Thua Indonesia 0-3, tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước

20 năm trước tại giải đấu AFF Cup 2004, tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình đã thua 0-3 trước Indonesia. 20 năm sau cũng trên sân Mỹ Đình, Việt Nam lại thua 0-3. Lần này tuyển Việt Nam do HLV Troussier dẫn dắt, với lối chơi rất vô hồn và cách dùng người của vị chiến lược gia người Pháp là rất khó hiểu.

Với tình thế buộc phải thắng để mở ra cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 khu vực châu Á hướng tới World Cup 2026, các tuyển thủ Việt Nam đã thể hiện rõ ý đồ chơi dâng cao tấn công để tìm kiếm bàn thắng sớm. Thế nhưng Indonesia đã thay đổi cách nhập cuộc so với lượt đi, cụ thể, thay vì chơi thấp đội hình và thực hiện phản công nhanh thì đội bóng xứ vạn đảo chủ động chơi pressing tầm cao và chủ động dâng cao đội hình mỗi khi có bóng.

Chính nhờ thể lực và sức mạnh tốt của các cầu thủ nhập tịch, Indonesia đã gây khó khăn rất nhiều cho thầy trò HLV Troussier. Trong khi cơ hội mà đội bóng ảo đỏ tạo ra chưa rõ ràng thì điểm yếu trong việc chống bóng bổng đã khiến đội chủ nhà nhận bàn thua từ rất sớm, ở ngay phút thứ 9 của trận đấu. Đó là tình huống mà Indonesia được hưởng phạt góc, Idzes băng từ ngoài vòng cấm trong tư thế trống trải không bị ai kém đã đánh đầu thành bàn.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước Indonesia. (Ảnh: Lao động)

Bị thua sớm, khó khăn lại chồng chất khó khăn với đội tuyển Việt Nam. Vậy nên, những phút sau đó, tuyển Việt Nam đã rất nỗ lực để dâng cao đội hình lên tấn công, và đã có cơ hội rõ ràng ở phút 11, tiếc rằng cú đánh đầu của Tiến Linh trong vòng cấm là quá hiền nên không thể đánh bại được thủ môn của đội bạn.

Thực sự đội chủ nhà vẫn chưa có được miếng đánh tạo ra đột biến và bế tắc trong việc tiếp cận khung thành của đội khách, thì những pha đi bóng tốc độ cao của các cầu thủ nhập tịch đội bạn cho thấy sự nguy hiểm cao, và chính một trong những pha đi bóng đó đã chuyển hóa thành bàn thắng ở phút 23, với pha lập công của Oratmangoen.

Phải nói rằng, Oratmangoen đã độc diễn đi bóng qua rất nhiều cầu thủ Việt Nam và thực hiện cú sút ở góc hẹp để chuyển hóa thành bàn thắng. Những phút sau đó, các cầu thủ áo đỏ thi đấu đầy nỗ lực và tạo ra được cơ hội nguy hiểm, nhưng thủ môn Ari đã chơi xuất sắc để cứu thua.

Có một chút khó hiểu khi Văn Thanh đang chơi rất hay và có đường chuyền tốt cho Tiến Linh để xé toang hàng thủ của Indonesia thì lại bị thay ra, người vào sân là tiền đạo trẻ Đình Bắc. Ngoài cú đá phạt của Văn Khang ở phút 33 khiến thủ môn Ari phải trổ tài cứu thua thì đội tuyển Việt Nam không tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm nào trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, tuyển Việt Nam có sự thay đổi về nhân sự nhưng vẫn ưu tiên cho cầu thủ trẻ vào sân, và rồi đến phút 66, chiến lược gia người Hàn Quốc đã dùng hết quyền thay người của mình nhưng vẫn không đem lại hiệu quả. Tuyển Việt Nam trong tình thế đang rất cần bàn thắng để lấy lại tinh thần nhưng những miếng đánh sắc nét là không có, và cũng không có đường chuyển nào đủ đột biến để tạo ra sự khác biệt.

Có lẽ vì quá mải tấn công và xuống sức khi trận đấu trôi về những phút cuối nên tất yếu, đội tuyển Việt Nam đã bị thủng lưới thêm 1 bàn ở phút bù giờ thứ 8 của trận đấu. Thất bại 0-3 là một tỷ số quá thất vọng với người hâm mộ bóng đá nước nhà, không những vậy, tỷ số này đã tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước của tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, đó là ở AFF Cup 2004.

Như vậy, ở cả lượt đi và về gặp Indonesia, Quang Hải đã không được HLV Troussier đưa vào sân. Đó sự khó hiểu rất lớn bởi Quang Hải đang có phong độ cao và có thể tạo đột biến ở trên sân. Thêm nữa, qua các trận đấu lối chơi của tuyển Việt Nam dường như vẫn không được cải thiện, nên có thể nói rằng, giấc mơ World Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam đã chính thức tan vỡ ngay từ lúc này, bởi để đi tiếp cần có 2 địa chấn xảy ra, đó là tuyển Việt Nam thắng Iraq và Philippines còn Indonesia thua cả hai đối thủ này.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/thua-indonesia-0-3-tuyen-viet-nam-tai-hien-ky-niem-buon-20-nam-truoc-168139.html