Thú cưng - cưng tới đâu thì vừa?

Với nhiều người, nuôi thú cưng là thú vui, nhưng đầu tư thật. Từ việc ăn uống, quần áo, đến dịch vụ làm đẹp cho thú cưng, phòng ngủ với đủ giường - nệm - gối… tiêu tốn vài chục triệu đồng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

“Mỗi lần mua đồ trang trí phòng của mình là tốn thêm một mớ tiền mua gối, nệm mới cho 2 con mèo. Thấy đồ dùng cho thú cưng nhỏ vậy thôi chứ mắc lắm, lần nào mua cũng tính tiền triệu. Tôi đầu tư hẳn một cái toilet cho 2 đứa nó, tốn gần 5 triệu đồng, chưa kể khoảng 2 tháng là đi chăm sóc, cắt tỉa móng, lông, massage thư giãn, mỗi con cũng cả triệu đồng”, Trần Hải Tú (24 tuổi, nhân viên kế toán, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) chia sẻ.

Không chỉ đầu tư tiền bạc, nhiều “quàng thượng”, “con trai”, “con gái” (cách gọi thú cưng của người trẻ)… cũng được chủ nhân đưa đi dạo công viên, cà phê, ngồi nhà hàng, du lịch nghỉ dưỡng khách sạn sang trọng. Mỗi lần đi chơi, phải đặt phòng từ 2 tháng trước, vì phải tìm được nơi cho phép mang theo thú cưng. Hoàng Khải (25 tuổi, nhân viên văn phòng, ngụ quận 7, TPHCM) chia sẻ: “Tôi sống trọ một mình, mỗi lần đi chơi mà bỏ “con trai” ở nhà thì tội nghiệp nó. Đi đâu, cũng phải tìm bằng được chỗ nghỉ cho mang theo chó, mà có "con trai" bên cạnh riết quen tay, không thấy là thiếu, là nhớ liền. Nuôi một con vật cũng là cách để mình thư giãn, như một người bạn nhỏ trong nhà thôi”.

Yêu động vật, cưng thú cưng là chuyện riêng của mỗi cá nhân, nhưng cưng sao cho vừa lại là chuyện không dễ. Nhiều nhà hàng, quán cà phê bất đắc dĩ phải treo bảng không nhận khách mang theo thú cưng bởi có những phiền hà rất khó góp ý, hoặc góp ý thì bị khách đáp lại: “Tôi trả tiền thì phải được phục vụ chứ”. Món ăn, ly nước dọn ra, việc đầu tiên là đút cho thú cưng thưởng thức, với những quán không gian nhỏ, nhiều bàn ăn san sát nhau, thú cưng được khách mang theo ngồi chễm chệ riêng một ghế thậm chí ngồi trên bàn, một cái vẫy đuôi có khi cũng chạm phải khách bàn bên cạnh.

“Ban đầu tôi cũng sợ mất khách, nhưng sau thì phải treo bảng thôi, vì có người nuôi thú cưng rồi chăm sóc quá mức lắm. Hai dĩa cơm dọn ra, bàn này khách chưa kịp ăn, bàn kế bên đút cho chó ăn, những khách khác làm sao mà ăn nổi nữa? Có khách hỏi thẳng tôi, là muỗng dĩa cho chó mèo ăn rồi gom rửa chung với muỗng dĩa bán cho khách luôn hay sao? Đồ ăn không có nước thì còn đỡ một chút, mấy món có nước thì khách và thú cưng rời đi, bàn ghế cũng rơi vãi đủ thứ, chưa kể là thú cưng có chăm sóc mấy cũng có mùi nhất định, lông rụng khắp nơi, khách sau vào không ai dám ngồi chỗ đó”, anh Đặng Nguyễn Huy Hoàng (chủ một quán ăn trên đường Nguyễn Thị Thập, quận 7, TPHCM) chia sẻ.

Khi bước ra nơi công cộng, có những quy tắc lịch sự cần được tôn trọng. Có những chuyện không phải cứ trả thêm tiền là có thể giải quyết, thậm chí là gây phản cảm, khó chịu cho mọi người. Thú cưng - cưng cũng cần có chừng mực, cái gì vượt quá cũng không hay.

THIÊN THANH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thu-cung-cung-toi-dau-thi-vua-post739891.html