Thủ môn CLB Urawa Reds 'không chấp nhận' trận thua Hà Nội FC

Thủ môn Shusaku Nishikawa của Urawa Reds tỏ ra rất chán nản sau thất bại trước Hà Nội FC và chính thức bị loại. Anh nhấn mạnh đây là kết quả không thể chấp nhận.

Tối 6/12, Hà Nội FC tạo ra cú sốc bất ngờ khi đả bại Urawa Reds 2-1 ở lượt trận cuối vòng bảng AFC Champions League 2023/2024. Đây là một kết cục đẹp với đội bóng Thủ đô. Họ không chỉ có chiến thắng thứ 2 ở AFC Champions League để có lời chia tay ngọt vào với sân chơi lớn nhất cấp CLB châu Á mà còn kéo Urawa Red Diamonds bị loại sớm cùng. Đội bóng của Nhật Bản đã trở thành cựu vô địch giải đấu dưới tay Hà Nội FC.

Thất bại này là một cú sốc với không chỉ Urawa Reds mà còn là cả làng bóng đá châu Á. Bởi Urawa Reds sở hữu đội hình mạnh vượt trội. Dù biết Urawa Reds đang sa sút với 8 trận gần nhất chỉ thắng 2, nhưng cũng hiếm người nghĩ được rằng họ lại trắng tay trước một trong những đội bị đánh giá thấp nhất là Hà Nội FC.

Chia sẻ sau trận đấu, thủ môn Shusaku Nishikawa bày tỏ sự thất vọng: "Đây là kết quả rất không thể chấp nhận được. Chúng tôi cần một chiến thắng ngày hôm nay để nuôi hy vọng giành các chức vô địch châu Á thứ 2 liên tiếp. Vì vậy chúng tôi muốn giành chiến thắng bằng mọi giá. Một phần cũng là vì người hâm mộ. Tôi thực sự rất thất vọng vì kết quả đó. Chúng tôi đã không thể đạt được mục tiêu mặc dù có rất nhiều người ủng hộ đã đến xem cả đội thi đấu”, người gác đền của đội bóng Nhật Bản chia sẻ.

Kể từ trận thắng CLB Indonesia Persik Kediri 3-0 năm 2007, Urawa có thêm 9 trận thắng, 1 trận hòa trước các đội Đông Nam Á, ghi 41 và thủng lưới 6 bàn. Ở trận lượt đi mùa này, Urawa thể hiện sức mạnh vượt trội khi hạ Hà Nội FC 6-0 trên sân nhà. Vì vậy, việc đội bóng Nhật Bản gục ngã trước một Hà Nội FC đã hết mục tiêu điểm số ở lượt cuối bảng J là kết quả gây sốc.

Trung vệ Alexander Scholz day dứt vì bỏ lỡ quả phạt đền đầu trận, nhưng không nghĩ đó là nguyên nhân thất bại nếu nhìn toàn cảnh. "Chúng tôi thua vì một quả phạt góc, một quả phạt đền", anh cho biết. "Tôi xin lỗi tất cả người hâm mộ vì đã không thể thắng".

Báo chí Nhật Bản có chung không khí thất vọng. Trang Soccer King cho rằng đội khách chơi áp đảo với tỷ lệ kiểm soát bóng 66,7%, tung ra 21 cú sút với sáu đi trúng đích so với 10 cú sút và bốn trúng đích của Hà Nội, nhưng không thể tìm đường vào khung thành phần lớn thời gian. "Giấc mơ vô địch AFC Champions League hai mùa liên tiếp vỡ tan", Soccer King viết.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thu-mon-clb-urawa-reds-khong-chap-nhan-tran-thua-ha-noi-fc-a639665.html