng cô chú đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, vất vả mới có được cuộc sống như ngày hôm nay.

Vợ chồng chú Phạm Văn Quan và cô Lê Thị Ngọc Thu vui vẻ bên các cháu.

Vợ chồng chú Phạm Văn Quan và cô Lê Thị Ngọc Thu vui vẻ bên các cháu.

Cưới nhau với hai bàn tay trắng, gia đình nhỏ của cô chú được ông bà cho mảnh đất để cất căn nhà đơn sơ. Với bản tính cần cù, chú vừa đi dạy học, vừa phụ cô chăm sóc mảnh vườn của gia đình. Nhờ vậy mà cuộc sống gia đình bớt khó khăn.

Để vượt qua được giai đoạn này, chú Phạm Văn Quan chia sẻ: “Quan trọng nhất là hai vợ chồng cùng đồng lòng, nhất trí với nhau. Trước khi làm gì hay quyết định mọi việc, chúng tôi thường hỏi ý kiến nhau. Từ đó, hai người đều thấy mình được tôn trọng và cố gắng hơn nữa để vun vén cho gia đình được hạnh phúc”.

Giờ đây, đời sống kinh tế đã khá giả hơn, 2 con đã trưởng thành, công việc ổn định, các cháu chăm ngoan. Đây là quả ngọt của sự đoàn kết, chia sẻ, yêu thương cùng nhau vượt qua mọi khó khăn cũng như niềm vui trong cuộc sống. Đó cũng là bí quyết hạnh phúc mà mọi người cần học tập để xây dựng gia đình được hòa thuận, hạnh phúc bền lâu.

* HẠNH PHÚC LÀ SỰ YÊU THƯƠNG, SẺ CHIA

Đối với vợ chồng anh Nguyễn Thanh Nhàn và chị Nguyễn Kim Oanh (ngụ phường 8, TP. Mỹ Tho) thì hạnh phúc chính là tình yêu thương và sự sẻ chia. Cưới nhau hơn 30 năm, anh Nhàn, chị Oanh chịu thương chịu khó, vợ chồng đã kề vai, sát cánh bên nhau, trải qua nhiều khó khăn, không ngừng học hỏi để phát triển kinh tế và xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc và tiến bộ.

Vợ chồng anh Nhàn và chị Oanh chuẩn bị các phần cơm chay cho người nghèo.

Vợ chồng anh Nhàn và chị Oanh chuẩn bị các phần cơm chay cho người nghèo.

Chị Oanh chia sẻ: “Để xây dựng gia đình hạnh phúc, bản thân mình và từng thành viên trong gia đình phải có trách nhiệm với nhau; quan trọng là vợ chồng cùng đồng lòng, nhất trí; trước khi làm gì hay quyết định mọi việc thường hỏi ý kiến nhau, thông cảm và sẻ chia; cha mẹ làm bạn của con và là tấm gương để các con noi theo, không áp đặt nhưng cũng không nuông chiều con vô lý”.

Khi kinh tế gia đình ổn định, các con khôn lớn, anh chị lại cùng nhau đồng hành làm việc thiện. Đặc biệt, trong mùa dịch Covid-19, vợ chồng anh Nhàn, chị Oanh đã tham gia nhiệt tình với địa phương trong công tác phòng chống dịch, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.

Khi dịch bệnh kết thúc, anh chị quyết duy trì bữa cơm chay hằng tháng. Đều đặn vào ngày rằm, anh chị đứng ra nhận sự hỗ trợ của mọi người trong khu phố, đi chợ nấu hơn 300 phần ăn (có khi cơm chay, bún chay, cháo chay) phát cho người lao động nghèo trong khu vực.

Bí thư Chi bộ khu phố 8, phường 8 Nguyễn Thị Thủy cho biết: Hoạt động thiện nguyện của vợ chồng anh Nhàn, chị Oanh đã có sức lan tỏa rộng lớn. Các nhà hảo tâm khi thấy sự nỗ lực của vợ chồng anh chị nên đã tin tưởng, đóng góp kinh phí để tiếp sức với họ, với khu phố để cùng thành lập mô hình “Suất cơm yêu thương”. Những đóng góp thiết thực của vợ chồng anh chị đã thắp sáng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

*HẠNH PHÚC LÀ SỰ HÒA THUẬN, ĐỒNG LÒNG

Đến thăm gia đình chị Huỳnh Thị Thu Thảo và anh Phan Phước Thiện, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, chúng tôi thấy được sự đầm ấm, hạnh phúc của gia đình anh chị. Không chỉ tích cực phát triển kinh tế, gia đình anh chị còn nỗ lực vun đắp, xây dựng tổ ấm gia đình.

Các thành viên trong gia đình luôn quan tâm, yêu thương, chia sẻ để cùng nhau làm tròn nhiệm vụ trong gia đình và ngoài xã hội; tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương. Nhiều năm liền, gia đình anh Thiện, chị Thảo luôn là một trong những tấm gương gia đình hạnh phúc tiêu biểu của địa phương.

Gia đình chị Thảo và anh Thiện quay quần bên nhau.

Gia đình chị Thảo và anh Thiện quay quần bên nhau.

Chị Thảo cho biết: Để gia đình được hạnh phúc thì ba, mẹ phải bồi đắp, nuôi dưỡng tình thương yêu cho các con. Vợ chồng phải hòa thuận, biết lắng nghe, tôn trọng, san sẻ cho nhau trong công việc hằng ngày; cùng có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con cái. Đối với anh Thiện, anh luôn ý thức được vai trò của người chồng, người cha trong gia đình.

Anh chia sẻ: Để xây dựng một gia đình hạnh phúc, yên ấm, mỗi thành viên trong gia đình cần phải luôn thấu hiểu, gắn kết và đồng hành cùng nhau trong cuộc sống. Vợ chồng chúng tôi cùng thống nhất, thảo luận và lắng nghe ý kiến của nhau trong nuôi dạy con cũng như phát triển kinh tế gia đình.

Là bậc làm cha, làm mẹ, chúng tôi làm gương cho con từ lời ăn, tiếng nói đến hành động. Tôi cũng khuyên dạy các con phải tích cực học tập để có tri thức vững chắc áp dụng vào thực tế cuộc sống, lao động và sống có trách nhiệm, đạo đức để trở thành người có ích cho xã hội.

PHƯƠNG MAI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202307/thuan-vo-thuan-chong-tat-bien-dong-cung-can-984325/