Thủ đô Sudan rung chuyển vì không kích, cướp bóc

Người dân Khartoum cho biết các cuộc không kích dữ dội đã diễn ra ở trung tâm thủ đô của Sudan này, trong bối cảnh nạn cướp bóc gia tăng, bất kể các nhà đàm phán đang nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn ngắn hạn.

Các nhân chứng cho biết quân đội Sudan đã không kích dữ dội vào trung tâm Thủ đô Khartoum và xung quanh Dinh Tổng thống. Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) cho biết dinh thự này đã bị phá hủy.

 Một khu vực bị hư hại ở thủ đô Khartoum của Sudan. Ảnh: Reuters

Một khu vực bị hư hại ở thủ đô Khartoum của Sudan. Ảnh: Reuters

Giao tranh ở Khartoum diễn ra từ ngày 15/4 tới nay, khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa và gây ra một cuộc khủng hoảng viện trợ tại nước này. Cơ quan di cư của Liên hợp quốc cho biết số người phải di dời trong nội bộ Sudan đã tăng hơn gấp đôi trong một tuần, lên 700.000 người.

Hiện, hai lực lượng đối lập đã cử đại diện đến đàm phán tại thành phố cảng Jeddah của Ả Rập Xê Út vào thứ Bảy. Trong báo cáo đầu tiên về các cuộc đàm phán, Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cho biết các cuộc đàm phán nhằm đạt được "một lệnh ngừng bắn ngắn hạn hiệu quả" - theo đài truyền hình nhà nước Al-Ekhbariya.

Giám đốc viện trợ của Liên hợp quốc Martin Griffiths đã đề xuất các bên tham chiến ủng hộ một thỏa thuận đảm bảo hàng viện trợ được vận chuyển an toàn và đề xuất này đã được thảo luận tại Jeddah.

"Ông Griffiths hy vọng thỏa thuận có thể được thông qua càng sớm càng tốt để hoạt động cứu trợ có thể được nối lại nhanh chóng và an toàn nhằm đáp ứng nhu cầu của hàng triệu người ở Sudan", phát ngôn viên Liên hợp quốc Farhan Haq nói với các phóng viên.

Liên hợp quốc ước tính rằng 5 triệu người nữa sẽ cần hỗ trợ khẩn cấp tại Sudan. Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ Ba đã nâng số người chết được xác nhận trong cuộc xung đột lên hơn 600 người, với 5.000 người bị thương, mặc dù con số thực được cho là cao hơn nhiều.

Các nhân chứng cho biết tình trạng hỗn loạn đã diễn ra ở Khartoum và hai thành phố liền kề Omdurman và Bahri. “Mối nguy hiểm lớn nhất là nạn trộm cướp ngày càng lan rộng và không còn sự hiện diện của cảnh sát cũng như luật pháp", Ahmed Saleh, 45 tuổi đến từ Bahri, cho biết.

Các ngôi nhà, cửa hàng và nhà kho đều đã bị trộm cướp, theo người dân cho biết. Liên minh Ngân hàng Sudan lên án hành vi trộm cắp và phá hoại tại một số chi nhánh, đồng thời cho biết các ngân hàng đang tìm cách khôi phục dịch vụ nếu điều kiện cho phép.

Quân đội Sudan dưới sự chỉ huy của Tướng Abdel-Fattah al-Burhan và lực lượng bán quân sự RSF dưới quyền của Tướng Mohamed Hamdan Dagalo đã hợp lực trong một cuộc đảo chính quân sự vào năm 2021, sau đó lên kế hoạch chuyển đổi sang chế độ dân sự.

Tuy nhiên, hai bên đã bất đồng về các điều khoản và thời gian của quá trình chuyển đổi, dẫn đến bùng nổ giao tranh bất ngờ ở Khartoum vào tháng 4 và nhanh chóng lan sang khu vực Darfur.

Trung Kiên (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thu-do-sudan-rung-chuyen-vi-khong-kich-cuop-boc-post247047.html