Thời sinh viên được ghi dấu bằng màu xanh của áo Đoàn

Đặng Thị Hải Yến đang là sinh viên năm 2 lớp 64G Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Yến sinh ra và lớn lên tại Chương Mỹ, Hà Nội. Gia đình không quá khá giả, cả bố lẫn mẹ cô đều không may mắn được tiếp cận sâu với con đường học vấn, làm công việc chân tay cực nhọc nhưng họ luôn cố gắng đem lại cho Hải Yến những điều tốt đẹp nhất, luôn quan tâm đến việc đầu tư học vấn cho con.

Hải Yến - Sinh viên năm 2 trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Những năm cấp 2, mình từng là một cô bé có “tuổi thơ dữ dội” và ham chơi nhưng có lẽ ai rồi cũng phải trưởng thành. Thanh xuân của mình hữu hạn và cuộc đời của bố mẹ mình cũng thế. Đầu những năm cấp 3, mình chợt nhận ra mái tóc mẹ ngày càng bạc, bàn tay cha đã sần sùi những vết nứt thô cứng do xi măng và đã đến lúc mình cần thay đổi. Ngày đó do chưa có nhiều cơ hội va chạm, thứ ánh sáng mà mình có thể bấu víu mỗi ngày chỉ là từng trang vở, những cuốn sách và những tập đề cương. Nhưng nhờ có sự cổ vũ của gia đình, thầy cô, bạn bè cuối cùng mình cũng nhận được một tín hiệu tích cực. Điểm số mình đã cải thiện từng ngày, mình đạt được học bổng đầu tiên trong đời (học bổng của hệ thống Học Mãi) và nó cũng là cánh cửa dẫn đến một môi trường mình hằng mơ ước - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Hải Yến cùng gia đình tại vòng Chung kết Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần thứ V, năm 2023.

Hải Yến tại ngôi trường cấp 3 Chương Mỹ A.

Bước chân vào cánh cửa đại học, mình một lần nữa bứt phá bản thân, không muốn mãi là chú sâu nhộng chỉ biết chìm trong bài vở. Như chú bướm phá kén, từ một cô bé còn rụt rè, e ngại trước đám đông mình tham gia thật nhiều hoạt động để thay đổi bản thân. Thật may mắn khi NEU - ngôi nhà thân yêu của chúng mình luôn tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thiện và phát triển bản thân một cách tốt nhất với hàng trăm câu lạc bộ, những bạn trẻ mang sức sống thanh niên, luôn cháy bỏng và nỗ lực hết mình với đam mê và ước ao của mình. Ban đầu vào trường, mình có hơi run sợ trước bảng thành tích của các anh chị, bạn bè nhưng sau đó nhanh chóng bị thu hút và hòa mình trong môi trường tuyệt vời ấy.

Hải Yến lưu giữ kỉ niệm đẹp tại tường thanh xuân của trường.

Hải Yến và những người bạn trước lễ trao giải học bổng Hana KEB 2023.

Tất nhiên, trên đại học mình vẫn may mắn gặp được người bạn tuyệt vời, các cậu ấy như vitamin năng lượng cho mình mỗi ngày. Chúng mình vẫn luôn nhắc nhở nhau học tập và cùng nhau gặt hái những niềm vui thời sinh viên. Chúng mình từng rưng rưng xúc động vì lần lượt nhận được những suất học bổng Khuyến khích học tập từ trường rồi đến học bổng doanh nghiệp: Học bổng Bảo Việt hay học bổng KEB 2023.

Tại NEU, mình đã tham gia rất nhiều cuộc thi và không phải cuộc thi nào cũng thuận lợi đi sâu. Nhưng kiến thức là vô hạn, mình cũng quan niệm rằng: Điều tuyệt vời nhất sau hành trình ấy không phải những tờ giấy khen mà là quá trình đồng hành và trải nghiệm. Mình quen nhiều thầy cô, anh chị tốt bụng, mình học được kỹ năng mềm và yêu cuộc sống này hơn.

Hải Yến và đồng đội cùng chinh chiến tại chung kết “Economic Research Champion 2023”.

Hải Yến cùng các sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt của trường trong chuyến tình nguyện tại trung tâm Sao Mai.

Thời sinh viên ấy cũng được ghi dấu bằng màu xanh của áo Đoàn, màu áo tình nguyện, những buổi hoạt động như vậy không chỉ giúp mình đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường mà hơn cả là ý nghĩa tích cực cho cộng đồng. Chúng mình chỉ mất một hôm để đi tình nguyện, mất 3 phút để hòa tiếng ca, mất một giây để chụp một bức ảnh nhưng sẽ dành hết thời gian sau này để hoài niệm về tiếng hát ấy, về nụ cười của các bé nhỏ tại trung tâm Sao Mai - những con người luôn giữ sự hồn nhiên, nụ cười trên môi dẫu hoàn cảnh nghiệt ngã. Sau những lần ấy mình tự nhủ, các bé thật đáng yêu! Và bản thân mình vẫn thật may mắn với những điều sở hữu ở hiện tại, vậy mình nên cố gắng thật nhiều hơn nữa trong tương lai.

Hải Yến - Sinh viên tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Hội và các cuộc thi trong và ngoài trường.

Mỗi một cuộc thi đi qua mình lại dành thời gian ra chiêm nghiệm và gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ và giúp đỡ mình. Cố gắng giữ thái độ khiêm tốn và không để bản thân ngủ quên trên chiến thắng, không ngừng nỗ lực hơn trong tương lai.

Mình đặc biệt thích hoa hướng dương, bởi chúng luôn hướng về ánh sáng mặt trời và mình cũng sẽ luôn sống tích cực như thế. Nếu hôm nay thất bại, mình sẽ tiếp tục làm lại, làm lại và làm lại nhiều lần nữa bởi “Chúng ta sẽ chỉ hối tiếc với những việc mình chưa làm”. Những nụ cười sẽ là mốc son rực rỡ nhất trên chặng đường mình qua. Mình làm được và các bạn cũng làm được!

Hải Yến cùng đồng đội được trao giấy khen Quý quân cuộc thi nghiên cứu khoa học "Economic Research Champion" 2023.

(Ảnh: NVCC)

Thành tích học tập của Hải Yến:

GPA: 9.45/10; 4.0/4.0 (năm học 2022-2023);
Đạt học bổng Khuyến khích học tập Trường Đại học Kinh tế Quốc dân loại xuất sắc 2/2 kỳ liên tiếp năm học 2022-2023;
Đạt học bổng doanh nghiệp loại xuất sắc của tập đoàn Bảo Việt 2023;
Top 3 - được trao giấy khen Quý quân cuộc thi nghiên cứu khoa học "Economic Research Champion" 2023;
Đạt giải Khuyến khích tại vòng Chung kết Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh" Ánh sáng soi đường" lần thứ V, năm 2023 cấp thành phố (Bảng cá nhân);
Top 6 cuộc thi "Ánh sáng soi đường 2023", Cụm thi đua số 2 Hội Sinh viên Thành phố;
Top 50 cuộc thi G’contest năm 2023;
Top 50 cuộc thi “Thủ lĩnh sinh viên” năm 2023;

Thành tích hoạt động ngoại khóa, Đoàn - Hội

Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2022-2023;
Được trao giấy khen danh hiệu Đoàn viên xuất sắc Tiêu biểu cấp trường năm học 2022-2023;
Tham gia tích cực nhiều hoạt động xã hội, phong trào sinh viên (thể thao, tình nguyện, hội thảo, giao lưu nước ngoài,...) do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức và nhiều hoạt động khác tại xã.

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/thoi-sinh-vien-duoc-ghi-dau-bang-mau-xanh-cua-ao-doan-post1602151.tpo