Thua thảm Newcastle, Tottenham văng khỏi Top 4 Ngoại hạng

Newcastle khoét sâu mối thâm thù với đội bóng vùng Bắc London ở cuộc tái đấu trên sân St.James'Park khi 'đè nghiến' Tottenham với tỉ số kinh hoàng 4-0 tối 13-4 tại vòng 33 Ngoại hạng Anh.

Vừa tạm "hồi tỉnh" bằng ba trận đấu bất bại liên tiếp, Tottenham lại khiến người hâm mộ thất vọng khi thua sốc 4 bàn không gỡ trong trận đấu sớm nhất vòng 33 Ngoại hạng Anh.

Chuyến du đấu đến sân St.James'Park của thầy trò HLV Ange Postecoglu vẫn bị ám ảnh bằng thất bại 1-6 tại đây ở trận lượt về mùa giải năm ngoái và sau đúng một năm, tình hình vẫn không có gì thay đổi với kết cục cay đắng tiếp tục dành cho "Gà trống".

Rodrigo Bentancur và Son Heung-min phối hợp tấn công bất thành

Chỉ vài ngày trước còn được ngợi ca lên đến tận mây xanh khi chơi phòng ngự cực hay đồng thời trực tiếp ghi bàn trong chiến thắng 3-1 trước Nottingham Forest, thế nhưng tình hình xoay chuyển quá nhanh với Micky Van de Ven. Trung vệ 22 tuổi người Hà Lan bị đối thủ vờn bóng đến tệ hại, như biến thành "gã hề" ở 3/4 bàn thua của Tottenham trong khi cặp hậu vệ cánh Destiny Udogie và Pedro Porro cũng phải cộng đồng trách nhiệm.

James Maddison đối đầu cùng Sean Longstaff

Tottenham là đội tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu khi Brennan Johnson thực hiện đường chuyền như đặt nhưng Timo Werner lại dứt điểm lên trời ở phút thứ 8. Chín phút sau, vẫn là tiền đạo người Đức bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khác sau đường chuyền đúng tầm của James Maddison.

Alexander Isak mở tỉ số 1-0 sau khi cho Van de Ven "đo sân"

Timo Werner chơi tệ, đồng đội của anh cũng chẳng khá hơn là mấy. Phút 30, Anthony Gordon dễ dàng đảo người vượt qua Udogie bên cánh phải rồi chuyền bóng cho Alexander Isak. Tiền đạo người Thụy Điển ngoặt bóng loại bỏ sự kèm cặp của Van de Ven rồi dứt điểm vào góc gần, hạ gục thủ thành Vicario.

Anthony Gordon nhân đôi cách biệt cho chủ nhà

Niềm vui chưa kịp lắng xuống đã lại bùng lên với các CĐV chủ nhà. Chỉ hai phút sau, Pedro Porro có pha trả bóng về cẩu thả, đúng vào đà băng xuống của Anthony Gordon và tuyển thủ Anh loại bỏ dễ dàng Van de Ven và ghi bàn thứ nhì cho Newcastle từ cự ly gần. 2-0 cho đội chủ nhà ngay trong hiệp một.

Thủ môn Vicario lăn xả nhưng không cứu nổi thất bại của Tottenham

Tấn công thiếu hiệu quả, phòng ngự lại phạm quá nhiều sai lầm, Tottenham không cải thiện được tình hình trong hiệp hai và tiếp tục phải nhận thêm những bàn thua cực sốc.

Phút 51, Son Heung-min để mất bóng trên phần sân Newcastle và Bruno Guimaraes ngay lập tức tung đường chuyền vượt tuyến hơn nửa chiều dài sân để Alexander Isak thoát xuống, loại bỏ Van de Ven và bình tĩnh ghi bàn trong tư thế đối mặt với thủ thành Guglielmo Vicario.

Isak hoàn tất cú đúp...

Hoàn toàn sụp đổ tinh thần sau bàn thua này, Tottenham không thể gượng dậy dù HLV Postecoglu quyết định tung vào sân nhiều cầu thủ dự bị. Phút 87, từ pha đá phạt góc thứ… 16 trong trận của Anthony Gordon bên cánh phải, trung vệ Fabian Schar bật cao đánh đầu cực mạnh, ghi bàn thắng thứ tư trong trận cho Newcastle.

Fabian Schar ấn định chiến thắng 4-0 cho Newcastle

Thắng trận tưng bừng trên sân nhà, Newcastle nhảy liền hai bậc, vượt qua cả West Ham lẫn Man United để tạm chiếm vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Tottenham với thất bại 0-4 đã bị hất văng khỏi vị trí thứ 4, tụt lại một bậc sau Aston Villa, đội chưa ra sân vòng này, do kém lại về hiệu số bàn thắng bại dù đôi bên có cùng 60 điểm.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thua-tham-newcastle-tottenham-vang-khoi-top-4-ngoai-hang-196240413211759753.htm