Thua 0-4 là một sự thật tàn nhẫn với Malaysia

Malaysia là đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á thứ ba xuất quân tại Asian Cup sau Việt Nam, Indonesia và thua thảm...

HLV Kim Pan-gon đã đưa đội hình “liên hiệp quốc” vào danh sách xuất phát để đối phó với Jordan rất cao to. Tuy nhiên đại diện thứ ba của Đông Nam Á ra quân Asian Cup và thua đến 0-4 trước Jordan.

Nói là đội hình “liên hiệp quốc” bởi HLV Kim Pan-gon lường được sự khó khăn khi đối đầu với Jordan toàn những cầu thủ cao to, đầy cơ bắp. Chiến lược gia Kim Pan-gon cũng giống đồng hương Shin Tae-yong của Indonesia dùng “buồng phổi ngoại” đối đầu với các đội bóng cao to.

Jordan (đỏ) bốn lần chọc thủng lưới Malaysia. Ảnh: Getty

Đội hình xuất phát của Malaysia với...nửa số lượng Tây như Matthew Davies (gốc Úc), Stuart Wilkins (gốc Anh), Darren Lok (gốc Úc), Junior Eldstal (gốc Brazil), Dion Cools (Thụy Điển), Corbin Ong (gốc Úc), Romel Rorales (Colombia) nhưng cũng không thể chống đỡ nổi đội bóng nằm trong tốp trung bình của bóng đá châu Á. Bốn bàn thắng của Jordan do công của Mahmoud Al Mardi (ghi phút 12 và 32) và Mousa Tamari (18 và 85).

Báo chí Malaysia mô tả ngay sau trận đấu, nhiều cầu thủ Malaysia không chịu hé môi với các phóng viên Malaysia tác nghiệp trên sân vì sự thất vọng và thậm chí HLV Kim Pan-gon không cho phép tự ý phát biểu làm ảnh hưởng đến tình hình đội bóng....vì chặng đường phía trước còn dài.

Tuy nhiên tiền vệ Faisal Halim cũng chịu đứng ra trao đổi với báo chí ít phút, Halim nói: “Thua 0-4 là một sự thật quá tàn nhẫn với chúng tôi. Bởi trong thời gian dài qua, chúng tôi tập luyện rất cật lực, tiếp thu bài vở của HLV, đẩy cao thể lực và hầu như ngày nào cũng tập hai cữ và tập trung cao độ, nhưng rồi ra sân lại thua đậm Jordan. Kết quả tàn nhẫn này trong chúng tôi chẳng một ai nghĩ tới, nhưng nó đã xảy ra. Sự chuẩn bị lâu dài, chu đáo và thận trọng của chúng tôi bỗng chốc đổ... biển”.

Điều mà Faisal Halim gọi là “tàn nhẫn” và “bỗng chốc đổ biển” đó là những bàn thua quá sớm chỉ vì một chút sơ hở là bị trừng phạt ngay, làm cho Malaysia đang hưng phấn rơi vào thế gần như chống đỡ trong tuyệt vọng.

Jordan cũng không quá mạnh so với sân chơi châu lục như Asian Cup. Hồi vòng loại Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam từng có hai trận hòa với đội này. Việt Nam và Jordan gặp nhau tại tứ kết Asian Cup 2019 thì Việt Nam đánh bại 4-2 ở loạt luân lưu sau 120 phút hòa 1-1.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/thua-0-4-la-mot-su-that-tan-nhan-voi-malaysia-post772120.html