Thót tim giây phút hai công nhân chạy thoát trong vụ sập nhà

12h30 ngày 24/9, căn nhà 4 tầng tại phường 27 (Bình Thạnh, TP.HCM) bất ngờ đổ sập xuống, 2 người đàn ông bên trong chạy ra cổng và may mắn thoát nạn.

Căn nhà ba lầu, một trệt trong hẻm 133 trên đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh đổ sập, khiến 7 người gặp nạn, trong đó hai nạn nhân mắc kẹt 2 giờ, trưa 24/9.

Khoảng 13h, căn nhà 4 tầng, diện tích khoảng 200 m2 trong hẻm 133 đang được sửa chữa bất ngờ đổ sập. Người dân xung quanh chạy đến cứu nạn nhưng không kịp. Thời điểm này có 5 thợ đang sửa nhà ở tầng trệt, hai người nhà ở lầu một.

Căn nhà sập nằm trong khu dân cư đông đúc, xung quanh có trụ sở công ty, khách sạn, nhà hàng, cách bờ sông khoảng 400 m. Hàng xóm cho biết căn nhà này nằm giữa hai căn có nền cao hơn nên chủ tính nâng nền bằng nhau.

Đến 14h30, hai nạn nhân đã được đưa ra ngoài trong tình trạng đa chấn thương. "Họ bị kẹt sâu trong đống đổ nát nhưng còn tỉnh táo. Khi chúng tôi hô lên 'anh ở đâu' thì nạn nhân trả lời được, giúp xác định vị trí được nhanh chóng", thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận, Phó Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cho biết.

Bác sĩ Dụng Thị Kim Hạnh, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện quận Bình Thạnh, cho biết đơn vị tiếp nhận 5 nạn nhân trong vụ sập nhà. 4 nạn nhân xây xát, đang điều trị tại Khoa Cấp cứu, một người đã được xuất viện.

Hai thợ xây khác (23-31 tuổi) bị gãy xương đùi trái, dập phổi, tổn thương ngực, đầu, cổ đang chờ phẫu thuật ở bệnh viện Gia Định.

Tổng hợp

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thot-tim-giay-phut-2-cong-nhan-chay-thoat-trong-vu-sap-nha-194264.htm